Tứ Hải giai huynh đệ
Tháng Tư 29, 2024, 07:48:45 AM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức:
 
 Trang chủ Tứ Hải  Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Thành viên Đăng nhập Đăng ký  
Trang: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Về quán Tứ Hải  (Đọc 107628 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
ĐÔNG PHƯƠNG HỒNG
Jr. Member
**
Offline Offline

Bài viết: 53



Email
« Trả lời #30 vào lúc: Tháng Hai 20, 2009, 11:21:10 AM »



Xuân Nhật Túy Khởi Ngôn Chí

Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh?
Sở dĩ chung nhật túy,
Đồi nhiên ngọa tiền doanh.
Giác lai miện đình tiền.
Nhất điểu hoa gian minh.
Tá vấn thử hà nhật?
Xuân phong ngữ lưu oanh.
Cảm chi dục thán tức,
Đối chi hoàn tự khuynh.
Hạo ca đãi minh nguyệt.
Khúc tận dĩ vong tình.

 Ngày Xuân Say Rượu Tỉnh Dậy Nói Chí Mình

Đời như giấc mộng lớn
Nhọc lòng mà làm chi ?
Suốt ngày say túy lúy
Trước hiên nằm li bì

Tỉnh dậy trông sân trước
Trong hoa chim hót vang
Hôm nay ngày nào nhỉ
Gió đưa tiếng oanh vàng


Cảm xúc ta than thở
Đối cảnh ta nghiêng bình
Hát vang đợi trăng sáng
Hết khúc đã quên tình

Bản Dịch Trần Trọng San

ĐÚNG LÀ PHONG VỊ THÁNH NHÂN



處 世 若 大 夢
胡 為 勞 其 生
所 以 終 日 醉
禿 然 臥 前 楹

覺 來 盼 庭 前
一 鳥 花 間 鳴
借 問 此 何 時
春 風 語 流 鶯

感 之 欲 嘆 息
對 酒 還 自 傾
浩 歌 待 明 月
曲 盡 已 忘 情

李 白
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 16, 2019, 03:49:24 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged
B12
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 24



Email
« Trả lời #31 vào lúc: Tháng Hai 20, 2009, 11:39:37 AM »

Username:  Password:      Trang chính | Trang thành viên | Albums | Mobile
Bùi Minh Quốc
« Trước |
THƠ RẤT THIÊNG
buiminhquoc | 13 Aug, 2008, 11:39 | Chung | (247 Reads)
 

BÙI MINH QUỐC

 

THƠ RẤT THIÊNG

 

Không biết đã có nhà nghiên cứu nào mò mẫm vào cái phạm trù đặc biệt này : tính thiêng của thơ ?

           Phần tôi, bằng sự trải nghiệm của hơn năm mươi năm cầm bút, với tất cả sự dè dặt, chỉ xin giãi bày đôi chút cảm và nghĩ.

Cảm và nghĩ này bắt đầu vụt loé trong tôi vào năm 1992, khi đọc “Chân dung nhà văn” của Xuân Sách.Trước kia chỉ nghe truyền miệng, các “Chân dung” cứ trượt đi trong cái bầu khí bỗ bã cười đùa tếu táo, có bài nghe xong tôi còn thầm trách ông Sách ác khẩu.Giờ thì đọc đến đâu giật mình đến đấy.Và ngộ ra : thơ thiêng lắm ! Năm ấy tôi ghi lại, bằng thơ, cảm nghĩ của mình :

Thơ thiêng lắm người ơi

Phản thơ thì phải chết

Chẳng ai giết mình mà mình tự giết

Cuộc tự giết ấy đã được nhà thơ Chế Lan Viên tự thổ lộ vào lúc gần cuối đời (1988) trong bài “Trừ đi” :

Cái cần đưa vào thơ, tôi đã giết rồi

Quái lạ, sao vậy nhỉ ?

Tôi (tức Chế lan Viên) là người làm thơ, một  thần đồng thơ từ 16 tuổi, một (trong không nhiều) thi sĩ hàng đầu của đất nước, mà sao tôi lại giết thơ ?

Vì tôi không còn là tôi nữa.

Cần phải hỏi tiếp : Vậy chớ vì sao tôi không còn là tôi nữa ?

          Tại vì…

          Tại vì…

           Có cà lăm mấy thì cũng phải tự nhận 2 cái ‘tại vì” này :

-         Tại vì có một sức mạnh ở bên ngoài tôi đã tàn bạo đang tay vo tròn bóp méo tôi.

-         Tại vì ở ngay trong tôi có một sức mạnh ma quỉ nào đó chỉ riêng tôi biết xui khiến tôi phải tự vo tròn bóp méo mình.

Các nhà triết học gọi đó là trạng thái tha hóa của con người, là đánh mất bản ngã, đánh mất cái tôi.Cũng có người gọi là bán linh hồn cho quỉ dữ.

Năm 1960, sau một thời gian dài không xuất hiện, Chế Lan Viên bỗng tái xuất với tập thơ “Ánh sáng và phù sa” được giới phê bình nêu  bật như ngôi sao trên văn đàn miền Bắc trong tư thế một nhà thơ tiền chiến nhờ đi theo Đảng đã vươn tới góp phần quan trọng làm nên thành tựu thơ cho nền văn học cách mạng.Giữa bản hợp xướng tôn vinh ồn ã, nghe truyền miệng lạc dòng một giọng thơ thì thầm khép nép nhưng rất lạ và… “láo” - thơ chân dung, của một anh lính nào đó có tên là Xuân Sách vừa từ dưới đơn vị chuyển về tạp chí Văn nghệ Quân đội.Một câu thơ tâm ngẩm tầm ngầm truyền lan như điện giật : “Lựa ánh sáng trên đầu mà thay đổi sắc phù sa”. Thế thôi, chỉ vẩy bút chấm phá sơ sơ thế thôi, đã thấy hiện ra mồn một cái bản lai diện mục ẩn kín của nhân vật đang rất “hoành tráng” bề ngoài.Ghê thật.Cái thủ pháp vẽ chân dung kiểu này quả là độc chiêu có lẽ ông trời phú riêng cho Xuân Sách.Bài thơ chân dung không nói là vẽ ai, nhưng mọi người nghe qua đã biết liền đấy là Chế Lan Viên, nhờ ngón lẩy chữ tài tình  : “ánh sáng”, “phù sa”.

Lựa ánh sáng trên đầu mà thay đổi sắc phù sa.

Thế đấy, khi đã lựa ánh sáng trên đầu mà thay đổi sắc phù sa thì cũng là bắt đầu tự giết rồi.Đấy là dùng thơ để đổi lấy cái gì đó ngoài thơ, phản thơ chứ gì nữa.Quá trình tự giết từ đấy tự vận hành bên trong con người mình, không cưỡng nổi bởi lực đẩy của những tham vọng ngoài thơ, phản thơ.Cứ thế, âm thầm, một mình mình biết.Và đinh ninh rằng chỉ một mình mình biết.Nhưng mà không, nhầm to.Có người khác biết.Người đó là Xuân Sách.Thế cho nên đến lúc có người đọc cho Chế Lan Viên nghe bài thơ chân dung Xuân Sách vẽ mình, Chế Lan Viên chỉ cười cười lặng lẽ, lảng lảng, không cãi, và những lần hội họp này khác có gặp Xuân Sách thì vẫn bắt tay bình thường, sự thể ấy cũng chính Xuân Sách đã kể với tôi......(Còn nhiều nữa)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=85452
Đường dẫn cố định | góp ý(7) | Trackbacks(0) | Bản in
[1]
Mời tham gia thảo luận ĐCS luôn mồm nói vì dân, vậy mà lại tạo cơ hội cho đảng viên xà xẻo tiền của người nghèo

[góp ý]| Viết bởi Đại Việt Nam | 09 Feb 2009, 13:51
[2] Gửi anh Minh Quốc
Chào anh! người mà em đã biết tác phẩm chưa đươc gặp. Em là Thu hằng ( Hải Phòng). mời anh ghé qua nhà em chơi và gửi tặng em một chùm thơ vào "trang thơ bạn bè" nhe.
Nếu có gì nhắn gửi lại cho em, anh vào phần "diễn đàn"
đấy
Nhà em mới làm tuy èo nhưng rất rộng và mến khách.
Địa chỉ: thanhnien.easyvn.com/thu_hang.
Rất mong gặp được anh trên website của em.
Chúc anh luôn gặp nhiều niềm vui

[góp ý]| Viết bởi Thu Hằng | 30 Sep 2008, 07:27
[3] Đọc thơ anh
Em và Huệ đen Đà Năng dọc thơ anh" Những ngày thường đã cháy lên ''
Đọc bài viết này các nhân vật trong 100 chân dung nhà văn của anh Xuân Sách hiện lên trong em
Thơ thiêng thật
Em mới đọc bài " Tổ quốc bao giờ nhục thế này chăng của anh"
Anh đang ốm, chúc anh chóng bình phục
khi nào khỏe anh gửi cho em bằinhngx ngày thường dã cháy lên

[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Hồng Khoái | 13 Sep 2008, 06:26
[4] Đọc thơ anh
Em và Huệ Đen Đà Nẵng ngồi uống rượu và đọc thơ anh tại Tứ Hải quán Hà Nội "Những ngày tháng cháy lên".Em cứ hối hận mãi về cái hôm tháng 6 không gặp anh ở Nguyễn Gia Thiều
Đọc bài viết của anh em nhớ lại chân dung của 100 nhà thơ mà anh Xuân Sách đã phác họa. Ngày anh Sách mát em viếng anh bằng đoạn thơ sau:
NHỚ ANH XUÂN SÁCH

Tuổi học trò đọc “Đội du kích”

Cứ tưởng quê anh Tiên sơn - Hà Bắc
Lớn lên vào Nam
“Đường chúng ta đi” tên anh em vãn nhắc
Và về hưu ... giữ trọn những chân dung

Anh ra đi ôi thương nhớ vô cùng.
Em vẫn thấy anh vẫn bên em trên “Đường chúng ta đi”
TỚI
Nghe tin anh yếu, giờ anh đã khỏe chưa. Em đã đọc được bài thơ " Tổ quốc bao giờ nhục thé này chăng" của anh
Anh gửi cho em những ngày tháng chày len nhé

[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Hồng Khoái | 13 Sep 2008, 06:20
[5]

HÝ DÃ...
Tặng anh Quốc

Thơ thiêng ?
Chừng mất thiêng rồi.

Vẳng nghe tiếng hú xa vời
- Thơ thiêng !

Có thế quyền.
Có thần quyền.
Có ngân phiếu
Có tỷ tiền.... đô la.

Sống, xây biệt thự tám toà.
Chết, sai thiên sứ làm ma linh đình.
Thày chuà gõ mõ, tụng kinh.
Thày dòng cầu nguyện Thánh linh độ trì.

Thơ ơi
Lẳng lặng mà đi.
Không đô, không phiếu...
Lấy gì mà thiêng ?

[góp ý]| Viết bởi Vân Hải | 24 Aug 2008, 22:22
[6] GỬI BẠN NMQ
Bạn Nguyễn Minh Quang ơi, bạn hãy bảo cái người chủ trương đưa bạn ra kiểm điểm chỉ rõ xem có điều luật nào cấm công dân VN gửi bài cho các trang nhà trên internet không, nếu không có thì việc kiểm điểm là bất hợp pháp.Theo tôi biết thì không hề có một điều luật nào như thế cả.Hiện đã có hàng trăm nhà văn VN đưa bài lên internet, đó là một việc làm bình thường và không ai có quyền kiểm điểm họ cả.

[góp ý]| Viết bởi BÙI MINH QUỐC | 14 Aug 2008, 09:30
[7] Gửi BMQ
"Thơ thiêng lắm, người ơi

Phản thơ thì phải chết

Chẳng ai giết mình mà mình tự giết

Treo nỗi nhục muôn đời"

Mượn tạm 4 câu thơ trên, để nói rằ̀g thơ rất thiêng ! Rất cảm ơn Nhà thơ BMQ ! Nhưng người ta đã kiểm điểm tôi vì có thơ trên trang thơ Việt Nam Thư Quán ! Bài" Đường Về" , 1 trong lý do kiểm điểm là trang web phản động Huh Bác BMQ nghĩ sao???

[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Minh Quang | 13 Aug 2008, 12:02
Bạn cần phải nhập đăng nhập trước khi góp ý!
Enter a login ID and password, and click the Submit button.
Username:
 
Password:
 
 Đăng ký  Quên mật khẩu?   Tự giới thiệu

Bùi Minh Quốc

THƠ THIÊNG LẮM NGƯỜI ƠI!



Lịch
« February 2009 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

tìm kiếm
    
Trang chính
Trang chính
Trang thành viên
Albums
Mobile
Các chủ đề gần đây nhất
THƠ RẤT THIÊNG
NHÂN BAI CỦA VƯƠNG TRÍ NHÀN
KÍNH VIẾNG NHÀ THƠ XUÂN SACH
NHÂN NGÀY 30 THÁNG TƯ 2008
CHỒNG CHẤT...
categories
Chung [30]  
THƠ [2]  
DIỄN DÀN
  •  
VĂN
  •  
BÀI BÁO
  •  
Chân dung
  •  
PHÊ BÌNH TIỂU LUẬN
  •  
BÀI CỦA BẠN
  •  
ẢNH
  •  
GIỚI THIỆU SÁCH
  •  
TẠP BÚT
  •  
Các góp ý gần đây
Đại Việt Nam Mời tham gia thảo luận
bảo Ngọc Đọc bài viết chú đi tìm mộ vợ ở Quảng Nam và đọc thơ chú viết cho...
Bút Thép Bài của chú rất hay, Xin phép chú copy về phổ biến trên Blog 360 của cháu...
Thu Hằng Chào anh! người mà em đã biết tác phẩm chưa đươc gặp. Em là Thu hằng (...
Nguyễn Hồng Khoái Em và Huệ đen Đà Năng dọc thơ anh" Những ngày thường đã cháy lên '' ...
Nguyễn Hồng Khoái Em và Huệ Đen Đà Nẵng ngồi uống rượu và đọc thơ anh tại Tứ Hải quán...
Ly Dao Quang Anh Quoc oi, Ke cung buon that nhi, The He cac anh la nhung anh hung. Bay gio nhung...
Ly Dao Quang Anh Quoc oi, Ke cung buon that nhi, The He cac anh la nhung anh hung. Bay gio nhung...
Tran Khue Thuong that tinh canh cua anh Quoc, Be Ly toi nghiep qua.Vay la me be ra di, hy sinh vi to...
Vân Hải HÝ DÃ... Tặng anh Quốc Thơ thiêng ? Chừng mất thiêng...
BÙI MINH QUỐC Bạn Nguyễn Minh Quang ơi, bạn hãy bảo cái người chủ trương đưa bạn ra...
Nguyễn Minh Quang "Thơ thiêng lắm, người ơi Phản thơ thì phải chết Chẳng ai...
BÙI MINH QUỐC Cảm ơn tấm lòng của bạn Nguyễn Hữu Viện đã cảm thông và chia sẻ cùng...
tran ngoc tuan Anh Quốc Kính Mến Em đã gửi cho anh hia lá thư vào Email có Email của anh...
BÙI MINH QUỐC Lâu quá mới gặp lại nhau.Cám ơn Vân Hải và các bạn đã trở lại thăm và...
Vân Hải Anh Quốc ơi, đã lâu không vào nhà anh vì đi xa. Nay trở lại đọc bài thơ...
tung bach Bài Cảm tác...của bác mới là bài thơ hay , con như bài Bánh Vẽ thì...
khắc dũng Anh Quốc ơi! Lâu quá mới thấy anh post bài mới. Anh khỏe không anh Quốc ơi?...
Hòa An Xin phép Anh BMQ cho Hòa An gửi ké một câu đối, viếng Nhà thơ Xuân Sách: ...
mn Câu đối nhà thơ Bùi Minh Quốc kính viếng nhà thơ Xuân Sách (Nhà thơ...
Nguyễn Thanh Cao CÂU ĐỐI VIẾNG NHÀ THƠ XUÂN SÁCH * Vung bút để đời trăm tướng...
ngohuudoan Đọc bài thơ thấy thương nhà thơ miệng đắng ngắt nói lời sao cho...
bảo Ngọc Sự thực " quay mũi dao giết hại người đồng chí..." từ năm 1969 là thế...
Trần Kim Hoàng Có phải sau Mậu Thân không chú ? cháu cũng tìm hiểu nhiều về Mậu Thân và...
BÙI MINH QUỐC Cái điều mình chỉ mới lờ mờ nhận ra vào tháng 10 năm 1969 ấy đã hiện...
Ngô Minh Bài thơ có tư tưởng lớn lắm anh ạ. Nói với con cách đây gần 40 năm mà...
BÙI MINH QUỐC Linh oi, mình ra Hà Nội vì việc gia đình đột xuất nên không đi đâu được...
N.N.L Anh đi Hà nội mà không qua em để có chút quà cho anh và anh Tụ (Hà Sĩ Phu)....
BÙI MINH QUỐC Những ngày qua Bùi Minh Quốc có việc gia đình phải đi Hà Nội , vừa về...
Vân Hải Anh ở đâu rồi ? Anh ở đâu ? Gió mưa mù mịt nửa bán cầu.
lưu trữ
August 2008 [1]
June 2008 [2]
April 2008 [3]
March 2008 [4]
February 2008 [2]
January 2008 [3]
December 2007 [6]
November 2007 [3]
October 2007 [8]
liên kết cá nhân
Chung
Hội Ngộ Văn Chương
Nguyễn Trọng Tạo

Xuất bản tin
 
 
 
 
Trạng thái của blog
Tổng số bài viết: 32
Tổng số góp ý: 295
Tổng số trackbacks: 0
Tổng số lượt xem bài: 9.747
 
Powered by vnWeblogs. Valid XHTML and CSS.
Logged
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #32 vào lúc: Tháng Ba 24, 2009, 05:14:59 PM »

« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 31, 2019, 11:50:42 AM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
uyennd72
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 895


Email
« Trả lời #33 vào lúc: Tháng Tư 02, 2009, 12:55:15 PM »


Tứ Hải quán có con này, Vương có nói nhưng uyennd72 quên tên nó rồi  Grin
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 28, 2015, 11:03:42 AM gửi bởi tuhaibajai » Logged

          Thích mùa thu Hà Nội!
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #34 vào lúc: Tháng Tư 02, 2009, 12:59:30 PM »


Đây là con dúi.
« Sửa lần cuối: Tháng Tư 21, 2018, 08:30:30 AM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
uyennd72
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 895


Email
« Trả lời #35 vào lúc: Tháng Tư 02, 2009, 01:23:12 PM »



Còn tấm này nữa- Tứ Hải Quán toàn "hàng độc".  Grin
« Sửa lần cuối: Tháng Tư 21, 2018, 08:30:59 AM gửi bởi tuhaibajai » Logged

          Thích mùa thu Hà Nội!
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #36 vào lúc: Tháng Năm 05, 2009, 07:42:50 AM »

« Sửa lần cuối: Tháng Một 01, 2020, 04:38:42 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #37 vào lúc: Tháng Năm 05, 2009, 07:46:08 AM »

« Sửa lần cuối: Tháng Một 01, 2020, 04:39:40 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
vuonggia79
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 709


muathuhanoi_2605
Email
« Trả lời #38 vào lúc: Tháng Năm 05, 2009, 08:23:49 AM »


 Lâu rùi không lên quán Tứ Hải. Chắc cũng phải 10 ngày rùi. Quán giờ nhiều người xinh thế không biết.
Logged

tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #39 vào lúc: Tháng Năm 13, 2009, 09:41:13 AM »

Một số ảnh chụp về đêm ở Tứ Hải

« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 31, 2019, 06:23:45 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #40 vào lúc: Tháng Năm 13, 2009, 05:30:12 PM »



« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 31, 2019, 06:25:13 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #41 vào lúc: Tháng Năm 13, 2009, 05:32:11 PM »



« Sửa lần cuối: Tháng Một 01, 2020, 04:44:13 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #42 vào lúc: Tháng Năm 13, 2009, 05:34:15 PM »



« Sửa lần cuối: Tháng Một 01, 2020, 04:48:00 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #43 vào lúc: Tháng Năm 13, 2009, 05:36:29 PM »

« Sửa lần cuối: Tháng Một 01, 2020, 04:50:54 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #44 vào lúc: Tháng Năm 13, 2009, 05:37:56 PM »



« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 31, 2019, 06:30:26 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
Trang: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Phát triển bởi tuhai.com.vn