Tứ Hải giai huynh đệ
Tháng Tư 28, 2024, 07:51:13 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức:
 
 Trang chủ Tứ Hải  Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Thành viên Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Anh giai Kim Jong-il qua đời  (Đọc 9086 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Tiêu-diêu
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 1079


« vào lúc: Tháng Mười Hai 19, 2011, 01:32:01 PM »

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il qua đời


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il.

Đau tim ở trên tàu
 
Cái chết của ông Kim Jong-il được thông báo trong một tuyên bố cảm động được đọc trên đài truyền hình quốc gia.
 
Theo tuyên bố trên, ông Kim Jong-il, người đã lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi cha ông, lãnh tụ Kim Nhật Thành (Kim Il-Sung) qua đời năm 1994, mất lúc 8h30 ngày 17/12 trên một chuyến tàu trong khi đang đi thăm một khu vực bên ngoài thủ đô.
 
Phát thanh viên của đài truyền hình nhà nước, mặc bộ đồ đen, cho hay ông Kim Jong-il mất vì bệnh tim do bị "quá căng thẳng về thể chất và tinh thần". Tuyên bố cho hay một cuộc khám nghiệm tử thi được tiến hành hôm 18/12 và đã xác nhận sự chẩn đoán này.
 
Hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên cho hay ông Kim Jong Il qua đời hôm thứ 7 tại thủ đô Bình Nhưỡng.
 
Ông Kim được tin là từng bị đột quỵ hồi năm 2008 nhưng tỏ ra tương đối khỏe mạnh trong các chuyến thăm Trung Quốc và Nga gần đây, và trong các chuyến thăm khác trên khắp cả nước.
 
Người được tin là sẽ kế nhiệm ông Kim Jong-il là con trai thứ 3 của ông, Đại tướng Kim Jong-un, hiện trong độ tuổi gần 30.
 
KCNA cũng kêu gọi người dân Triều Tiên đoàn kết để ủng hộ Đại tướng Kim Jong-un.

“Tất cả các thành viên của đảng, các quân nhân và quần chúng nên trung thành đi theo sự lãnh đạo của Đại tướng Kim Jong-un, bảo vệ và thúc đẩy hơn nữa mặt trận thống nhất của đảng, quân đội và quần chúng”, KCNA viết.

Đại tướng Kim Jong-un, con trai trẻ nhất của ông Kim Jong-il và được xem là người sẽ kế vị cha mình.

Ngày cử hành tang lễ
 
KCNA cho hay lễ tang của ông Kim Jong-il sẽ được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 28/12 và Đại tướng Kim Jong-un đứng đầu uỷ ban tang lễ. Quốc tang diễn ra trong thời gian từ 17-29/12.
 
Sau thông báo trên, hãng tin Hàn Quốc Yonhap cho biết quân đội nước này đã được đặt trong tình trạng báo động và Hội đồng an ninh quốc gia đang triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.

Tiểu sử chính thức của Triều Tiên nói rằng ông Kim Jong-il sinh tại một trại quân sự bí mật ở Núi Baekdu phía bắc Triều Tiên ngày 16/2/1942.

Ông Kim Jong-il đã trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên, kế vị cha mình là lãnh tụ Kim Nhật Thành sau khi ông qua đời năm 1994.
Logged

Ẩm giả lưu kỳ danh
Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
Tiêu-diêu
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 1079


« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Mười Hai 19, 2011, 08:22:30 PM »


Bỗng đâu tin sét đánh ngang
Anh Kim đang sống chuyển sang từ trần.

Xin gửi lời thành kính phân ưu tới tang quyến, họ tộc và nhân dân Triều Tiên. Cháu Kim Jong Un hãy nén đau thương để tô chức tang lễ anh Kim chu tất và tiến tới vai trò người tổ lái, à nhầm, cầm lái vĩ đại của đất nước. Anh linh của ông nội và bố cháu sẽ phù hộ độ trì cho bước đường đầy chông gai phía trước của cháu hanh thông thu...ận lợi.
* Anh Kim mất ngày thứ bảy, hưởng dương 69 tuổi, tính theo ta là 70. Hôm đó sư thầy Thích Thì Chiến uống nhiều bia nên tạt vào gốc cây hoàn tất chu kỳ tự nhiên. Tiện thể ngó lên giời xem thiên văn, thấy một ngôi sao to bằng cái đấu lóe lên rồi sa xuống hướng bắc. Về nhà bật ngay laptop lên xem kết quả thì thấy ra cả 69 lẫn 70, mà 70 ra ngay đề mới kinh. Vỗ đùi thầm tiếc cho chú 9x thậm vô duyên. Định thần nhìn kỹ lại thì cả dãy số đặc biệt "51370" như một câu sấm truyền: NĂM nay có MỘT câu là con trai thứ BA của lãnh đạo thọ BẢY MƯƠI tuổi sẽ lên kế vị. Un ơi, cố gắng lên cháu nhé!
Logged

Ẩm giả lưu kỳ danh
Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
Tiêu-diêu
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 1079


« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Mười Hai 20, 2011, 09:01:52 PM »

Kim Jong Un đến một trường học, giả làm học sinh, đứng vào hàng tưởng niệm Kim Jong Il, cha mình, vừa chết.

Trong khi chiếc loa phát đi bài điếu văn kể công ơn trời biển của Kim Jong Il đối với Triều Tiên, học sinh bắt đầu khóc. Khóc thực sự.

Kim Jong Un hài lòng, khoanh tay đứng quan sát. Chợt một cậu học sinh giật áo chàng:
...
- Này anh bạn, tôi hiểu rất rõ cảm giác của anh. Nhưng anh hãy tin tôi đi. Hãy cố khóc lãnh tụ của dân tộc một chút ít. Chỉ cần tập trung cảm nhận nỗi đau từ cái loa kia và đám đông xung quanh là anh sẽ khóc thật ngay ấy mà. Như thế, cha mẹ anh sẽ không phải khóc cho anh.
(Nguồn FB)
Logged

Ẩm giả lưu kỳ danh
Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
Tiêu-diêu
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 1079


« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Mười Hai 20, 2011, 09:20:07 PM »

VĨNH BIỆT ĐỒNG CHÍ KIM DÂNG IN
Tin đâu như sét đánh ngang
Anh In đang sống chuyển sang từ trần.
Nghĩa tử là nghĩa tận nên sáng nay có nhời trên blog rồi giờ vẫn phải biên tiếp mấy chữ vĩnh biệt anh.


Lớp cha trước lớp con sau/ Bỗng thành đồng chí chung câu quân hành   

Là mình nhớ hồi nhỏ, tụi mình luôn được chỉ bảo dạy dỗ rằng đồng chí Kim Nhật Thành là lãnh tụ vĩ đại, là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Xem phim thấy Chí nguyện quân Trung Quốc đánh nhau với Mỹ ở Triều Tiên cứ là mê tít vì bao giờ cũng ta thắng địch thua. Nghĩ cũng thấy hay, một thằng nhóc con như mình hồi ấy mà cũng được gọi lãnh tụ vĩ đại là đồng chí. Và mình thấy ảnh đồng chí Kim Nhật Thành luôn ngang hàng với cụ Hồ, cụ Mao, cụ Lê (nin) và vài cụ khác treo khắp nơi.


Sau này, đồng chí Kim Dâng In lên, thì ra đồng chí này là con đồng chí Kim Nhật Thành. Mình thấy lạ, CNXH gì mà cha truyền con nối như phong kiến Việt Nam mà mình được học con vua thì lại làm vua thế.

Bây giờ mọi người đồn đại tướng mặt búng ra sữa Kim Dâng Un sẽ thay đồng chí In. Và mình cương quyết không gọi tay này là đồng chí nữa, đơn giản chỉ vì gọi cả 3 thế hệ nhà người ta cùng là đồng chí thì có mà... loạn luân à. Giống hệt mấy cô ca ve bây giờ gọi cả bố và con là anh, xấu hổ chết đi được.

Ấn tượng của mình về nước cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vĩ đại trong mình là ảnh đồng chí Kim Nhật Thành (lâu quá quên rồi),  ảnh đồng chí In rất bí hiểm với thường trực kính đen áo blu dông màu cứt ngựa ôm cái bụng phệ, là vài bộ phim ta thắng địch thua và... các nữ quân nhân mặc váy nhà binh vung chân song song mặt đất trong một lễ diễu binh nào đó.

Chả bù cho anh em song sinh của họ, bon Tư bản Hàn quốc, suốt ngày nhí nhảnh trên TV của nhà nước ta. Da trắng, người đẹp, các cô gái Hàn quốc đang trở thành hình mẫu cho rất nhiều gái Việt, từ quần áo túi xách đến tóc nâu môi trầm, đến ồ za...

Tóm lại là chiều nay có một cuộc nhậu thịt chó mấy chú em mời, mình biên vội mấy dòng vĩnh biệt đồng chí Kim Dâng In. Thôi đồng chí cứ an tâm rời cõi tạm đi gặp các cụ tiền bối, cách mạng Triều Tiên lại đã có người nối dõi, một thiên tài, bởi tuổi ấy mà đã đại tướng mấy năm, không là thiên tài chả lẽ lại... địa tài, nhỉ?

Mình cũng chia sẻ với nỗi đau của nhân dân Triều Tiên, dù nói thật nhé, có lần mình xem trộm mấy cái ảnh và bài viết về Triều Tiên, mình đã rơi nước mắt. Sao bây giờ mà vẫn còn những nơi trên trái đất này khổ đến thế? Nhưng khổ cũng là một thói quen, có khi ngay bây giờ lập tức cho họ sướng họ lại chả bảo mình... phản động. Cũng như cái thời bao cấp nước mình vậy thôi, đứa nào cũng khổ thành ra đứa nào cũng sướng, hơ hơ...


(Văn Công Hùng)
Logged

Ẩm giả lưu kỳ danh
Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
Tiêu-diêu
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 1079


« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Mười Hai 20, 2011, 10:19:55 PM »

Đi đi ông!

Nhại bài “Đi đi em” của Tố Hữu


Rứa là hết ! Chiều ni ông đi mãi
Còn mong chi ngày trở lại, ông ơi !
Quên làm sao, ông hỡi, lúc chia phôi
Bởi chung cảnh, dân chúng mình nghẹn nói .

Cha đi trước bao tượng đài cao vói
Con đi sau rồi tượng cũng ê hề
Vẫn chưa thôi lời day dứt nặng nề
Hàng giây tiếng rủa nguyền trên miệng thế !

Biết không ông, nỗi lòng Un khi đó ?
Nó tơi bời, đau đớn lắm, ông ơi !
Bàn chân ông còn luyến tiếc không rời
 bởi chưa kịp bàn giao Un Cu Nhóc .

Những đêm tối, ông viết bài Un học
Cho Un con bỗng chốc hóa thiên tài
Nơi biết bao bổng lộc với lâu đài
Ông đã trút vào lòng Un tất cả !

Un ngoái cổ nhìn ông, Un chỉ trả
Thầm cho nhau đôi mắt ướt ly sầu !
Biết làm sao, ông hỡi, nói cùng nhau ?
Tiếng chửi mắng vẫn phun hoài, nhục nhã !

Thì ông hỡi, đi đi, đừng tiếc nữa
Tiếc làm chi, nấn ná chỉ thêm phiền !
Đi đi ông, can đảm bước chân lên
Để dân khổ ai bảo không tội lỗi !

  Un có hiểu bạc vàng chất đầy  núi
Càng dày thêm uất hận của lòng dân
 Lo đi Un, đào thêm mấy đường hầm
Mầm hận ấy, trong TTTg xương ống máu

Để mai mốt Un có đường đào tẩu
Thì hôm nay Un phải tính bài chuồn

(quê choa)
Logged

Ẩm giả lưu kỳ danh
Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
Tiêu-diêu
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 1079


« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Mười Hai 20, 2011, 11:37:10 PM »

THƯƠNG TIẾC ĐỒNG CHÍ KIM JONG IL
Trần Nhương
 

 
Than ôi đồng chí Kim Jong il
Mới 69 tuổi đời đã về chầu tiên tổ
Không được như bố
Kim Nhật Thành hưởng thọ 82

Thật là danh gia vọng tộc
Tam đại làm lãnh tụ tối cao
Kể xưa nay cũng hiếm
Chủ nghĩa xã hội đang đà thăng tiến
Sâm Cao Ly dưỡng chất tuyệt vời
Sao đồng chí sớm đi
Trời Bình Nhưỡng mây tang xám xịt

Đường dang dở con trai sẽ gánh
Đại tướng chưa đến ba mươi trác việt nhất đời
Đất nước có bàn tay lái vững
Sẽ tiến lên qua mặt Nam Hàn

Thôi đồng chí đi
Những người đồng hội đồng thuyền đang đợi
Mang khát khao này sang thế giới bên kia…
Logged

Ẩm giả lưu kỳ danh
Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
unghoadaphu
Sr. Member
****
Offline Offline

Bài viết: 411


Email
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Mười Hai 21, 2011, 12:11:56 AM »

Tang lễ dc Kim Chính Nhật

Tiểu sử chính thức của Triều Tiên nói rằng ông Kim Chính Nhật sinh tại một trại quân sự bí mật ở Núi Baekdu phía bắc Triều Tiên ngày 16/2/1942.

Ông Kim Chính Nhật đã trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên, kế vị cha mình là lãnh tụ Kim Nhật Thành sau khi ông qua đời năm 1994.
Logged

unghoadaphu = 0904911999
unghoadaphu
Sr. Member
****
Offline Offline

Bài viết: 411


Email
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Mười Hai 21, 2011, 12:56:43 PM »

Lãnh tu Vĩ đại Kim Chính Nhật muôn năm

Lãnh tu Vĩ đại Kim Chính Nhật muôn năm

Lãnh tu Vĩ đại Kim Chính Nhật muôn năm
Logged

unghoadaphu = 0904911999
unghoadaphu
Sr. Member
****
Offline Offline

Bài viết: 411


Email
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Mười Hai 21, 2011, 11:11:50 PM »

Đại tướng Kim Jong-un

- Đại tướng Kim Chính Ân còn được phiên âm là Kim Jong Un ( 金正恩), sinh ngày 8 tháng 1 năm 1984, là phó uỷ viên trưởng Hội đồng quốc phòng Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đại tướng Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ông là cháu nội của người lãnh đạo kiến quốc Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Nhật Thành, con trai thứ ba, cũng là con út của người lãnh đạo tối cao thứ hai của Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Chính Nhật, được Kim Chính Nhật chỉ định làm người kế thừa.

Ngày 19 tháng 12 năm 2011, sau khi Kim Chính Nhật qua đời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Đảng ủy Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Hội đồng Quốc phòng Triều Tiên, Uỷ ban thường nhiệm Hội nghị Nhân dân Tối cao và Nội các công bố "Thư gửi toàn thể toàn thể đảng viên, quan binh Quân đội Nhân dân và nhân dân", yêu cầu toàn thể đảng viên, quan binh Quân đội Nhân dân và nhân dân "trung thành với sự lãnh đạo của đồng chí Kim Chính Ân tôn kính", Đảng và Quân đội Nhân dân cùng với nhân dân duy trì đoàn kết. Các phương tiện truyền thông Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngay sau đó gọi Kim Chính Ân là "nhà lãnh đạo vĩ đại", "người kế thừa vĩ đại"

- // -
Logged

unghoadaphu = 0904911999
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Phát triển bởi tuhai.com.vn