Tứ Hải giai huynh đệ
Tháng Tư 29, 2024, 01:51:45 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức:
 
 Trang chủ Tứ Hải  Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Thành viên Đăng nhập Đăng ký  
Trang: 1 [2] 3   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: ĐÀN GHI TA  (Đọc 76364 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Tú Xuất
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 28


Email
« Trả lời #15 vào lúc: Tháng Sáu 18, 2010, 03:10:21 PM »



Một cách nuôi móng gảy Ghita:


Bác BaGiai nói về kỹ thuật luyện Tây Ban Cầm, riêng từ giờ Tú Xuất tôi sẽ hiến đều đều cho quý vị các mẹo cho sự nghịp lao lớn này. Bài một là cách nuôi móng tay cho những người thiếu Canxi, móng tay mềm không thể đánh được bass. Tôi biết một cách là lấy con tằm bị chết đốt lên hơ vào ngón tay là cứng liền, hiệu nghiệm thật. Sau vài tuần đảm bảo các bạn sẽ có một bộ móng cực hay để chơi nhạc Tây Ban Cầm.

Logged
BaGiai
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 9


WWW Email
« Trả lời #16 vào lúc: Tháng Sáu 18, 2010, 04:23:37 PM »



Một cách nuôi móng gảy Ghita:


Bác BaGiai nói về kỹ thuật luyện Tây Ban Cầm, riêng từ giờ Tú Xuất tôi sẽ hiến đều đều cho quý vị các mẹo cho sự nghịp lao lớn này. Bài một là cách nuôi móng tay cho những người thiếu Canxi, móng tay mềm không thể đánh được bass. Tôi biết một cách là lấy con tằm bị chết đốt lên hơ vào ngón tay là cứng liền, hiệu nghiệm thật. Sau vài tuần đảm bảo các bạn sẽ có một bộ móng cực hay để chơi nhạc Tây Ban Cầm.

ở thành phố thì kiếm đâu ra con tằm hả bac Tú
Logged

BaGiai
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 9


WWW Email
« Trả lời #17 vào lúc: Tháng Sáu 24, 2010, 02:23:19 PM »

Mờ anh em nghe thử mấy clip của Ba Giai tôi (đừng cười nhé):
http://hanoiguitaristtmc.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=55&lang=vi
Logged

Tú Xuất
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 28


Email
« Trả lời #18 vào lúc: Tháng Sáu 25, 2010, 08:39:16 AM »

Mờ anh em nghe thử mấy clip của Ba Giai tôi (đừng cười nhé):
http://hanoiguitaristtmc.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=55&lang=vi


Chào Bác Giai, em góp vui cái này nhé, cho anh em tham khảo cái!


http://everything2.com/title/J.S.+Bach+-+Gavotte+En+Rondeau+from+Lute+Suite+no.+3
Logged
jolitran23
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 14



Email
« Trả lời #19 vào lúc: Tháng Sáu 25, 2010, 08:43:54 AM »


Em biết bác Ba Giai này:

http://hanoiguitaristtmc.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=56&lang=vi


    * Sinh năm 1964 tại Hà Nội
    * Năm 1979 Bắt đầu học ghi-ta thầy Đông Hải
    * Năm 1980 Học thầy Vũ Bảo Lâm
    * Năm 1982 Học các thầy Phùng Tuấn Vũ, Nguyễn Thái Cường tại Hồ Chí Minh
    * Năm 1983 Bắt đầu theo học thầy Nguyễn Như Dũng tại Hà Nội
    * Năm 1990 - 1992 là giảng viên ghi-ta Nhạc Viện Hà Nội
    * Trong những năm 1985 - 1990 tham gia các hoạt động biểu diễn do thầy Nguyễn Như Dũng tổ chức tại các sân khấu câu lạc bộ ghi-ta Cung Văn Hóa LĐHN Việt - Xô. Hội nhạc sỹ Việt Nam, nhạc viện Hà Nội (xem chương trình 1) (xem chương trình 2)
    * Năm 1990 thực hiện Recital (độc diễn) đầu tiên của mình tại CLB Guitar Cung Văn Hóa LĐHN Việt - Xô (xem chương trình)
    * Từ 1992 - 2002 làm nghề khác ở TP.Hồ Chí Minh. Năm 2002 trờ về Hà Nội và bắt đầu tập lại đàn và quay lại với âm nhạc
Logged
Tú Xuất
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 28


Email
« Trả lời #20 vào lúc: Tháng Sáu 25, 2010, 08:44:53 AM »

Em biết bác Ba Giai này:

http://hanoiguitaristtmc.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=56&lang=vi


    * Sinh năm 1964 tại Hà Nội
    * Năm 1979 Bắt đầu học ghi-ta thầy Đông Hải
    * Năm 1980 Học thầy Vũ Bảo Lâm
    * Năm 1982 Học các thầy Phùng Tuấn Vũ, Nguyễn Thái Cường tại Hồ Chí Minh
    * Năm 1983 Bắt đầu theo học thầy Nguyễn Như Dũng tại Hà Nội
    * Năm 1990 - 1992 là giảng viên ghi-ta Nhạc Viện Hà Nội
    * Trong những năm 1985 - 1990 tham gia các hoạt động biểu diễn do thầy Nguyễn Như Dũng tổ chức tại các sân khấu câu lạc bộ ghi-ta Cung Văn Hóa LĐHN Việt - Xô. Hội nhạc sỹ Việt Nam, nhạc viện Hà Nội (xem chương trình 1) (xem chương trình 2)
    * Năm 1990 thực hiện Recital (độc diễn) đầu tiên của mình tại CLB Guitar Cung Văn Hóa LĐHN Việt - Xô (xem chương trình)
    * Từ 1992 - 2002 làm nghề khác ở TP.Hồ Chí Minh. Năm 2002 trờ về Hà Nội và bắt đầu tập lại đàn và quay lại với âm nhạc


Bác lấy cái này đâu ra thía?
Logged
jolitran23
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 14



Email
« Trả lời #21 vào lúc: Tháng Sáu 25, 2010, 09:40:42 AM »


Logged
jolitran23
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 14



Email
« Trả lời #22 vào lúc: Tháng Sáu 25, 2010, 09:41:03 AM »



Logged
jolitran23
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 14



Email
« Trả lời #23 vào lúc: Tháng Sáu 25, 2010, 09:41:52 AM »



(Đỗ Đình Phương trước 1975)

Mời quý vị thưởng thức ngón đàn tây ban cầm ngọt ngào, đầy tình cảm của Đỗ Đình Phương:

                       
CD Sample - một số bài ngắn Việt và ngoại quốc

                       Còn Tuổi Nào Cho Em  Nhạc: Trịnh Công Sơn

   (Arrangement cho guitar: Đỗ Đình Phương & Đặng Huy Hoàng - trong CD "Lời Của Dòng Sông")
Logged
jolitran23
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 14



Email
« Trả lời #24 vào lúc: Tháng Sáu 25, 2010, 09:42:35 AM »




Trân trọng kính chào quý vị. Cám ơn Nhà Văn, Nhạc Sĩ Nguyễn Đức Nam cho tôi được hân hạnh giới thiệu một chút về Nhạc Sĩ Đỗ Đình Phương, một nhạc sĩ Tây Ban Cầm Cổ Điển đàn anh mà tôi rất qúy mến và ngưỡng mộ từ nhiều năm, kể từ khi tập đàn đến bây giờ.

Nhắc đến Nhạc Sĩ Đỗ Đình Phương, gợi cho tôi nhớ đến thời kỳ vàng son của nền âm nhạc Việt Nam trước 1975. Sở dĩ tôi nói "vàng son" là vì, theo thiển ý, đó là thời kỳ có nhiều nhạc sĩ, ca sĩ với tay nghề rất cao, trình độ hiểu biết âm nhạc rất sâu và rộng. Tôi nhớ đến một số các nhạc sĩ như Hoàng Trọng, Văn Phụng, Nhật Bằng, Nguyễn Hiền, Vũ Thành ... và các ban nhạc nổi tiếng của họ trên các đài phát thanh và truyền hình. Trong thời gian này, Trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Sài Gòn đã đào tạo một số nhạc sĩ theo Nhạc Cổ Điển Tây Phương, trong số đó có Nhạc Sĩ Đỗ Đình Phương.

Cho tôi xin được giới thiệu sơ qua về tiểu sử của Nhạc Sĩ Đỗ Đình Phương:
Ông sinh trưởng ở miền Bắc Việt Nam. Thân phụ là một nhạc sĩ và cũng là nhạc trưởng cho vài ban nhạc tài tử ở Hà Nội. Nhưng không phải vì thế mà ông chọn đường âm nhạc. Âm nhạc đến với ông quãng 14 tuổi, khi ông được nghe một số nhạc phẩm tây ban cầm cổ điển nổi tiếng. Ông nhớ nhất là bài "Asturias Leyendia" của Albeniz. Ông bắt đầu tự học với một cái đàn guitar đầu tiên, ông gọi là "xấu xí", có sẵn trong nhà.  Năm 1957, ông chính thức vào Trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Sài Gòn. Dưới sự chỉ dẫn của hai thầy Đỗ Trí Kha và Dương Thiệu Tước, ông đã đỗ Thủ Khoa trong vòng 3 năm. Sau đó, được bổ nhiệm dạy tại Trường Âm Nhạc và Mỹ Thuật ở Huế. Với khung cảnh trữ tình của sông Hương, Núi Ngự, ông đã bỏ rất nhiều thì giờ tập luyện. Hai năm sau, ông trở về Trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Sài Gòn và dạy cho đến tháng 4, 1975. Trong thời gian ở Sài Gòn, ông đã trình diễn ở các đài truyền thanh, truyền hình, các trung tâm văn hóa như Trung Tâm Văn Hóa Pháp, Trung Tâm Văn Hóa Đức, Hội Việt Mỹ. Ông cũng cộng tác với giàn nhạc thính phòng của Nhạc Sĩ Vũ Thành. Năm 1966, ông được dịp qua Phi Luật Tân trong chương trình trao đổi văn hóa và đã lưu diễn nhiều thành phố trong vòng 3 tháng. Lúc ấy, Đỗ Đình Phương được gọi là "Đệ Nhất Cầm Thủ guitar" của Đông Nam Á.

Sau 1975, ông sang Hoa Kỳ, tạm trú tại vùng DC khoảng 6 tháng và đã được trình tấu tại một trung tâm trình diễn nghệ thuật nổi tiếng ngay trong Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, đó là Kennedy Center. Năm 1976, ông về dậy học tại University of Kansas và đã trình tấu chung với ban đàn giây của trường. Năm 1978 ,ông dọn về California vì khí hậu ấm áp ở đây. Trước nhu cầu của cuộc sống, ông phải đi làm việc hàng ngày cho tiểu bang và vẫn tiếp tục dạy đàn thêm tại nhà. Cách đây vài năm, sau khi về hưu, được sự khuyến khích của thân hữu và với lòng đam mê tây ban cầm cổ điển, ông đã tập luyện trở lại. Tháng 7 năm 2006, ông đã trình diễn tại Quận Cam California và ra mắt CD đầu tiên. Sau đó, ông tiếp tục đi lưu diễn ở các Cộng Đồng lớn của Người Việt như Dallas, San Jose, Washington DC ... Năm nay, ông cũng cho ra đời CD số 2.

Thưa quý vị, tôi rất cảm phục và ngưỡng mộ các nhạc sĩ độc tấu. Theo tôi, ngoài kỹ thuật cao, trí nhớ giỏi, điều quan trọng nhất là làm sao chuyên chở tình cảm của mình qua mười ngón tay đến giây đàn để truyền đến khán thính giả những cảm xúc rung động.

Bây giờ, xin mời quý vị cùng chúng tôi chào đón Nhạc Sĩ Đỗ Đình Phương và "10 Ngón-Tay-Vàng" của Ông.

Phan Anh Dũng (Richmond, Virginia)
Logged
jolitran23
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 14



Email
« Trả lời #25 vào lúc: Tháng Sáu 25, 2010, 09:44:02 AM »




Vào lúc 2:15 chiều hôm nay Chủ Nhật 19 tháng 8 năm 2007, tại Jewish Community Center, nằm trên Little River Turnpike, khán thính giả yêu thích Tây Ban Cầm đã có trên 2 tiếng đồng hồ thưởng thức tài nghệ của nhạc sĩ Ðỗ Ðình Phương.

Có danh hiệu Ðệ Nhất Tây Ban Cầm Ðông Nam Á trước 75, nhạc sĩ đỗ Thủ Khoa Tây Ban Cầm Quốc Gia Âm Nhạc Viện Saigon, sau đó được bổ nhiệm ra Huế dạy học.

Ông đã nhập ngũ và trong quân đội cho tới 30 tháng 4, 1975. Sự yêu thích âm nhạc được khuyến khích trong gia đình qua các sách vở âm nhạc của bào huynh gửi về từ ngoại quốc, trong 50 năm nhạc sĩ hăng say tập dượt đều đặn mỗi ngày nhiều tiếng đồng hồ.

Sang Hoa Kỳ phải hoạt động trong các lãnh vực khác để mưu sinh nhạc sĩ đã thực sự trở về toàn thời gian với âm nhạc sau khi hồi hưu vài năm trước đây. Lần trình diễn đầu tiên năm ngoái tạo một tiếng vang rất lớn trong văn học nghệ thuật, năm nay nhạc sĩ đã lần lượt trình tấu tại Orange County, San Jose, Dallas và bây giờ là tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Ðốn.

Khán thính giả tụ tập từ lúc 1:30 và chương trình bắt đầu đúng 2:15 trong một hội trường chật kín 250 người. Phần đầu gồm 7 bài, bao gồm các nhạc khúc cổ điển Tây Phương và các bản nhạc Việt. Sau khi nghỉ giải lao, khán thính giả đã mê say im lặng thưởng thức 7 bản nhạc của phần sau . Trước sự cổ vũ hoan hô nồng nhiệt của khán thính giả, nhạc sĩ Ðỗ Ðình Phương đã trình tấu thêm 2 nhạc khúc như một lời Chia Tay và Tri Ân các thân hữu yêu nhạc đã đến thưởng ngoạn.

Sau đó đồng hương xếp hàng mua CD (đã phát hành 2 CDs) và trò chuyện tâm tình, xin chữ ký của nhạc sĩ. Có nhiều học trò cũ đến chào mừng nhạc sĩ và nhiều bạn hữu hàn huyên trong hội ngộ.

Ðến đây vào ngày thứ năm, mặc dù tập luyện mỗi ngày tại California, nhạc sĩ cũng đã trau chuốt thêm từ thứ năm đến hôm nay để có thể trình tấu những nét độc đáo của Tây Ban Cầm. Ông Ðỗ Ðình Phương đã chiếm trọn vẹn sự yêu mến của khán thính giả và có một vị đề nghị mua cây đàn của nhạc sĩ để bán đấu giá gây quỹ ủng hộ việc thành lập Trung Tâm Sinh Hoạt Người Việt vùng Hoa Thịnh Ðốn.

Hai anh Nguyễn Ðức Nam và Phan Anh Dũng là những vị đã lo lắng mọi việc, tổ chức mời nhạc sĩ Ðỗ Ðình Phương, tạo thêm một sắc thái văn hóa và Cộng Ðồng có dịp biết thêm về tiếng đàn tuyệt luân của người nhạc sĩ tài hoa này. Chia tay với rất nhiều luyến tiếc, mong mỏi sẽ có ngày tái ngộ nhạc sĩ Tây Ban Cầm Ðỗ Ðình Phương.

Nguyễn Viết Kim (VATV - 21/8/2007)
Logged
jolitran23
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 14



Email
« Trả lời #26 vào lúc: Tháng Sáu 25, 2010, 09:46:26 AM »


@ Các bác quản trị:

Em là một người từng học Ghita ở hải ngoại, về quê vẫn có lòng theo dõi tình hình âm nhạc bên ấy, nay post bài trên chắc hẳn trong nội dung sẽ có thể có một số nhạy cảm về chính trị hoặc ngôn từ, nếu có điều gì chưa phải mong các bác vào sửa giúp em.

Logged
Tiêu Dao Du
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 8



Email
« Trả lời #27 vào lúc: Tháng Sáu 25, 2010, 09:51:18 AM »

@ Các bác quản trị:

Em là một người từng học Ghita ở hải ngoại, về quê vẫn có lòng theo dõi tình hình âm nhạc bên ấy, nay post bài trên chắc hẳn trong nội dung sẽ có thể có một số nhạy cảm về chính trị hoặc ngôn từ, nếu có điều gì chưa phải mong các bác vào sửa giúp em.



Tôi thì thấy không có gì cả. Nhưng cũng nên cẩn trọng rà soát lại nhiều lần.
Logged
BaGiai
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 9


WWW Email
« Trả lời #28 vào lúc: Tháng Sáu 25, 2010, 04:26:32 PM »

@ Các bác quản trị:

Em là một người từng học Ghita ở hải ngoại, về quê vẫn có lòng theo dõi tình hình âm nhạc bên ấy, nay post bài trên chắc hẳn trong nội dung sẽ có thể có một số nhạy cảm về chính trị hoặc ngôn từ, nếu có điều gì chưa phải mong các bác vào sửa giúp em.


nếu ta toàn nói về âm nhạc, thuần tuý âm nhạc thì chẳng vấn đề gì phải ngại.
Logged

Khuatlao76
Khách
« Trả lời #29 vào lúc: Tháng Bảy 11, 2010, 09:19:23 AM »

CLIP CÔ BÉ TRIỀU TIÊN ĐÁNH ĐÀN GHI TA SIÊU ĐẲNG

<a href="http://www.youtube.com/v/nGRvWTBpStA&amp;feature =0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" target="_blank">http://www.youtube.com/v/nGRvWTBpStA&amp;feature =0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1</a>

« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 18, 2016, 11:54:52 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged
Trang: 1 [2] 3   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Phát triển bởi tuhai.com.vn