Tứ Hải giai huynh đệ
Tháng Năm 20, 2024, 03:11:45 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức:
 
 Trang chủ Tứ Hải  Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Thành viên Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1] 2   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Mừng Đảng - Mừng Xuân  (Đọc 14299 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Tiêu-diêu
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 1079


« vào lúc: Tháng Hai 05, 2011, 04:39:00 PM »

Trong không khí rộn ràng và niềm vui hân hoan chào mừng thắng lợi của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và đón chào xuân Tân Mão, Đồng chí hội đã có một loạt các hoạt động hưởng ứng tích cực.
Mặc dù bận rộn với bao công việc bộn bề, Hội đã tổ chức cuộc họp mặt cuối năm tại Tứ Hải quán bên nồi bánh chưng thật đầm ấm. Công cuộc gói bánh diễn ra hết sức quyết liệt, cang thẳng với sự góp sức của các chuyên gia CNTT, võ sư Vịnh Xuân cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các thành viên gia đình hội viên. Cuối cùng, bánh cũng đã được cho vào nồi và những bí mật dần được hé lộ. Té ra là những "gói bánh viên" đều áp dụng kinh nghiệm và kiến thức bập bõm còn sót lại trong ký ức từ thập niên 80 của thiên niên kỷ trước.
Bên bếp lửa bập bùng, trong men rượu say cùng với thịt nướng, khoai lùi, những câu chuyện đông tây cổ kim cùng đủ thứ chuyện vụn vặt xã hội được đem ra làm mồi nhắm. Đám trẻ say sưa nô đùa trong một không gian mà không phải lúc nào cũng có thể hưởng thụ. Có lẽ chỉ thiếu tiếng pháo là đủ để gợi lại những cái Tết năm xưa.
Đêm đến, mấy anh chị em kéo nhau ra chợ hoa. Đến đây không chỉ để mua hoa mà còn là ngắm, thưởng ngoạn và tận hưởng cái hương vị đặc trưng của chợ hoa Tết. Những tiếng cười nói, tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, rồi cả tiếng cãi cọ, chửi bới nhau đã trở thành âm thanh quen thuộc gắn bó với người dân thủ đô. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng những bó hoa chiến lợi phẩm cũng được đem về và mọi người lại hồ hởi cùng nhau xì xụp cháo gà, chè đậu xanh chào mừng thắng lợi.
Riêng có đ/c Hải là dứt khoát ra đầu ngõ ăn phở gà với lý do: cháo thì ở nhà lúc nào chẳng có, phở mới lạ miệng, vả lại mấy hôm nữa nghỉ Tết, lấy đâu ra mà ăn??
Sau lần thí điểm nấu bánh chưng Tết, có rất nhiều ý kiến được đưa ra về việc tổ chức những bữa liên hoan-nấu nướng chuyên đề. Xem ra thì nhận được sự đồng thuận cao nhưng tổ chức thực hiện thế nào thì vẫn là một thách thức không nhỏ với quyết tâm và độ máu của các hội viên và gia đình.
Sang năm mới, cứ để xem sao..
« Sửa lần cuối: Tháng Hai 06, 2012, 03:32:34 PM gửi bởi Tiêu-diêu » Logged

Ẩm giả lưu kỳ danh
Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
Bác bí đỏ
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 32



Email
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Hai 05, 2011, 06:43:52 PM »



bác này mà thích ăn phở nữa thì phải thọ 203 tuổi.
Logged



I AM FROM LAOCAI
Vũ Thu Phương
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 2



Email
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Hai 05, 2011, 06:49:54 PM »


sướng nhỉ, có đủ thứ lại có cả phở ăn, nhưng mà hơi tốn tiền đấy, hôm qua em ra ngoài đường ăn phở mất mấy trăm nghìn như chơi. Tết mà. mà bác kìa đi ăn phở ở đâu thế nhỉ?
Logged
Hỉ Thần
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 19



Email
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Hai 05, 2011, 06:50:47 PM »

mọi người nói chuyện gì thế mà tôi chưa hiểu nhỉ?
Logged
Đội nhà đi dạo
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 28



Email
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Hai 05, 2011, 06:52:24 PM »



http://www.tuhai.com.vn/forums/index.php/topic,10600.msg24003.html#msg24003

đây này, vào xem cho hiểu
Logged

Bách Chung Hy
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 26



Email
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Hai 05, 2011, 06:54:21 PM »



các bác này sinh hoạt sướng thế nhỉ, cứ vui vẻ thế thì muốn mấy trăm tuổi chả được.
Logged
Tiêu-diêu
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 1079


« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Hai 05, 2011, 09:39:24 PM »

Ban đầu Đồng chí hội định tổ chức 2 nội dung: đi Tây Bắc và nấu bánh chưng. Sau phiên họp trước khi đưa Ông Táo lên giời thì cắt cái món bánh chưng vì lịch kín quá. Định ngày mãi mới chọn ngày 27, 28 Âm lịch đi Mộc Châu mua đào rừng và tận hưởng không khí núi rừng nhưng đến phiên họp trù bị vào ngày trước khi đi thì có nhiều đ/c bận rộn việc đảng việc nước việc dân và nhất là việc gia đình nên thay đổi kế hoạch. Kết quả là nhóm Tây Bắc do đ/c Chuyên dẫn đầu thất bại thảm hại trong việc tìm mua đào rừng, thậm chí sang năm Mèo còn tí nữa bị các đ/c Mèo lừa bán đào rởm gắn hoa. Kết quả của nồi bánh chưng thì nghe nói cũng không được khả quan lắm, đ/c Tùng chẳng biết sau đó xoay xở với các cháu thế nào..
Do mấy ngày Tết bận rộn, tin bài và ảnh sẽ được liên tục cập nhật sau 10 Tết.
« Sửa lần cuối: Tháng Hai 05, 2011, 10:42:06 PM gửi bởi Tiêu-diêu » Logged

Ẩm giả lưu kỳ danh
Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
Tiêu-diêu
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 1079


« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Hai 09, 2011, 11:43:00 AM »

Đêm mùng 7 và ngày mủng 8 Âm lịch, Đồng chí hội hẹn nhau chơi chợ Viềng, vãn cảnh Thành Nam với những chùa Phổ Minh, đền Trần, chùa Cổ Lễ.
Sáng mùng 8, đề nghị những hội viên đang có mặt tại đó liên lạc để tụ hội đầu xuân.
Thân ái!
Logged

Ẩm giả lưu kỳ danh
Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
Ru_noong
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 698


Ru_noong
Email
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Hai 09, 2011, 05:31:09 PM »

Hình ảnh gói bánh chưng tết Tân Mão




Không biết năm nay u nó gói bao nhiêu nếp nhỉ?





Logged

Chiều về nắng đỏ pha trên tóc
Khoác mây xuống núi tắm khe rừng
Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc
Gà thấy chủ về cất gáy vang.
Ru_noong
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 698


Ru_noong
Email
« Trả lời #9 vào lúc: Tháng Hai 09, 2011, 05:32:48 PM »









« Sửa lần cuối: Tháng Một 10, 2016, 09:47:36 AM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Chiều về nắng đỏ pha trên tóc
Khoác mây xuống núi tắm khe rừng
Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc
Gà thấy chủ về cất gáy vang.
Ru_noong
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 698


Ru_noong
Email
« Trả lời #10 vào lúc: Tháng Hai 09, 2011, 05:34:03 PM »







Logged

Chiều về nắng đỏ pha trên tóc
Khoác mây xuống núi tắm khe rừng
Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc
Gà thấy chủ về cất gáy vang.
vuonggia79
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 709


muathuhanoi_2605
Email
« Trả lời #11 vào lúc: Tháng Hai 10, 2011, 05:40:48 PM »

Gói Bánh Chưng bằng khuôn thì em gói ngon lành còn gói bo như các bác em chưa thử lần nào. Năm tới nhất định sẽ tham gia để học hỏi.
« Sửa lần cuối: Tháng Hai 10, 2011, 06:13:55 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

uyennd72
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 895


Email
« Trả lời #12 vào lúc: Tháng Hai 10, 2011, 09:52:14 PM »

Gói Bánh Chưng bằng khuôn thì em gói ngon lành còn gói bo như các bác em chưa thử lần nào. Năm tới nhất định sẽ tham gia để học hỏi.

Vương còn giỏi hơn Uyên nhiều.  Grin
Uyên chỉ biết ăn là giỏi thôi, còn không biết người ta luộc bánh ra sao nữa, hihihi.
Logged

          Thích mùa thu Hà Nội!
hoanganh9x
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 22


Email
« Trả lời #13 vào lúc: Tháng Hai 11, 2011, 10:24:49 AM »

Hôm qua du xuân chợ Viềng cầu may, mua được một mớ lỉnh kỉnh, gặp ông bán hàng sởi lởi vui vãi hết cả, về  Tứ Hải với dê tái chanh rượu Lạc Đạo cùng vài người bạn cuộc nhậu gần đến đêm say quá, khoái quá, do bận bịu chưa gửi được ảnh lên để các bác cùng thưởng lãm, vui với nhà em, em sẽ gửi ảnh lên sau nhé.
Logged
vugia_nxt
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 45


« Trả lời #14 vào lúc: Tháng Hai 11, 2011, 03:07:12 PM »

Một số hình ảnh tại chợ Viềng, Nam Định



















Logged
Trang: [1] 2   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Phát triển bởi tuhai.com.vn