Quả dưa vẹo vọ
Khách
|
|
« Trả lời #90 vào lúc: Tháng Tư 16, 2011, 12:34:54 PM » |
|
Buồn tê tái, hỏng mất cái vụ luyện thi, mất của ông mấy chục củ
|
|
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 15, 2019, 10:47:07 AM gửi bởi tuhaibajai »
|
Logged
|
|
|
|
vuonggia79
|
|
« Trả lời #91 vào lúc: Tháng Tư 16, 2011, 02:28:00 PM » |
|
Thôi chết! Sao em lại vô ý cầm của chuối của anh hả nữ Bảng Nhãn. @ Hoàng Thượng Tiêu - diêu: em định bắt cóc hoàng thượng chứ không có ý hành thích ạ!
|
|
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 15, 2019, 10:48:39 AM gửi bởi tuhaibajai »
|
Logged
|
|
|
|
nhan_x3
Newbie
Offline
Bài viết: 20
|
|
« Trả lời #92 vào lúc: Tháng Tư 16, 2011, 02:32:15 PM » |
|
Cho em hỏi các bác, bạn nữ Bảng nhãn lý lịch thế nào ạ, và làm thế nào để liên lạc? Em cảm ơn.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
Tiêu-diêu
|
|
« Trả lời #93 vào lúc: Tháng Tư 16, 2011, 02:40:06 PM » |
|
Một số ảnh vừa được bác Toán gửi: Mấy liền bà đều bị Minh Dâu vợt sạch, buồn quá, té ra đây vậy Đang tranh thủ tập luyện để vào vai Trương Chi[/center]
|
|
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 15, 2019, 11:03:54 AM gửi bởi tuhaibajai »
|
Logged
|
Ẩm giả lưu kỳ danh Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
|
|
|
Ru_noong
|
|
« Trả lời #94 vào lúc: Tháng Tư 16, 2011, 02:44:24 PM » |
|
|
|
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 15, 2019, 11:08:43 AM gửi bởi tuhaibajai »
|
Logged
|
Chiều về nắng đỏ pha trên tóc Khoác mây xuống núi tắm khe rừng Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc Gà thấy chủ về cất gáy vang.
|
|
|
Tiêu-diêu
|
|
« Trả lời #95 vào lúc: Tháng Tư 16, 2011, 09:58:46 PM » |
|
Cụ Hải năm nay chẳng làm Hoàng Thượng, ôm đàn ra lều tán mấy em. Chú Nông hôm qua cay cú gì thì cứ trao đổi, sao lại nỡ hại nhau thế. Chung bà bà mà xem được, ba máu sáu cơn nổi lên lại sẵn nhà tranh tre nứa lá đấy, bếp núc củi lửa đấy, làm một nhát đổi tên chồng từ Hải thành Hùng và tự đổi tên mình sang Liễu thì sao??? Chú ác quá!!!
|
|
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 15, 2019, 11:10:13 AM gửi bởi tuhaibajai »
|
Logged
|
Ẩm giả lưu kỳ danh Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
|
|
|
Ru_noong
|
|
« Trả lời #96 vào lúc: Tháng Tư 30, 2011, 07:52:18 AM » |
|
Hôm nọ giao lưu với tay Cường tây này mới biết là một tay giặc lái. Nói tiếng việt không khác gì người việt.
|
|
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 15, 2019, 11:12:27 AM gửi bởi tuhaibajai »
|
Logged
|
Chiều về nắng đỏ pha trên tóc Khoác mây xuống núi tắm khe rừng Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc Gà thấy chủ về cất gáy vang.
|
|
|
digiseo1210
Newbie
Offline
Bài viết: 3
|
|
« Trả lời #97 vào lúc: Tháng Chín 09, 2011, 03:40:52 PM » |
|
Hi, đêm hội này vui quá, bữa đó mình cũng có dịp tham gia. Có nhiều cái lạ lẫm với tụi trẻ như mình quá
|
|
|
Logged
|
|
|
|
tuhaibajai
|
|
« Trả lời #98 vào lúc: Tháng Hai 27, 2013, 10:00:30 AM » |
|
Báo oán giả tiên nhập Báo ân giả thứ nhập Sỹ tử thứ thứ nhập Người Lai Thạch là Nguyễn Quýnh, em ông thám hoa Nguyễn Oánh. Khoa thi hội năm Nhâm thìn (1772) vào kỳ đệ tứ xong, nộp quyển ra về, ông thám đòi xem quyển nháp, thì té ra nộp nhầm, vẫn còn lưu quyển có dấu lại. Đêm hôm ấy, ông lại đem ra sửa chữa, sáng sớm liền đút quyển ấy vào tay áo và đem theo vài mươi lạng bạc đi vơ vẩn ở ngoài cửa trường, lo lắng, chưa biết mưu tính ra sao. Mặt trời đã xế chiều, gặp một người lính hỏi có việc gì mà vơ vẩn ở đây, cứ nói, nếu có thể thì giúp đỡ hộ. Ông mới nói thực. Người lính hớn hở bảo: "Việc ấy rất dễ, để tôi giúp ông". Người ấy liền nhận lấy quyển mà trả lại bạc, dặn ông rằng: "Sau khi ra bảng, có nhớ đến tôi thì cứ đến phường Đồng Xuân mà hỏi thăm nhà tôi là đủ, cần gì phải cho vàng, bạc". Nói rồi, đi mất. Quả nhiên, ông được vào trúng cách, đỗ đại khoa. Sau ông có đến phường Đồng Xuân hỏi thăm thì té ra là một người lính tuỳ hiệu chết đã hơn trăm ngày rồi. Ông cho là có quỷ thần giúp đỡ, nên sau này khi ra làm quan, vẫn thường hỏi thăm đến nhà ấy.
|
|
« Sửa lần cuối: Tháng Một 10, 2017, 12:43:30 AM gửi bởi tuhaibajai »
|
Logged
|
Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
|
|
|
tuhaibajai
|
|
« Trả lời #99 vào lúc: Tháng Mười Hai 23, 2015, 04:05:10 PM » |
|
Biết thế này thì mình cũng đến, cả Thị Màu cũng đi thi cơ à? Anh Nô đâu rồi? Nô đây, Nô đây
|
|
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 15, 2019, 11:19:05 AM gửi bởi tuhaibajai »
|
Logged
|
Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
|
|
|
tuhaibajai
|
|
« Trả lời #100 vào lúc: Tháng Mười Một 26, 2016, 04:08:14 PM » |
|
|
|
|
Logged
|
Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
|
|
|
tuhaibajai
|
|
« Trả lời #101 vào lúc: Tháng Mười Một 29, 2016, 09:29:26 PM » |
|
|
|
|
Logged
|
Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
|
|
|
bongbongtinhyeu
|
|
« Trả lời #102 vào lúc: Tháng Chín 02, 2018, 05:19:15 PM » |
|
Không hiểu bác Khuatlao76 (Áo xanh lá cây) này ngoài đời như thế nào nhưng sao chụp trong ảnh trông chán thế ạ? Mấy lần rồi. Mà ảnh chụp không ăn thế này post lên làm gì ạ?
Tớ lại thấy đẹp, anh ý hay lắm đấy!
|
|
|
Logged
|
|
|
|
tuhaibajai
|
|
« Trả lời #103 vào lúc: Tháng Chín 02, 2018, 06:09:31 PM » |
|
Đọc hịch Bác này có căn theo nẻo tu, chụp ở góc này trông như là các vị La Hán chùa Tây Phương, em có một người bạn cũng có gương mặt đầy đặn như thế này đã đi tu tại chùa Thầy sau khi chia tay với một người bạn gái. Sau cô gái ấy đến tận chùa tìm mà gọi thế nào cũng không ra, trông giống bác này lắm! Mà sao lại là đọc hịch ạ? Bác này chắc là dân Hán Nôm? Bạn Con gái Hà Nội xưa quả là tinh tường.
|
|
« Sửa lần cuối: Tháng Chín 02, 2018, 06:11:40 PM gửi bởi tuhaibajai »
|
Logged
|
Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
|
|
|
|