Trang chủ arrow Trang chủ
TIẾNG ĐÀN MÔI (Tiếp theo kỳ trước)
04/10/2006

 

 Vi Cầm là một người con gái trẻ người Thái. Nhà nghèo lại chịu hoả hoạn nên bị bắt ép làm vợ tay tù trưởng Quàng Xên, một lão già nghiện thuốc phiện bị bệnh bất lực. Tuổi chưa tới hai mươi với nỗi khao khát yêu đương hừng hực, những gì bị nhốt trong tim cô gái như vẫy vùng...


…Góc chợ là nơi nhộn nhạo nhất, dưới đất ê hề lá thuốc, đây đó Ngũ Gia Bì, Cùn Tựu…la liệt, mùi tanh tưởi của Rùa, Ba Ba, mùi gây gây của Hươu bao tử…chỗ này ông già người Tày hỉ hả giơ cao chùm Tô Tắc Kế ( Tắc Kè), đổi lấy vài túi Quế tỉnh Thanh, chỗ kia gã lái buôn người Kinh đang dắt tay một cô gái Nùng, chỉ vào từng sọt Lệ Chi khô  từ Bắc Giang chuyển về, dường chẳng để ý đến một anh con trai Phàn SLình đứng cạnh, tay nắm chặt thanh đao to bản. Rượu xếp tràn ra đường, ông chủ Lào thao thao bất tuyệt, nào là Ết chùng (Bọ Cạp), nào là Hổ cốt…mắt liếc sang mấy hũ rượu Sâu chít, đòi mua cái tổ ong Xa Mấn to xều xều, ý chừng ưng lắm…Lão Quàng cũng đã kiếm được một bọc Tông sùng Hà thảo (Đông trùng Hạ thảo) rồi, mặt mày hớn hở…

…Xôi nếp nhà bà Dịt thơm ngậy...Gói một nắm kẹp P’ia pỉng tóp (Cá nướng) cầm tay, Vi Cầm nhìn trộm Cỏn, nãy giờ vẫn đang dắt ngựa, súng kíp sau lưng, túi Pà Thẻn đỏ ối, treo lủng lẳng cây Pí khúi cạnh sườn…

…Hôm trước tù trưởng Thèn Luông dẫn khách Tây Dương qua bản chờ phiên chợ, Cỏn tinh mơ đã phải cùng đám gia nhân đi gỡ Dơi về làm Hăm Pịch Kia đãi khách, đường đi hang động hiểm trở mù sương, thương chàng mà Vi Cầm chỉ dám nằm nghe tiếng bước chân xa dần trên “Tang quảng”( Cầu thang dành riêng cho đàn ông) mà khóc thầm...Nhớ lúc ấy thung lũng bên kia chim Táng Lò như gào như than, ...Và khi con dê đực nhảy cái dưới sàn ré lên báo một ngày mới lại đến thì Cỏn mới về…

...Tiếng Guimbarde của viên linh mục người Âu Ba La (Europa) trong đoàn khách Tây Dương làm Vi Cầm giật mình... mọi người xô vào xem vì thấy kì lạ, kì lạ cũng như cây đàn sáu dây trông tựa quả bầu lớn bên cạnh người ông. Một thoáng va chạm xác thịt,  Vi Cầm quay lại, Cỏn, đúng Cỏn đây rồi, bắp tay xăm  Tô Ngược cuồn cuộn, mùi ngải hăng hắc, hơi thở nóng như rượu vừa cất xong...Hình như có một loài sâu đang nở, xé rách cái kén vàng, hoá thành một chú bướm chui vào lồng ngực căng tức, âm ỉ...

Láu càm xà pá túng mời dơ dấc...
Khát pài túng, khói son mời nưa.
Mời một tềnh - khát một khói nhăng mời
Mời sam tếnh - khát sam khói nhăng mời...
(Mời đến mười sừng là kết thúc bằng câu:
Khát...khói so háp búa

(Rượu cần ngon gia chủ xin kính mời...
Dưới làn dưới xin mời làn trên
Mời một sừng đã dứt - xin mời lần nữa
Mời hai sừng đã dứt - xin mời lần ba )

…Ông Nài láu hắng giọng qua loa mời quan khách lên nhà sàn. Đối với thứ khách sang trọng đến đâu lão Quàng cũng mời bằng những lời bình dân thế này. Nhưng ai cũng thông cảm vì hiểu rằng lão ít học, bữa tiệc vẫn vui như không có chuyện gì xảy ra. Tiếng Khắp chiêu, Khắp phẳn vang lừng. Trọn một ngày ngoài chợ khiến mọi người đều thấy đói và mệt, nhất là mấy tay vệ sĩ to lớn người Tây Dương cúi ngay mặt vào bát súp hôi hổi, chả nói năng gì, chẳng ai để ý Cỏn ngồi bên kia đang nhìn Vi Cầm, đôi lông mày cong vút như con gái không giấu được cặp mắt Han Chương tinh anh, ngang tàng trên khuôn mặt đỏ hồng  ánh lửa. Nàng lòng như bông rối, cúi mặt nhìn xuống.  Dưới sân, trống thúc chiêng khua, đám xoè khăm khen đã vào tụ…

Nguyễn Hạnh ( viết từ 16-16h30 ngày 2/10/2006 )


Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >