Vừa qua, Diễn đàn Tứ Hải có nhận được thư từ một địa chỉ nặc danh (
abc@yahoo.com) có những lời lẽ không mấy văn minh, phản ứng về bài viết liên quan tới Hứa Thế Hữu của thành viên Nguyễn Hạnh. Chúng tôi xin được trả lời công khai và thẳng thắn như sau.
1. Tất cả các bài viết trên Tứ Hải được sưu tầm ở nhiều nguồn, thể hiện quan điểm của người viết, chứ không phải của Tứ Hải Quán chúng tôi.
2. Diễn đàn không phải là một tờ báo chính luận, mà chỉ là chỗ học hỏi giao lưu, nên để rộng đường dư luận, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến bàn luận trao đổi, kể cả những lời chửi bới vô văn hoá của bạn. Bản thân những người quản lý website, với kiến văn hẹp hỏi, không đủ trình độ đánh giá tất cả các thông tin, chỉ xin lĩnh hội và tiếp thu ý kiến.
3. Có thể chuyện thù hằn dân tộc làm bạn mất bình tĩnh. Nhưng chúng tôi, một diễn đàn phi chính trị, chỉ quan tâm đến VĂN HOÁ và CON NGƯỜI, không quan tâm đến chính trị, hay sắc tộc. Nếu không phải xem xét từ khía cạnh văn hoá, chúng tôi không cho rằng chúng ta cần phải đọc Khổng Tử, Lão Tử, Tôn Tử, Xuân Thu, Sử ký,... làm gì. Bởi vì, nói như bạn, toàn luận điệu của kẻ thù dân tộc cả.
4. Nếu bạn vẫn hằn học thế, với tư cách là đại diện cho những người đã từng qua những năm quân ngũ trong thời gian chiến tranh biên giới, xin hỏi: Bạn đã đi bộ đội chưa? Đã lên biên giới chưa? Và nếu phải lên đường bảo vệ Tổ Quốc bây giờ, bạn có sẵn sàng đi không? Nếu có, xin cho biết tên và địa chỉ!
5. Rất mong bạn có dịp ghé thăm quán, chúng ta cùng đàm đạo
Trân trọng