Gửi các cô, bác, chú, dì, anh chị em:Nếu cô, bác, chú, gì, anh chị em gặp rắc rối về sức khỏe thì liên lạc với nhà cháu ạ.
Nhà cháu có thể chữa các loại như: Đau các loại, đầu, bụng, chân, tay, cổ, vai, gáy, lưng, sườn, tim, gan, phổi, thận, tai, mồm, mắt mũi, nôn khan, ho, đi ỉa, ỉa ra mắu, đái ra mắu, táo bón, quai bị, mồm thối.... nhiều lắm ạ.
Trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ tổng hợp.
Xoang các loại.
Dạ dầy các loại.
Phụ nữ hiếm muộn, khí hư, kinh nguyệt không đều, tắt kinh, lãnh cảm, cửa mình hôi thối....tất cả các loại rắc rối của phụ nữ.
Đàn ông liệt dương, xuất tinh sớm, lãnh tinh, tinh loãng, đái són, đái dắt, đái xong vẩy mãi kéo khóa quần rồi mới phọt nốt nước đái ra quần, các thứ tế nhị của đàn ông.
Trúng phong (tai biến), liệt nửa người trái, phải, liệt hai chi dưới, liệt toàn thân, liệt kiểu gì cũng được, miễn là đừng chết.
.... Các loại bệnh đang thịnh hành trên thị trường.
.....Các loại bệnh quái đản, kỳ lạ trong nước và quốc tế.
Chữa bệnh chỗ nhà cháu gần như không phải kiêng khem gì.
Bác nào cần tẩm bổ để bảo vệ sức khỏe nhà cháu sẽ tư vấn để bổ vào đúng chỗ thiếu, chứ không bổ vào chỗ thừa.
Các cô, bác, chú, dì, anh chị em chẳng may mắc bệnh chỉ cần đầu tư từ 1 đến 10 ngày là có thể giải quyết tương đối
ngon lành, có thể còn thêm cả cành đào nữa.
Lưu ý thêm: Để cô, bác, chú, gì, anh chị em biết về lang băm tôi, tôi xin giới thiệu: tôi là người rượu, bia, chè, thuốc (không phải thuốc phiện hay hê rô in), thuốc lá thôi ạ, tôi là con trai xịn nên không thích con trai, tôi thích gái. Tôi tuyệt đối không phải người thật thà, nhưng không lươn lẹo, lại càng không phải loại bất lương, không trộm cắp, không tiêu pha sử dụng những thứ không phải là của mình, không nhặt của rơi ở ngoài đường (nếu có nhặt thì chỉ là để trả lại người đánh rơi).
Nếu cần hãy cô nếch.