11/08/2012 |
Dẫn: Tối ngày 27, Khuất Lão tôi có gọi điện
cho Nam Long về chuyện tấm bản đồ, hẹn qua bảo tàng chụp cho được nguyên
văn, sau vì bận công tác nên việc không thành. Khuất tôi gắng gỏi tìm
được tấm ảnh HOÀNG TRIỀU TRỰC TỈNH ĐỊA DƯ TOÀN ĐỒ trên một trang web (http://auction.artxun.com/pic-149586323-0.html)Trung
Quốc, dựa vào phần phiên âm sẵn có của Ts. Mai trong đêm đánh lại
nguyên văn. Tấm ảnh rất nhỏ, chữ ma ma mật mật như kiến (Xem ảnh), phải
vừa xem phiên âm vừa đoán đọc, phần vì mới qua thời gian ốm lâu mới dậy,
quả thực khó khăn. Nay tạm cú đậu lại âu cùng chư quân tỏ, cho dù "quải nhất lậu vạn, diệc dữ nhân đồng thiện ý dã". (Phần dịch và bổ chú sẽ trình bày sau). |
Đọc tiếp...
|
|
08/12/2006 |
Những gì người Trung Hoa ngày nay đã chinh phục thế giới đang dần được hé mở. Những đồ án hoa văn cổ đại chứa đựng cả một nền văn minh đã bị chôn sâu theo năm tháng, dưới những địa tầng sẽ hiện ra rõ ràng trong con mắt của các chuyên gia...
|
Đọc tiếp...
|
|
08/12/2006 |
Dưới con mắt các chuyên gia, thế giới đồ cổ hiện lên lung linh với màu sắc thần thoại, kì bí...
|
Đọc tiếp...
|
|
22/11/2006 |
Đất nước Trung Hoa huyền bí dường như đã chinh phục toàn thế giới. Đã từ lâu, người ta lang thang đi tìm trên mảnh đất này mong tìm ra lời giải đáp. Những điều huyền bí lộ dần sau từng chuyến đi gợi lên niềm háo hức. Và hôm nay chúng ta hãy lại tiếp tục cuộc hành trình...Hãy xem đằng sau những hình vẽ kia nói gì... |
Đọc tiếp...
|
|
22/09/2006 |
Trong nghệ thuật chơi đồ cổ, người chơi phải gia công đọc sách và nghiên cứu và khi bắt được một món đồ mà mình thấy nhận thức của mình phù hợp với sách thì thật không còn thú nào bằng.
|
Đọc tiếp...
|
|
|