Tứ Hải giai huynh đệ
Tháng Năm 22, 2024, 12:02:05 AM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức:
 
 Trang chủ Tứ Hải  Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Thành viên Đăng nhập Đăng ký  
Trang: 1 ... 5 6 [7] 8   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: NGÀY HỘI SCOOTER VIỆT NAM 2008  (Đọc 79518 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Hangla
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 6


Email
« Trả lời #90 vào lúc: Tháng Chín 05, 2008, 02:51:39 PM »

























Logged
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #91 vào lúc: Tháng Chín 05, 2008, 03:04:25 PM »

Hồi 2
Như Xuân, vợt được Rô-bin
Tân Kỳ, cào cào nhập bọn

Lại nói về Đâm Trâu, sau khi pháo lệnh đốt lên, vừa mải miết dẫn đoàn vừa nghĩ, cả cuộc đời lang thang khắp các tửu điếm, quen từ chủ quán già nua cẳng ngắn, đến nhân viên trẻ đẹp giò dài, chưa một lần được nhận một món quà đậm chất tình say xỉn đến vậy. Nghĩ tới đây, bất giác nhỏ xuống hai hàng sương xa, tay vô thức vít ga, làm anh em đuổi theo chối chết.

Đoàn đi có một quái nhân mang cái tên đủ cả Tây, Ta, Thiếu I-ốt Hải Thuốc Lào, chạy một em Sprint – ước mơ đồng nát. Vai đeo ống tre, bên trong chứa thứ nước hôi rình gọi là điếu cày, nghe đồn nếu trót bập vào anh bạn này thì cuộc đời kể như chôn sâu vào đó. Chẳng thế mà mấy anh nghiện nhân lúc rảnh rỗi đã ứng khẩu thành thơ:

"Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên”

Đang phấn khởi chạy thì bỗng nghe tiếng xịt, cả chiếc xe nặng quá trăm cân dừng không nhúc nhích, bài vỡ lòng, mở cốp tháo bugi được thực hiện ngay tức khắc, không có hiện tượng gì.


Thử điện thì, ôi thôi, giữa rừng già đâu có thấy điện đâu. Mobil mới được mang ra, vẫn không có điện, Láng Trọng Kiên phán ngay một câu khiến quần hùng tái mặt, chết mâm điện, Hải Thuốc Lào nghe như sét đánh ngang tai, hai mắt cận lồi hẳn ra ngoài, toàn thân cứng ngắc, không tin vào điều vừa nghe thấy. Trong lúc cả đám sững sờ thì Inox Trường Vinh cất lên tiếng cười xủng xoảng, đoạn đem ra một mâm điện mới coong, cả đám thở phào, thầm cảm ơn cái sự cẩn thận của Inox và cũng trách cho sự chủ quan của toàn thể đoàn đi. Đi tiếp đâu 300 thước thì thấy O Hoa và Đức Lẩm Cẩm vẫn đang say ngủ bên nhau trong bụi chuối ven đường. Hò gào khản tiếng mới thấy hai đứa mắt nhắm mắt mở, tay vẫn nắm chặt tay dìu nhau ra ngoài lộ để tiếp tục lên đường.


“Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Ai vô xứ Nghệ thì vô
Còn choa, choa cứ Thủ đô… choa mần”

Đoản Ngọc Đao Hà Trọc đang khi say mê với cảnh núi non xứ Nghệ bỗng nghe tiếng thét thất thanh: “Hà đại ca”, giật mình suýt tụt mất đao, đạp phanh tí trôi mắt cá, tháo kính trông ra thấy một hảo hán đầu hói, mắt nhồi đứng bên lề đường vẫy tay lia lịa. Ra là Rô-bin Tuấn Vinh, phục kích đoàn từ xa đặng nhờ một chầu nhậu tối. Xét qua người ngựa chỉ thấy có Inox Trường Vinh là dư chỗ, bèn đẩy Rô-bin ngồi ôm đống Inox mà hướng tới Tân Kỳ. Cả tháng lăn lộn công trường, sáng say, chiều xỉn, toàn thân Rô-bin tỏa ra một mùi hương gớm ghiếc, pô xe của Inox chịu không thấu, tuột ngay xuống đường. Vậy là, tiếng máy không pô ầm ầm cho tới Tân Kỳ, chỉ thấy Rô-bin mồ hôi vã như tắm, hỏi gì cũng ngơ ngơ, hóa ra hai tai giờ đã chuyển qua điếc đặc.

Cột mốc số 0 đường Trường Sơn, cách chỗ nghỉ qua đêm chừng 90 cây số, trai thì rượu, bia, gái chơi nước ngọt, no say, phè phỡn, ai cũng cảm giác phấn khởi lắm. Chợt thấy một tiểu tử, người bằng ngón tay cái, cưỡi trên một chú cào cào bằng ba cơ thể ào tới xin bia, ra là Tiểu Thuận Tử An Trọc, trước cũng có Vespa, giờ qua chơi châu chấu.

Trời dần về chiều, cảnh sắc như đặc lại, Đâm Trâu không làm tròn nhiệm vụ, lạc mất tốp cuối, vì vậy mãi tới khoảng 19.00 cả nhóm mới tụ lại được ở Bách Đại Dũng Quán. Thị trấn nhỏ miền núi, cảnh vật hoang vu, lạnh lẽo, cũng may có đám bướm rừng xanh đỏ bay đầy quanh khu ở, cả đám mới thấy đỡ lo lắng phần nào.

Đường dài mệt mỏi, ai cũng nhao nhao đòi tắm trước, chỉ khổ cho Lương Y Láng Trọng Kiên cùng Lãng Tử Sắt Vụn Tùng hì hục chọc ngoáy sửa xe cho Hải Thuốc Lào và Đức Lẩm Cẩm. Mãi rồi cũng phải ăn, quán xá thưa thớt, dân bản địa ngủ sớm, uống vội thùng bia, vài ba be rượu, cả nhóm lại về Bách Đại Dũng, nói với nhau chưa hết ba câu đã chỉ nghe tiếng khò khò vang khắp không gian.






Trong cơn mê, thấy vài chú còn ú ớ, lảm nhảm “mưa trên phố Huế”…
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 22, 2015, 11:54:02 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #92 vào lúc: Tháng Chín 07, 2008, 01:16:46 AM »

Hồi 3
Chào Phố Châu, siết chặt cổ Tăng-đa
Đá Đẽo Đèo, Hoàng Anh thay lốp mới

Gà gáy chưa dứt canh ba đã thấy chú dế to tướng của Đoản Ngọc Đao Hà Trọc cất tiếng tạch, tè, báo hiệu sắp đến giờ khởi hành. Ngay bên cạnh, Đâm Trâu vẫn ngáy đều, nếu không có sự phập phồng của nhịp thở thì thật khó để phân biệt với phản thịt hàng ngày vẫn nhìn thấy ngoài phố huyện. Láng Trọng Kiên vốn quen dậy sớm, vừa vươn vai đấm ngực vừa hát bài ca thể dục “Cô dạy em, bài thể dục buổi sáng. Một, hai, ba, bốn hít thở, hít thở, hít thở…”. Chỉ có nửa canh giờ cho vệ sinh cá nhân nên ai ai cũng hối hả, chỉ sợ chậm giờ thì đánh được răng lại quên rửa mặt, được việc nhẹ thì việc nặng không làm.

Cả đám lục tục xuống nhà đã thấy Nữ Như Nam Ý O Hoa đang lớn miệng la lối với mấy tiểu nhị về cách tính tiền phòng. Nghĩ cũng tội, thị trấn nhỏ sao có khách sạn to, mang thân đi bụi thì đừng mơ đì-lắc. Vốn đã quen phong cách điểm tâm sáng lúc gần trưa của công chức, Đoản Ngọc Đao rụt rè đề nghị đi tới Hương Khê mới ngồi ăn sáng. Ý kiến được thông qua, cả bọn cắt nhau đi tìm trạm xăng mà đong đếm. Mắt mải mê tìm kiếm, chỉ kịp nghe tiếng rầm, đã thấy nắp đèn xi-nhan PX của Đâm Trâu rơi ngay xuống đường. Ngỡ hoàng tử PX thế nào, ai dè cũng mong manh như giọt sương…

Cây xăng phố huyện, lần đầu đổ liền lúc mười mấy xe, khiến cho cô chủ phấn khởi ra mặt, bán riêng buổi sáng bằng công mấy tuần, hôm nay chắc chắn nhà cô có tiệc. Xăng đã đầy, xe đã nổ, chỉ chờ pháo lệnh lên đường thì xe của Lương Y Láng Trọng Kiên gặp nạn, mấy chú tiểu nhị, cả đời làm bạn với rừng, hý hửng đêm qua nghịch ngợm chiếc xe lần đầu nhìn thấy đã vặn trượt cả cổ xe vốn đã khóa của Lương Y. Đã từng gặp ca này nên Đoản Ngọc Đao chột dạ, cứ nghĩ tới việc xe phải gửi lại mà thấy bồn chồn. Ấy mà may, sau một hồi hết siết lại chêm, cổ bé tăng-đa giờ lại ngon như cũ.


Đường đẹp, mưa tan, chẳng mấy mà tới Hương Khê, lại mỳ bò đưa lên, phục thần hết đâu chừng qua lít. Giao lưu, giải thích về xe cho dân địa phương xong, cứ đường Trường Sơn mà tiến tới. Hương Khê là đây, cảnh cũ đã thay, bạn xưa cũng ly tán. Cái sự cơm áo, gạo tiền thường nhật đã khiến cho bao bạn hữu xa nhau, kể từ buổi tan trường đã bao năm không gặp lại. Đoản Ngọc Đao thấy trong lòng buồn vô hạn, vô thức theo đoàn, quên cả việc đã vào tới địa phận Quảng Bình. Không biết tâm trạng nặng nề sẽ kéo dài bao lâu nếu không có hai cú dây thép của Chuối Già và Mỳ Sợi hỏi thăm sức khỏe. Cả ngày hôm trước chẳng có một cú phone, cứ nghĩ như mình sống với bạn bè quá tệ, giờ có đến hai người hỏi đến, thấy trong lòng phấn chấn lạ thường. Ngặt nỗi, Mobifone – mọi lúc, mọi nơi đều tậm tịt, được dăm câu thì mất hẳn, vậy là chỉ còn Ngọc Đao với con đường.

Quảng Bình có động Phong Nha
Có đèo Đá Đẽo, có phà Xuân Sơn

Đang ngon trớn, bỗng thấy hiệu tay, rồi tiếng Đâm Trâu ỏn ẻn trong bộ đàm “Quảng Bình, khoan khoan hò khoan…”, đám người dừng hẳn lại chờ lệnh tiếp theo, thì ra đã tới đoạn đường bê tông, báo hiệu chuẩn bị vượt đèo Đá Đẽo, Đâm Trâu yêu cầu cả đoàn khoan thai, chạy chậm qua đèo, chẳng phải vì đèo khó đi mà vì cảnh vật vô cùng đẹp đẽ. Rừng đại ngàn rậm rạp, núi non hùng vĩ, đám người băng đèo chỉ như mấy chú kiến chạy trên cành cây, với thiên nhiên, con người quả là nhỏ bé.


Mải mê ngắm cảnh, căng thẳng đổ đèo, chợt nghe Khuyết Nanh Hoàng Anh kêu to một tiếng, xe phanh cháy mặt đường, ghé vội bên lề mà chân tay lạnh mồ hôi hạt. Ra là anh bạn Acma Vui, chịu không nổi sức nặng quá 200 cân ở trên đè xuống, cái gồ ghề của đường bê tông hất lên, đã phải cho lốp sau nghỉ sớm. Cũng may, bãi trống bên Khu kinh tế Chalo vào lúc này tuyệt không một bóng người, thay lốp nhanh, chụp hình lẹ, anh em lại nhớ cháo lòng nhân nhìn thấy hai chữ Cha Lo.


Sân bay dã chiến Khe Gát đây rồi, trận địa ác liệt ngày xưa nay yên bình bán beer Huda và làm sân chơi cho trẻ nhỏ. Muốn ghé thăm nơi anh hùng Nguyễn Viết Xuân đã nói câu “Nhằm thẳng quân thù mà bắn” nhưng trời đã về trưa, người xe đều mệt mỏi, khi cái sự ăn đã lên tiếng đòi quyền thì lịch sử cũng đành gác lại. Beer Huda uống kèm rượu trắng, mới ngày thứ hai nhưng đã nhiều chiến binh xuống sức, nhóm tửu còn đang hò dô đã thấy nhiều anh em nằm lăn quay ngay cửa quán.


Quảng Bình là Cha Lo và mấy chú nhóc cầm đá ném đoàn xe…
« Sửa lần cuối: Tháng Chín 12, 2008, 04:07:19 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
trentungcayso
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 21



Email
« Trả lời #93 vào lúc: Tháng Chín 08, 2008, 11:16:29 AM »

« Sửa lần cuối: Tháng Năm 28, 2009, 04:37:41 AM gửi bởi Đom đóm » Logged

Khi gió hết về Đông,
Mùa xuân lên bắc thì không đợi chờ!
TRA CỨU
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 4



Email
« Trả lời #94 vào lúc: Tháng Chín 08, 2008, 11:57:04 AM »


Con này hình như là một dòng Simson!
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 28, 2009, 04:38:13 AM gửi bởi Đom đóm » Logged
Ru_noong
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 698


Ru_noong
Email
« Trả lời #95 vào lúc: Tháng Chín 08, 2008, 01:41:41 PM »

Các pác post bài tiếp đi. Mới đến Quảng Bình đã hết rồi à?? pác Sungngan đâu rồi? Đang hay.
Logged

Chiều về nắng đỏ pha trên tóc
Khoác mây xuống núi tắm khe rừng
Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc
Gà thấy chủ về cất gáy vang.
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #96 vào lúc: Tháng Chín 09, 2008, 08:55:14 AM »

Hồi 4
Đông Trường Sơn, đoàn quân tiến bước
Uống nước nhớ nguồn, viếng liệt sỹ Trường Sơn

Phải nói thêm về địa danh Khe Gát, nơi đây là ngã ba đầy ý nghĩa, một đường đi Tây Trường Sơn, một đường đi Đông Trường Sơn. “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” những cái tên biết nhiều qua câu hát, giờ được đến tận nơi, chẳng phải là hạnh phúc lắm sao? Theo kế hoạch đã đưa, đám người chọn đường Đông mà đi tới, lòng thầm nghĩ Tây Trường Sơn sẽ đến thăm sau.


Phong Nha đây rồi, cảnh nhìn từ bên ngoài vào quả không phụ công bao thi nhân, mặc khách múa bút trên văn đàn. Tiếc là đoàn lướt qua nhanh nên cảnh đẹp trôi qua cũng chỉ như trong gió thoảng. Thôi thì, cưỡi Ves xem Phong (Nha) từ bên ngoài cũng còn hơn chán vạn cái anh chàng cưỡi ngựa xem hoa ngày trước. Xe ta đang bon nhanh trên dặm đường, chợt nghe tiếng còi tàu ở đâu vọng tới, thực mà cứ tưởng đang mơ, giật mình chợt nhớ ra Quảng Bình là vùng đất hẹp nhất của dải chữ S, đường sắt, đường QL1, đường Đông Trường Sơn coi như gần sát với nhau. Gần hai ngày chỉ nghe tiếng Vespa, giờ được nghe, được thấy cả tàu hỏa khiến cho Nữ Như Nam Ý O Hoa và Còi Chính Chuối phu nhân kìm lòng không được, bèn rủ nhau chạy cả vào đường tàu mà tung tăng “hái hoa”, xem bướm lượn.

Trường Sơn lúc nắng lúc mưa, trải ba lần mặc cởi áo mưa, trải thêm ngần ấy lần mưa nắng thì tới cầu Bến Tắt, một di tích lịch sử gắn liền với Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn. Chơi xe Ý nhưng chẳng quên truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của ông cha, cả đám ghé vào viếng Nghĩa Trang. Nghe nhiều, xem cũng nhiều, đã có bao hành trình về nguồn đã được thực hiện, ấy mà khi đặt chân vào tới Nghĩa trang mới thấy sự mất mát của cả một dân tộc là quá lớn.


Nằm kề nhau
Những nấm mộ giống nhau
Mười nghìn bát hương
Mười nghìn ngôi sao cháy …

Đoản Ngọc Đao chợt nhớ đến những vần thơ được đăng trên tạp chí Văn nghệ Quân đội năm nào, mười ngàn liệt sỹ đã được quy tập, còn biết bao liệt sỹ vẫn đang ở một cánh rừng nào đó trong bạt ngàn Trường Sơn… Mỗi người một suy nghĩ, một sắc thái tình cảm, lặng lẽ thắp hương, nhẹ nhàng trao đổi, khác với không khí ồn ào, náo nhiệt khi chạy trên đường.


Đâm Trâu móc chiếc GPS ra tuyên bố, chúng ta đã qua vỹ tuyến 17, vậy là từ đây ta đang sang bờ Nam, sang với phía bên kia của một thời ác liệt. Máu đã đổ, bao người đã hy sinh để giờ đây: Trường Sơn trên đường Vespa qua được dễ dàng như thế này?


Ra khỏi nghĩa trang Trường Sơn thì trời đổ mưa thấy rõ, không còn là cơn mưa thoáng qua như trước nữa, giờ là mưa dai dẳng, mưa đeo đuổi cả đoàn đi không dứt. Tới Cam Lộ thì trời đã tối và mưa thì mỗi lúc một nặng hạt thêm, có rất nhiều ý kiến mong được nghỉ đêm ở Đông Hà đều không được duyệt, vẫn quyết định đến Huế ngay trong đêm. Vậy là quy định không chạy tối cũng bị Cói Chính Chuối tự tay xé nốt…


Đang trong đường rừng vắng vẻ, giờ chạy đường cái quan, xe công, xe khách chạy ào ào, bùn đất, nước mưa ướt át, cái sự nguy hiểm chợt thấy tăng lên gấp ba gấp bốn. Cả đám chạy đến thị xã Quảng Trị thì hết chịu nổi, vội ghé cây xăng bên đường đứng tạm trú mưa. Ai nầy bụng đói, mắt hoa, mỗi người một ý nghĩ, người thích Huế thì vui mừng, kẻ muổn ở Đông Hà thì lắc đầu ngao ngán. Nhằm lúc thuốc xuông, rượu xxx, chợt nghe tiếng rao bánh bao đầy thân thương, tức khắc gọi vào mua tới 18 cái, ấy mà chia thế nào cũng còn dư 1. Kiểm đi kiểm lại một hồi, hóa ra đã lạc mất Tiểu Thuận Tử An Trọc từ đời nào rồi. Cả đám người chợt nghe bánh bao cứng ngắc, miệng như nhai đá tảng, ai cũng lo nhưng chẳng biết xử sao. Đành tự an ủi, thằng bé cưỡi cào cào chắc chạy tới đất Thần Kinh trước rồi.

Inox Trường Vinh tối nay là người nổi bật nhất đoàn, chàng diện một bộ áo mưa màu tím, quần thẳng tắp, áo bỏ trong quần. Đúng chất Sêu Số Nhiều, lịch sự ngay cả khi đang di chuyển, cả đám người chỉ trỏ, chọc ngoáy, riêng Ý O Hoa là mắt lúng liếng, lâu lâu lại nhìn trộm Inox một cái thật tình.


Bánh bao nóng ấm lòng, lại lên đường tới Huế, chẳng ai nói được với ai câu nào, ai cũng cắm cúi đi, Hải Thuốc Lào một mình được hẳn một cái đèn pin mà dò từng bước. Đường dài đi hoài cũng tới, Huế thương đây rồi, trời mưa đến Huế mới thấm thía câu “kiếp giang hồ không bến đợi”. Tất cả bus stop đều không có mái che, thử hỏi giang hồ lấy đâu ra bến đợi. Chạy không sao, đứng lại, dính mưa ai ai cũng run lập cập, thuốc thì cất mãi trong balo, phải chia nhau từng hơi thuốc cho lòng ấm áp. Đứng một lát thì thấy ở đâu xuất hiện hai hảo hán khiển hai em là lạ ra đón, đất Thần Kinh không đồng ý cho về tắm rửa thay đồ mà bắt nhập bàn ngay lập tức. Nhóm tửu vốn đã quen với các hoàn cảnh khó khăn kiểu này nên chẳng ai bảo ai đều nhăn mày đồng ý.


Tối nay hoàn thành kế hoạch, cả đám phá đời với rượu ta và tây, cả với bia và nước suối. Rượu chè đến quá nửa đêm mới được về tới quán trọ. Hôm nay thì khỏi nói nhiều, đặt lưng là đi một mạch.



Ngày mai chạy khỏe rồi,…

« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 22, 2015, 11:56:01 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
vuonggia79
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 709


muathuhanoi_2605
Email
« Trả lời #97 vào lúc: Tháng Chín 09, 2008, 04:17:09 PM »

Một số hình anh của đoàn Vespa Xuyên Việt. Tư liệu ảnh của chiến hữu everich79 post tại diễn đàn trái tim việt nam.













































Ở nhà chăn gối đệp êm
Ở đây anh phải kê lên cái này. >>>>trong giấc mơ anh mơ về em....Vợ ơi..ơiiiiii...!














Ảnh của ongxabeo


« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 25, 2014, 02:39:37 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Bé yêu
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 7



Email
« Trả lời #98 vào lúc: Tháng Chín 12, 2008, 04:08:48 PM »

http://www.youtube.com/watch?v=bJCDLiDkCuE&feature=related
Logged
Khuatlao76
Khách
« Trả lời #99 vào lúc: Tháng Chín 12, 2008, 05:47:06 PM »



...Quân trong thành Nội đánh rất riết, tên bắn như mưa, nhiều anh em trúng đạn Đắng, Phục Thần đã nằm lăn lóc ngoài trại,...bỗng nghe đánh cạch, quay ra đã thấy Tả Dực Quân Ngọc Vũ ôm đôi mắt kính kêu ối ối, , té ra trúng tên của nữ tướng đất cố đô là Mỹ Dung, vỡ cả đôi hộ tâm kính.... tình thế thảm thương...., may mà bác Trịnh Hải Ba Giai kịp túm lấy nắm kim, khua mấy đường tuyệt kỹ, làm một phát vào huyệt Toản Trúc, gỡ gạc lại cặp ốc nhồi...... (Trích XUYÊN VIỆT NGOẠI TRUYỆN)



« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 22, 2015, 11:57:45 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged
vespa198x
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 32


caubebilangquen1412
Email
« Trả lời #100 vào lúc: Tháng Chín 16, 2008, 06:48:33 PM »

Trận xuyên Việt vừa rồi quá vui vẫn muốn đi nữa hí hí  Grin
Logged

Tí tuổi ...đã tí tởn...^^!
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #101 vào lúc: Tháng Chín 25, 2008, 05:05:38 PM »


Bài của Lamdamtrau

Quên béng mất ta còn 1 nguồn tư liệu là co GPS của em. Túc tắc em post track log của từng đoạn.
XIn bắt đầu bằng lộ trình chung của toàn chặng. Sorry các bác là trình độ còn hạn chế, vừa làm vừa đọc nên có vấn đề gì các bác ý kiến để em tiến bộ ạ.


Điểm xuất phát (dấu X đỏ)- Vườn Hồng với tọa độ 21002''''11.06'''''''' N - 105050''''14.76''''''''



Chặng 1: Vườn Hồng - Miếu môn


Một số điểm trên đường đi.

Ngã 4 Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng


Cầu vượt Ngã Tư sở và Cầu mới (tuổi thơ dữ dội của em)



Cầu Hà đông, hình như có bác nào đứng đợi đoàn ở đây.


Ngã ba Bala Bông Đỏ



Bến xe bus Hà Tây, nơi chia tay với các bác đi tiễn. Anh em lúi húi dán sticker VNN.


Ngã ba Xuân Mai - Miếu môn. Đoàn dừng ăn sáng. Vinh Inox bắt kịp đoàn tại đây. Đây cũng chính là nơi chúng tôi bắt đầu bước vào đường Hồ chí minh.

Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
cobengocnghech
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 12



Email
« Trả lời #102 vào lúc: Tháng Mười 05, 2008, 11:43:10 AM »

Em tìm anh Trịnh Việt Hùng và bác Trịnh Văn Hải, thành viên xuyên Việt Vespa Hà Nội. Vào nhưng không thấy Vespa198x Online, buồn quá! Online cùng "Hý Ròm" nhé!



Logged
vuonggia79
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 709


muathuhanoi_2605
Email
« Trả lời #103 vào lúc: Tháng Mười 05, 2008, 12:11:33 PM »

Cô bé ngốc nghếch ơi! Anh cũng có ấn tượng với đoàn xuyên Việt nhưng anh thích Bác Hải.Hihihi..Em nhắn tin hay điện thoại cho Hùng trước có hay hơn không? Nếu chưa có số của Hùng thì PM, điện thoại,nhắn tin cho ông bố ( Bác Trịnh Vân Hải) là okie thui mà!
Chúc em vi vẻ nhé!
Logged

vespa198x
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 32


caubebilangquen1412
Email
« Trả lời #104 vào lúc: Tháng Mười 07, 2008, 11:58:05 AM »

Em tìm anh Trịnh Việt Hùng và bác Trịnh Văn Hải, thành viên xuyên Việt Vespa Hà Nội. Vào nhưng không thấy Vespa198x Online, buồn quá! Online cùng "Hý Ròm" nhé!




Chào bạn ! Rất vui được biết bạn !
Logged

Tí tuổi ...đã tí tởn...^^!
Trang: 1 ... 5 6 [7] 8   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Phát triển bởi tuhai.com.vn