Tứ Hải giai huynh đệ
Tháng Tư 26, 2024, 09:57:06 AM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức:
 
 Trang chủ Tứ Hải  Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Thành viên Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Khí công  (Đọc 2682 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« vào lúc: Tháng Mười Một 19, 2016, 08:28:31 AM »


Phương pháp khí công có thể quy nạp vào hai thời kỳ: Một thời kỳ hữu hình, được tiến hành trước, giai đoạn vô hình, được tiến hành sau.

Trong thời kỳ hữu hình, chủ yếu có "động công" và "tĩnh công".

Động công đòi hỏi sự vận động tứ chi, cơ thể, theo những lề lối như Lục đoạn cầm, Bát đoạn cầm, Thái cực quyền, Bảo kiện công...

Tĩnh công đặt nặng vấn đề yên tâm thần, định hồn phách, đưa đến một tình trạng thư giãn hoàn toàn, xuyên qua những môn: "Trạm công" như Khúc tất trạm, Bất khúc tất trạm, Thường trạm, Tiệm trạm...những môn "Thụy công" như nằm thẳng, nằm nghiêng, nằm ngửa, nằm sấp; những môn "Quỵ công" quỳ gối, và những môn "Tôn công" ngồi xổm...

Đến giai đoạn thứ hai, giai đoạn vô hình, thì kẻ tập luyện khí công có thể xem thực sự theo đúng yếu chỉ "Đạo pháp tự nhiên" (Đạo bắt chước tự nhiên), bởi lẽ thời kỳ này, khí công và sinh hoạt hoàn toàn nhất trí cũng như hình thần hợp nhất vẹn tròn: trong khi lao động nghỉ ngơi, tùy theo thời gian mà linh động dưỡng khí và vận khí trên căn bản thường xuyên tăng cường thể lực, rèn rũa ký ức, tinh luyện tư duy, gia bội năng khiếu.
« Sửa lần cuối: Tháng Tư 18, 2022, 11:46:21 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Phát triển bởi tuhai.com.vn