FB: SachXua HoaiCo ThưQuán
行 千 里 路 , 讀 萬 卷 書 / Hành thiên lý lộ, độc vạn quyển thư (đi ngàn dặm đường, đọc vạn quyển sách)
< Thư pháp của Hướng Tấn Đường 向 晉 唐 >
Lạc khoản: 時 在 甲 午 年 向 晉 唐 書 / Thời tại Giáp Ngọ niên, Hướng Tấn Đường thư.
Xuất xứ: Câu châm ngôn đọc sách này có thuyết nói là của thư họa gia Lưu Di 劉 彝 (1017-1086) đời Bắc Tống, có thuyết nói là của thư họa gia Đổng Kỳ Xương 董 其 昌 (1555-1636) đời Minh. Lâu ngày biến tấu, hoán vị hai vế: 讀 萬 卷 書 , 行 千 里 路 / Độc vạn quyển thư, hành thiên lý lộ.
Hoặc diễn nghĩa: 行 千 里 路 不 如 讀 萬 卷 書 / Hành thiên lý lộ bất như độc vạn quyển thư (Đi ngàn dặm đường chẳng bằng đọc vạn quyển sách).
Đại ý đi du lịch cho lắm, phượt phọt cho nhiều, chẳng bằng ở nhà ôm sách mà đọc. Ra đường bây giờ nguy hiểm như ra chiến trường. Chi bằng học tập gương Lão Tử thời làm quản thủ kho sách nhà Chu, đọc sách nhiều quá nên để lại câu "Bất xuất hộ, tri thiên hạ." 不 出 戶, 知 天 下 (Không ra khỏi cửa mà biết việc thiên hạ) [Đạo Đức Kinh, chương 47].