Tứ Hải giai huynh đệ
Tháng Tư 30, 2024, 10:29:06 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức:
 
 Trang chủ Tứ Hải  Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Thành viên Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: VUA HỀ SÁC LÔ TỪNG HƯỞNG TRĂNG MẬT TẠI HÀ NỘI  (Đọc 5075 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Quả dưa vẹo vọ
Khách
« vào lúc: Tháng Tư 16, 2011, 12:26:33 PM »


Charlie Chaplin được công chúng Việt Nam biết đến với cái tên “Vua hề Sác lô”, nhưng không mấy ai biết đến sự kiện ông từng tổ chức một đám cưới bí mật ở Thượng Hải với một nữ minh tinh màn bạc đẹp mê hồn kém ông tới 22 tuổi.

Và cũng không mấy ai ngờ, đôi uyên ương này lại chọn Hà Nội để tận hưởng tuần trăng mật hạnh phúc. Chuyến ghé thăm bất ngờ Khách sạn Metropole cổ kính toạ lạc giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội, hai sảnh lớn đều trông ra hai con phố đẹp nhất Thủ đô là phố Ngô Quyền và phố Lý Thái Tổ. Ngay từ thập niên đầu của những năm 1900, phố Ngô Quyền đã nổi tiếng với dáng dấp châu Âu nhất Hà Nội, với quán cà phê ngoài trời kiểu Pháp. Có lẽ chính vì phong cách này mà cặp uyên ương “siêu sao” của thời đại, Charlie Chaplin và nữ minh tinh màn bạc Holywood Paulette Goddard đã dừng chân ở căn phòng suite (phòng hạng sang) trên lầu 3 của toà khách sạn cổ kính, để hưởng những giây phút mặn nồng của tuần trăng mật.


Charlie và Paulette Goddard.

Nếu như vợ ông, ngôi sao màn bạc Paulette Goddard là chủ nhân của shayna punim (một khuôn mặt đẹp ở mức độ tuyệt vời) thì ngược lại, Charlie có bề ngoài trông “khá bình thường” với chiều cao chỉ có 1m65, sinh ra trong một gia đình mà cả bố và mẹ đều là diễn viên và họ ly dị khi Charlie mới được 3 tuổi.

Cuộc điều tra dân số năm 1891 cho thấy mẹ ông, nữ diễn viên Lily Harvey (Hannah Harriet Hill) sống cùng Charlie và anh của ông là Sydney ở phố Barlow, Walworth. Cha của Charlie, ông Charles Chaplin Senior là người gốc Italia, nghiện rượu và ít quan tâm tới con cái. Sau khi mẹ ông phải vào nhà thương điên để chữa bệnh thần kinh thì hai anh em Charlie phải đến ở với bố và tình nhân của ông, cho đến khi Charlie 12 tuổi thì bố qua đời. Một quãng thời gian dài, Charlie sống trong trại tế bần ở Lambeth, London. Những năm tháng nghèo khổ này ảnh hưởng rất lớn tới những nhân vật của ông sau này. Vai diễn ấn tượng và “để đời” của Charlie chính là nhân vật kẻ lang thang (The Tramp) hay còn có tên Charlot - Anh hề ở Pháp, Ý... ở Việt Nam thường gọi qua phiên âm tiếng Pháp thành Sác lô. “The Tramp” là một anh thanh niên sống lang thang nhưng có tư cách và luôn cư xử như một quý ông, trang phục của anh ta luôn là chiếc áo khoác chật, chiếc quần rộng và đôi giày quá khổ, một chiếc mũ quả dưa, cây gậy batoong và một bộ ria mép chải chuốt. Charlie đã viết lại cảm nghĩ về những thời khắc đó trong cuốn tự truyện của ông như sau: “Tôi không hề có ý tưởng sẽ phải hóa trang cho nhân vật này thế nào. Tôi không thích tạo hình nhà báo như trong “Making a Living”. Trên đường đến phòng hóa trang, tôi chợt nghĩ mình có thể mặc một chiếc quần rộng thùng thình, mang một cây gậy và một chiếc mũ quả dưa. Tôi muốn mọi thứ phải thật mâu thuẫn, chiếc quần thùng thình đi với chiếc áo khoác chật, chiếc mũ nhỏ, đi với đôi giày quá khổ. Nhớ rằng Sennet muốn tôi trông già dặn hơn, tôi đã thêm một bộ ria nhỏ. Tôi cũng không có ý tưởng gì về tính cách nhân vật của mình, nhưng vào thời điểm tôi hóa trang, trang phục và hóa trang đã làm tôi cảm thấy anh ta phải là người thế nào. Tôi bắt đầu biết mình sẽ phải diễn thế nào, và khi tôi bước ra trường quay, anh ta đã thực sự ra đời”.


Charlie và Lita Grey.

Phòng trăng mật “bí ẩn” với cô vợ kém 22 tuổi Những năm tháng trên đỉnh cao danh vọng, Charlie Chaplin đã bị nữ minh tinh màn bạc có khuôn mặt đẹp tuyệt vời Paulette Goddard hớp hồn. Họ lên kế hoạch cho một chuyến đi từ Mỹ tới Honolulu, nhưng trên đường đi, cặp uyên ương này bỗng thay đổi kế hoạch. Đất nước đầu tiên họ đến chính là Nhật Bản, xứ sở hoa Anh Đào và tiếp sau đó họ lên đường tới Thượng Hải, Hồng Kông, Quảng Đông.

Ở Thượng Hải, hai ngôi sao màn bạc này đã tổ chức một đám cưới bí mật và quyết định đến Việt Nam hưởng tuần trăng mật. Đó là tháng 4 năm 1936. Đôi vợ chồng nổi tiếng này đã nghỉ ở căn phòng suite, phòng hạng sang bậc nhất của khách sạn cổ kính mang đậm phong cách Pháp. Cũng từ ngày đó, căn phòng này được đặt theo tên của đại danh hài: phòng Charlie Chaplin. Nằm trên tầng 3 của toà nhà cổ Metropole, phòng Charlie Chaplin rộng chừng 50 mét vuông, thực sự là một thiên đường lãng mạn cho những khoảnh khắc bên nhau ngập tràn hạnh phúc. Phòng tiếp khách được thiết kế trang nhã, sang trọng với gam mầu trầm đi từ kem đến vàng và nâu cánh gián. Cửa sổ nhìn ra đài phun nước trên vườn hoa phố cổ. Bộ xô - pha êm và ấm tạo cảm giác thư giãn lý tưởng. Từ khuôn cửa sổ sơn xanh mở rộng, có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn quang cảnh thanh bình của khu phố Pháp cổ lúc chiều tà. Sau nhiều năm thay đổi và chiến tranh, những đồ vật từ thời kỳ Charlie hưởng tuần trăng mật dần dần được thay thế bằng những vật dụng tiện nghi, hiện đại hơn, nhưng phong cách của căn phòng vẫn được giữ nguyên bản như thời kỳ đầu, đó là phong cách cổ theo hơi hướng nghệ sĩ. Nền tường, gam mầu chủ đạo vẫn được bài trí như năm 1936. Chỉ có điều, trên tường của căn phòng này bây giờ được treo khá nhiều bộ sưu tập tranh Charlie Chaplin ngộ nghĩnh, những bức chân dung của “Vua hề Sác lô” trong các tư thế từ nghiêm túc đến hài hước. Trên bàn làm việc cũng treo khá nhiều ảnh của cặp vợ chồng minh tinh này. Một giá sách về cuộc đời của Charlie được bài trí ngay ngắn trong phòng để các vị khách có thể tìm hiểu về cuộc đời ông, trong khi tận hưởng hơi hướng không khí tuần trăng mật của cặp vợ chồng nổi tiếng thế giới. Thêm vào đó, bộ đĩa CD phim hài nguyên bản của Charlie đặt mua từ nước ngoài được đặt sẵn sàng bên chiếc TV để khám phá những kỷ niệm thật vui về đại danh hài. Khi màn đêm buông xuống, phòng ngủ trở nên ấm cúng trong ánh sáng vàng và chiếc đệm lông tơ mềm mại như nhung. Phòng tắm lớn, nối trực tiếp với buồng ngủ với đầy đủ tiện nghi sang trọng, là nét hoàn thiện cuối cùng cho căn phòng Charlie Chaplin.


Căn phòng nơi Charlie và Paulette Goddart hưởng tuần trăng mật.

Charlie từng khoác tay vợ đi dạo trên vườn hoa con cóc Theo lời kể được thế hệ nhân viên khách sạn từ những năm 30 thế kỷ trước truyền cho thế hệ nhân viên khách sạn sau này, thì đúng vào cái ngày Charlie đến Việt Nam, rất nhiều người háo hức tụ tập bên ngoài sảnh khách sạn để được tận mắt nhìn thấy đại danh hài này. Tuy nhiên, đến khi Charlie xuất hiện thì mọi người đều bị bất ngờ, vì trong suy nghĩ của khán giả Việt Nam thì đó phải là hình ảnh người đàn ông nhỏ thó đầu đội mũ quả dưa, có bộ ria mép ngộ nghĩnh, chiếc quần rộng thùng thình đi với chiếc áo quá chật, chân đi đôi giầy quá khổ, tay cầm gậy ba toong với dáng đi rất đặc trưng.


Charlie xuất hiện trên phim với hình ảnh rất đặc trưng

Thế nhưng, khi Charlie xuất hiện ở khách sạn Metropole thì lại trong một bộ dạng hoàn toàn khác, với một bộ vét nghiêm túc, mái tóc chải hất lên, râu được cạo nhẵn, khiến tất cả mọi người đều sững sờ.

Trong cuốn sách viết về những khách sạn nổi tiếng nhất thế giới, cũng đề cập đến sự kiện Charlie cùng vợ mới cưới đến nghỉ tuần trăng mật tại khách sạn Metropole. Tác giả cuốn sách viết: “Khi ấy, có rất nhiều người hâm mộ, người hiếu kỳ tụ tập ở trước khách sạn đợi được tận mắt nhìn thấy Charlie bằng da bằng thịt...”. Những ngày hưởng trăng mật ở khách sạn Metropole, cặp uyên ương này đã khoác tay nhau đi dạo trên phố, trên vườn hoa con cóc, là một trong số những vườn hoa cổ nhất Hà Nội hiện nay. Ngày ấy, phố Ngô Quyền mang đậm vẻ cũ kỹ của một con phố châu âu cổ với toà nhà lịch sử Metropole wing 3 tầng, có sảnh chính trông ra mặt phố Ngô Quyền, được xây dựng từ năm 1901 bởi một người Pháp. Mãi sau này, mới có thêm toà nhà 7 tầng Opera wing, sảnh trông ra phố Lý Thái Tổ. Toà nhà mới này vẫn mang đậm kiến trúc Pháp đặc trưng với tường trắng, tầng nhà thấp và cửa sổ mầu xanh. Ngay cả chiếc quạt cũng là quạt cổ kiểu Pháp với 3 - 4 cánh, tối mầu và quay chậm rãi như đếm từng bước thời gian. Trong khi toà nhà cổ Metropole wing có các căn phòng suite được đặt theo tên các nhân vật nổi tiếng từng đến nghỉ, thì đến nay toà Opera wing chưa đặt tên theo nhân vật nào cả.


Charlie và Oona Chaplin.

Theo lời kể của chị Ngọc Tú (Bộ phận Đối ngoại của khách sạn) thì giới thương nhân và những khách sang trọng rất thích ở trong những căn phòng đã được đặt tên như phòng Charlie Chaplin để tìm một chút dư vị, hơi hướng của lịch sử. Và khách sạn này đã thiết kế hẳn một tour nghỉ ngơi trọn gói mang tên “Lãng mạn Chaplin”, phục vụ cho các vị khách muốn thử một lần trong đời làm Charlie Chaplin.

Phóng viên Tạp Chí Tứ Hải Quán
(Theo GĐ&XH)
Việt Báo (Theo_VnMedia)

Logged
Quả dưa vẹo vọ
Khách
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Tư 16, 2011, 12:27:56 PM »



Người được nhận tràng vỗ tay dài kỷ lục trong lễ trao giải Oscar Năm 1972, Charlie Chaplin được trao giải Oscar Thành tựu trọn đời. Khi lên nhận giải, Chaplin đã được cả khán phòng đứng lên vỗ tay 5 phút liền, đây là tràng vỗ tay dài nhất trong lịch sử Lễ trao giải của giải thưởng danh giá này. Trong rất nhiều vinh dự đã được nhận, Chaplin có một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Năm 1985, hình của ông được in lên tem của Anh và năm 1994 là tem của Mỹ. Trong những năm cuối đời ông ngày càng yếu và qua đời trong khi đang ngủ vào đúng ngày Giáng Sinh năm 1977 tại Vevey, hưởng thọ 88 tuổi. Ông được an táng tại nghĩa trang Corsier-Sur-Vevey ở Vaud, Thụy Sỹ. Ngày 1 tháng 3 năm 1978, di hài của ông đã bị một toán công nhân cơ khí người Ba Lan và Bulgaria lấy trộm để tống tiền gia đình Chaplin. Kế hoạch của chúng bị bại lộ, những kẻ ăn trộm bị bắt, còn di hài Chaplin được tìm thấy 11 tuần sau đó ở gần hồ Genève. Để ngăn chặn những âm mưu tương tự, Chaplin được cải táng dưới một tầng bê tông dày gần 2 mét.
Logged
Quả dưa vẹo vọ
Khách
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Tư 16, 2011, 12:28:13 PM »


Diễn viên được biết đến nhiều nhất trên thế giới Chaplin là một trong những diễn viên, đạo diễn nổi tiếng nhất trong thời kỳ đầu của Hollywood và điện ảnh Mỹ. Ông được coi là một trong những nghệ sĩ kịch câm và diễn viên hài xuất sắc nhất mọi thời đại của thể loại phim này và là một trong những diễn viên được biết đến nhiều nhất trên thế giới. Charlie Chaplin còn là một trong những nhân vật sáng tạo và có ảnh hưởng nhất của kỷ nguyên phim câm khi ông tự đóng, đạo diễn, viết kịch bản, sản xuất và soạn nhạc cho phim của mình.
Logged
Quả dưa vẹo vọ
Khách
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Tư 16, 2011, 12:29:34 PM »



4 đời vợ của Charlie

1-Mildred Harris (1918-1920). 2-Lita Grey (1924-1928).
3-Paulette Goddard (1936-1942).
4-Oona Chaplin (1943-1977) Giải Oscar, Giải thưởng danh dự
1929: The Circus.
1972: Giải thành tựu trọn đời.
1952: Giải âm nhạc cho phim xuất sắc nhất trong Limelight.
Logged
Quả dưa vẹo vọ
Khách
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Tư 16, 2011, 12:31:03 PM »


Hôm nọ mình nhìn thấy có ông nào giống ông Chaplin lắm, đi với một cô đẹp ơi là đẹp, ở quán Tứ Hải í.
Logged
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Phát triển bởi tuhai.com.vn