Tứ Hải giai huynh đệ
Tháng Năm 18, 2024, 09:13:39 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức:
 
 Trang chủ Tứ Hải  Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Thành viên Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: CỐ SỰ NHÀ NGUYÊN - TẶNG UYENND72  (Đọc 3499 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Khuatlao76
Khách
« vào lúc: Tháng Hai 02, 2010, 10:22:24 AM »



Công nguyên năm 3000, một bộ phận loài người dắt díu lên sao Hỏa ở, lập nên đế chế Mars hòa bình, ấm cúng. Lúc bấy giờ, thế giới sau một vụ nổ lớn ở Bình Đà, mọi thứ đều quay theo chiều ngược, thời gian vì thế cũng lần lần quay về thời thái cổ.


Ở hành tinh xanh, trong khoảng thời gian ấy đế quốc Nguyên Mông trở nên hung bạo và phồn thịnh chưa bao giờ thấy. Thành Cát Tư Hãn, nỗi kinh hoàng của đêm trường trung cổ đội mồ đứng dậy, xăm soi trong vũ trụ những gì còn sót lại của một thời hoàng kim của đế chế được coi là tai họa của nhân loại.


Cả một năm, các cổ tịch văn tự Mông Cổ được đào bới, mục đích để tìm cho ra một bản đồ kho báu đã được các tổ phụ các bộ tộc trên sa mạc cất giữ trong hàng ngàn niên kỷ. Ulanbato, một bộ sách được tìm ra đầu tiên, với truyền thuyết một bí mật về kho báu hiện đã được đem lên sao Hỏa.


Và vó ngựa trường chinh lại bắt đầu, sự chết chóc lại được gieo rắc khắp nơi. Một ngày kia, bước chân Thiết Mộc Chân đã đặt đến dưới thành sao Hỏa, với lời đe dọa thảm khốc sẽ hủy diệt hành tinh màu đỏ nếu không giao nộp lại kho báu truyền đời.



Một hội nghị được triệu tập khẩn cấp tại cung Diên Hống (Chì và Thủy Ngân, không phải Diên Hồng) trên đế quốc sao Hỏa. Các nhà hiền triết, nhà tiên tri, các học giả được vời tới để trả lời câu hỏi liệu kho báu đang là sinh mệnh của đất nước kia là gì?


Truyện được kể rằng ngày xưa Ông Gióng diệt giặc, cởi áo vắt trên cành trầm rồi bay lên trời. Trên đường đi ngài gặp một vị thần cưỡi ngựa lửa, bắn cung bách phát bách trúng tên là Đức Oa Cát Đài, người sau này trở thành tổ tiên của giống Thát Đát, Nguyên Mông trên sa mạc, có trao lại một kho báu, nhưng người đời sau không thể biết là gì.


Kho báu sau này lưu lạc nhiều nơi, qua vùng Lưỡng Hà, được thần đèn đem đến đầu giường chàng Aladin trong đêm tân hôn, nhưng vì trong đêm xảy nhiều cơ sự, kho báu không cánh mà bay, chuyện không nói nữa.


Tình hình cực kỳ nguy cấp, hội nghị Diên Hống đã mấy ngày mà chưa có lời giải về kho báu ngàn đời. Lúc bấy giờ có quan coi quốc khố là Sầm Hỉ Tịnh tâu lên rằng có một chiếc bình cổ trôi dạt từ bờ biển đã lâu, nay cất trong kho mà chưa ai dám mở. Trong lúc thế nước gian nan, hay là liều đem thứ này mà nộp.



Lời tâu bày của kẻ trung thần được chuẩn y, cấp cấp như luật lệnh. Thành Cát Tư Hãn bấy giờ ở trong lều trại, thấy đồ cống nạp, tức tốc đến tận nơi mục kích việc đả khai kho báu. Thật lạ lùng thay, khi kho báu phát lộ, một mùi vị kỳ lạ bốc lên nồng nàn khắp ba quân, rồi từng thùng cá khô khoai, mắm ba khía được đem ra với những dòng chữ được in trên giấy trắng, trông kỳ lạ tựa hồ chưa từng nhìn thấy bao giờ, Điều đặc biệt là tất cả được gói gém và đựng trong một chất liệu nhẹ và rất dai, Theo nhà tiên tri Hàm Hoạt thì vào thế kỷ XX, người ta gọi đó là Nhĩ Long, âm Âu Ba La là Nylon.




Dưới đáy kho báu là một cuốn sách cổ, mọi người xúm xít vào đọc mà không ai hiểu được nghĩa lý là gì. Lúc ấy trong hàng quan văn có người hiến kế rằng phải đem Scan rồi nhập dữ liệu vào vi tính, truy cập vào chương trình dịch tự động. Thành Cát Tư Hãn chuẩn y, văn bản cuối cùng được thông dịch qua nhiều thứ tiếng có ý nghĩa đại khái như sau:

Gia đình Tứ Hải thân mến!

            Bao nhiêu lời cầu chúc sức khoẻ, thịnh vượng, an khang, hạnh phúc...có lẽ cũng không đủ để nói lên những gì uyennd72 muốn nói cho tất cả những gì mà các anh đã dành cho em trong những ngày em ở Hà Nội. Chút quà nhỏ này em gửi các anh vào dịp Tết này. Nó không có gì đáng giá, nhưng đây là tấm lòng chân thật của một cô em “Ốc tiêu Đất Mũi” với da của nắng, tóc của gió trời.

            Mùa này chắc ở Hà Nội lạnh lắm, Cà Mau cũng bắt chước người ta mang một chút lạnh để về cho con gái “làm duyên’ mấy hôm nay. Ru_noong nói đó là rét của Hà Nội gửi vào, nhưng em không biết trong các anh tổng số bảy người ai đã “gửi rét vào Đất Mũi”.

            Còn anh Hoàng nói “em có đặc quyền chọn bất kỳ ai trong số các anh”, em thì nghĩ rất kỹ rồi, em quyết định “chọn tất cả các anh” nên em chia cho các anh tấm lòng của em thành sáu phần “thật” đều nhau (Em rất công bằng có phải không?), còn phần ba khía của Khuatlao76 em gửi “theo yêu cầu người nhận” (Chứ không có gì là đặc quyền đâu, các anh đừng “ganh tị” nghe).

            Tết ở nơi em ở không thiêng liêng như ngoài đó đâu, mọi phong tục đều rất mờ nhạt, nên không khí chờ đón Tết về cũng nhạt nhòa. Ngày Tết mọi người thường đóng cửa nhà và đi chơi hết, (Hồi mẹ em còn sống em cũng đi chơi mất dạng, khi mẹ mất rồi, biết bổn phận làm chị lớn nên phải ở nhà giữ “dinh” cho tụi nhỏ đi chơi).

            Nhà em có hai cây mai, nhưng thời tiết thất thường nên mai nở hết rồi. Vì vậy mà Tết chưa tới nhưng xuân đã lại qua (Vì ở đây không có mùa rõ rệt nên tính như vậy cho chắc ăn).

            EM KHÔNG BIẾT NÓI GÌ HƠN LÀ CHÚC BẢY THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH TỨ HẢI LUÔN LUÔN ĐOÀN KẾT TRONG TẤT CẢ MỌI LĨNH VỰC TỪ A TỚI Z (KỂ CẢ LĨNH VỰC ĂN UỐNG, VUI CHƠI NHẢY MÚA).


            T.B: VÀ MỐI NGƯỜI PHẢI UỐNG DÙM EM MỘT LY RƯỢU VỚI KHÔ KHOAI NHÉ!

            Hôn tất cả bảy người.

UYENND72



Thành Cát Tư Hãn đọc xong, mồ hôi toát ra như tắm, Uyennd72 là Nickname của tổ phụ nhà Nguyên, mà sao lại có bức thư thống thiết đến như thế này. Lời lẽ trong thư là cả một sự thân ái, chan hòa, có lẽ đó là ý nguyện cuối cùng của người!?

Sử sách chép rằng, sau khi đọc xong bức thư giấu trong kho báu, vó ngựa trường chinh của quân Nguyên Mông đã dừng hẳn thay cho sự tức tối điên cuồng sau ba lần thất bại tại Việt Nam, trước vua tôi nhà Trần một lòng trên dưới. Trong bữa tiệc tẩy trần khi về nước, hàng ngàn cân khô khoai, hàng trăm chum ba khía được đem ra bên hũ rượu đầy, và các tướng lĩnh hung bạo giờ trở nên hiền hòa, nâng chén chúc nhau, trong ý niệm lưu giữ tư tưởng hòa bình cho muôn đời hậu duệ Mông Cổ.
« Sửa lần cuối: Tháng Hai 02, 2010, 11:29:01 AM gửi bởi Khuatlao76 » Logged
uyennd72
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 895


Email
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Hai 02, 2010, 11:39:33 AM »

 Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin

cần viết thêm:
Quan coi quốc khô Sầm Hỉ Tịnh ở thế kỷ 21 là vuonggia79, mệnh danh là "uống rượu" không đối thủ"
Quan viết sử có nickname là khuatlao 76, còn gọi là "Hạnh hịch"- một chàng "bạch diện thư sinh" lắm lần là các kiều nữ Hà Thành xiêu đổ.
Thành cát tư hãn vào năm 2010 là đương chức "chủ quán Tứ Hải" có nickname gây sốc "tuhaibajai" với bộ râu "trứ danh" mà một đại thần có nickname là "tinh cầu" gọi là "cha râu dê"
Quán này ''''danh trấn giang hồ" từ Bắc chí nam, đặc biệt là "tình bạn thắm thiết" lan tỏa khắp nơi, từ hội vespa đến đại gia nhà jeep & xe cổ.

Uyennd72 xin quay "cổ máy thời gian" ngược dòng về tháng chạp năm Kỷ Sửu (tháng 1 năm công nguyên 2010), đa tạ quan giữ quốc khố vuonggia79 đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử một cách vẻ vang,
cảm tạ quan viết sử khuatlao76 đã dành những gì tốt đẹp nhất cho uyennd72.
"Tạ chử long ân" cả "gia đình Tứ Hải 7 người" ( nội các triều đình nhà Nguyên) đã cho uyennd72  tình cảm thân thiết nhất trong những ngày lang thang ở Hà Nội (thủ phủ của Mông Cổ năm 2010 thay cho Ulanbato)
 
« Sửa lần cuối: Tháng Hai 04, 2010, 10:45:31 AM gửi bởi uyennd72 » Logged

          Thích mùa thu Hà Nội!
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Phát triển bởi tuhai.com.vn