Tứ Hải giai huynh đệ
Tháng Tư 30, 2024, 09:45:02 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức:
 
 Trang chủ Tứ Hải  Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Thành viên Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: ĐIẾU CÀY  (Đọc 2613 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Quả dưa vẹo vọ
Khách
« vào lúc: Tháng Tư 17, 2011, 11:45:56 AM »


Phim Hàn Quốc thật là éo le, hễ khi tình yêu đến hồi cao trào thì mọi khúc mắc mâu thuẫn đều được giải quyết bằng một trong số các căn bệnh hiểm nghèo tùy ý.

Thời hiện đại trai gái Việt Nam nhuộm tóc xanh đỏ, học nhời ăn tiếng nói văn minh sao cho thật Tây, rồi thật Hàn, làm quen với nhịp sống xe hơi, tập yêu cái khẩu vị của bơ sữa nhiều hơn, thế nên xem phim ngày nay mà tắt tiếng thì khó mà phân biệt được đâu là thanh niên Hàn, đâu là thanh niên Việt.

Hay là có lẽ giờ cũng phải tập làm phim thật éo le, dưng mà hễ khi tình yêu đến hồi cao trào thì mọi khúc mắc mâu thuẫn sẽ không cần giải quyết bằng một trong số các căn bệnh hiểm nghèo tùy ý, mà bằng mùi thuốc lào, sản phẩm đến từ cái dụng cụ phục vụ nghiệp say sưa: Điếu Cày.

Lan - sinh viên trường Đại học GTVT cho biết: “Mình rất ghét sinh viên nam hút thuốc lào. Hình ảnh đó trông xấu xấu bẩn bẩn thế nào ấy, không phù hợp với sinh viên". Lan cũng cho biết, tiêu chí hàng đầu để lựa chọn bạn trai của cô là không hút thuốc.

Nguyễn Văn Lâm, sinh viên Cao đẳng nghề cơ điện, đến giờ vẫn chưa quên được nỗi đau mất người yêu do cô này không thể chịu được cái mùi hôi của thuốc lào.

Nhiều bạn nữ bày tỏ rằng không thích sinh viên nam hút thuốc lào là do mùi hôi đặc trưng của nước điếu. Nghiện say sưa, sau khi hút nhiều thuốc mà lại không vệ sinh răng miệng thường xuyên, hơi thở sẽ thật kinh khủng khi tiếp xúc với bạn gái.

Cái chuyện như thế, thôi thì để đến khi nào có duyên với điện ảnh, còn bây giờ nhìn người ta hút điếu Shisha mùi hoa quả Ả Rập, tẩu thuốc lào Tây, điếu cần Vân Nam, điếu boong Thái Lan thì lại nhớ đến hàng bán điếu cày thời bao cấp, đến cái điếu của tù nhân, điếu bát của cụ đồ, điếu ống của người Thái, điếu ục của đồng bào thiểu số dân tộc. Để mà kể lể hết cho ra cái oan trái Rẽ Phượng Chia Loan như trên kia đã nói thì thật đến Trúc Nam Sơn cũng không ghi hết tội, Nước Đông Hải khôn rửa sạch mùi.

Ấy mà có khi sự đời lại khác, sáng nay, nhìn thấy đại gia và người đẹp trên Land Cruiser, xem chừng khăng khít keo sơn lắm, mà trong cốp lại có hẳn một gói to thuốc lào và cái điếu cày to còn vương khói mới tợn.

Khuất Lão Động Chủ Nguyễn Hạnh.
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 30, 2015, 05:25:53 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Phát triển bởi tuhai.com.vn