Tứ Hải giai huynh đệ
Tháng Năm 19, 2024, 03:52:56 AM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức:
 
 Trang chủ Tứ Hải  Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Thành viên Đăng nhập Đăng ký  
Trang: 1 2 3 [4] 5   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: HỎI BÁC SĨ  (Đọc 42802 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
VitaminC
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 10



Email
« Trả lời #45 vào lúc: Tháng Chín 24, 2008, 05:01:06 PM »

Cảm ơn bác em khỏe rồi, mà bác vào Diễn đàn sau em thì phải, em thấy bác có nhiều bài trên các Diễn đàn khác về Vespa và xe mô tô các loại, bác spam cũng nhiều đấy, rất hân hạnh được làm quen với bác, thế là chúng ta cùng hân hạnh được làm bạn với bác Tuhaibajai - Ad Diễn đàn này!
Logged

Sẽ nhớ mãi thầy cô
vuonggia79
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 709


muathuhanoi_2605
Email
« Trả lời #46 vào lúc: Tháng Chín 24, 2008, 05:03:01 PM »

 Hiiiiii... Hôm nay lại có em nữa nói là anh Spam. Anh thích câu Spam! Hôm nào rảnh mời em lên quán tứ hải giao lưu cùng bác Hải nhé! À em ở đâu nhỉ?
« Sửa lần cuối: Tháng Chín 24, 2008, 05:05:33 PM gửi bởi vuonggia79 » Logged

MQ dưới bánh xe khổng lồ
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 26



Email
« Trả lời #47 vào lúc: Tháng Chín 25, 2008, 11:03:41 AM »

Em kinh nguyệt không đều, từ ngày bị như vậy cảm thấy chán chường, cuộc sống thờ ơ, kể cả việc yêu đương. Giờ chỉ mong tìm lại cảm giác xuân xanh mà khó quá. Liệu kinh nguyệt có ảnh hưởng tới tâm tư tình cảm không? Nếu có thì chữa ntn, uống thuốc chữa trị thế nào, các bác giúp em với, chồng em rất khoẻ trong chuyện ấy nhưng thú thực giờ em thấy sợ đến run người khi mỗi đêm anh ấy đòi hỏi. Mỗi lần anh ấy lần tay xuống phía dưới mà em tránh không được ừ không xong! Anh ấy trách mà buồn lắm nhưng biết làm sao! Các bác sỹ cứu em, cứu hạnh phúc gia đình em với không em mất chồng! Bên cạnh nhà có đứa sinh viên ở trọ, gần đây hay sang nhà, e lo sợ quá!

Thật là không thể chấp nhận được. Đừng đem cái Diễn đàn nghiêm túc này ra làm nơi du hý của một cá nhân ích kỷ!
Logged
Phượng hoàng lửa
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 3



Email
« Trả lời #48 vào lúc: Tháng Mười 24, 2008, 12:33:14 PM »


Bác em mấy hôm nay kêu lạnh người, cứ sáng ba giờ là đau bụng đi ngoài, người mỏi nhừ, không hiểu tại sao, uống thuốc đau bụng chỉ đỡ chút ít, kèm theo cảm giác đầy bụng lắm. Bác nào tư vấn cho em. Nếu được cho em xin cái địa chỉ. Em đưa bác ấy đến.
Logged
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #49 vào lúc: Tháng Mười 24, 2008, 12:54:41 PM »


Bác của bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? là nam hay nữ. Trước đây đã bị như thế này chưa?
Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
Phượng hoàng lửa
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 3



Email
« Trả lời #50 vào lúc: Tháng Mười 24, 2008, 01:13:57 PM »


Bác em hơn năm mươi, bác gái. Mới bị em cũng không rõ lắm!
Logged
tâm can tỳ phế thận
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 17



Email
« Trả lời #51 vào lúc: Tháng Mười 24, 2008, 02:42:09 PM »



Trong Đông Y có miêu tả tình trạng Thận Hoả khí không sưởi ấm được Tỳ Thổ mà có chứng ngũ canh tả (Đi ngoài lỏng vào buổi sáng). Nói ngắn gọn đây là một chứng gây ra bởi Thận Dương hư. Như vậy pháp điều trị thông thường là ôn ấm Thận Dương nhằm giúp cho Tỳ Thổ. Đây là sơ qua về mặt lý thuyết. Nhưng trong thực tế việc thực hành điều trị cụ thể lại là một vấn đề khác hẳn, bạn nên dẫn bệnh nhân đến thẳng phòng mạch Đông Y để điều trị mới có kết quả. Mọi thứ nhiều lúc qua thư khó mà tường minh hết được! Chúc sức khoẻ và  bình phục!

Logged
MQ dưới bánh xe khổng lồ
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 26



Email
« Trả lời #52 vào lúc: Tháng Hai 09, 2009, 11:19:48 AM »

Em vừa cưới vợ, nhưng sức khỏe dường xuống lắm, muốn hỏi chứ không thì nguy, số là dạo này cứ mỗi lần quan hệ xong là em phải đi vệ sinh ngay vì đau bụng quặn và cảm thấy lành lạnh, tối hôm qua em sợ quá! Các bác chỉ cho em với!

Xin đừng gửi trả lời vào hòm thư của em vì em và vợ em dùng chung hòm thư. Cảm ơn các bác trước!
« Sửa lần cuối: Tháng Hai 09, 2009, 11:24:18 AM gửi bởi MQ dưới bánh xe khổng lồ » Logged
Hoan hô chú bộ đội
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 9



Email
« Trả lời #53 vào lúc: Tháng Hai 09, 2009, 11:27:16 AM »

Em vừa cưới vợ, nhưng sức khỏe dường xuống lắm, muốn hỏi chứ không thì nguy, số là dạo này cứ mỗi lần quan hệ xong là em phải đi vệ sinh ngay vì đau bụng quặn và cảm thấy lành lạnh, tối hôm qua em sợ quá! Các bác chỉ cho em với!

Xin đừng gửi trả lời vào hòm thư của em vì em và vợ em dùng chung hòm thư. Cảm ơn các bác trước!

 Grin Grin Grin
Logged
Bạch tuộc
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 1


Email
« Trả lời #54 vào lúc: Tháng Hai 09, 2009, 11:30:21 AM »




Ông Hoan hô chú bộ đội đừng cười, rồi không cẩn thận cũng thế đấy! Chỉ khi nào bị bệnh rồi mới biết chứ đừng nên có thái độ như vậy!
Logged
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #55 vào lúc: Tháng Hai 10, 2009, 02:31:07 AM »

Em vừa cưới vợ, nhưng sức khỏe dường xuống lắm, muốn hỏi chứ không thì nguy, số là dạo này cứ mỗi lần quan hệ xong là em phải đi vệ sinh ngay vì đau bụng quặn và cảm thấy lành lạnh, tối hôm qua em sợ quá! Các bác chỉ cho em với!

Xin đừng gửi trả lời vào hòm thư của em vì em và vợ em dùng chung hòm thư. Cảm ơn các bác trước!

Thông tin như vậy thì ít quá, nếu bạn thấy cần điều trị thì nên đến một cơ sở y tế nào đó, hoặc đến quán tôi sẽ giúp bạn hết khả năng của mình. Việc này của bạn mà tư vấn thì chỉ có khuyên bạn là phải nhịn món đó đi thôi.
Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
Ru_noong
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 698


Ru_noong
Email
« Trả lời #56 vào lúc: Tháng Ba 11, 2009, 09:43:58 AM »

Em có đứa em gái nó mới lây chồng xong nhưng chẳng hiểu mắc bệnh gì mà 1 đêm đi đái đến 7, 8 lần, đến nỗi phải để 1 cái pô trong phòng ngủ. Các pác có ý kiến gì không? cần phải hỏi thêm những gì để em hỏi.
Logged

Chiều về nắng đỏ pha trên tóc
Khoác mây xuống núi tắm khe rừng
Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc
Gà thấy chủ về cất gáy vang.
Thanh Hoa Trấn
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 41



Email
« Trả lời #57 vào lúc: Tháng Ba 11, 2009, 10:12:58 AM »

Em có đứa em gái nó mới lây chồng xong nhưng chẳng hiểu mắc bệnh gì mà 1 đêm đi đái đến 7, 8 lần, đến nỗi phải để 1 cái pô trong phòng ngủ. Các pác có ý kiến gì không? cần phải hỏi thêm những gì để em hỏi.

Chuyện này tôi thấy cũng không đến nỗi không thể lý giải! Tôi không biết Y, nhưng theo Lời giải hào Lục Thượng của quẻ Thuần Khôn (坤 Khôn tượng cho người mẹ) trong Kinh Dịch thì:

六 上: 龍 戰 于 野, 其 血 玄 黄.

Lục thượng: Long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng.

Dịch: Hào trên cùng âm : Như rồng đánh nhau ở đồng nội, đổ máu đen máu vàng.

Giảng: hào này âm lên tới điểm cực thịnh. Âm dương tuy bổ túc nhau, nhưng bản thể vẫn là ngược nhau, đối địch nhau. Khi âm cực thịnh, dương cũng vậy ( hào 6 quẻ Càn) thì hai bên tất tranh nhau, và cả hai đều bị hại. Đạo đến đó là cùng rồi. cũng vẫn cái nghĩa thịnh cực thì suy như hào 6 quẻ Càn.

Văn ngôn: không giảng gì khác, chỉ cho biết rằng “huyền hoàng”: là sắc của trời đất, âm dương .

Cao Hanh ngờ rằng hai chữ đó [玄 黄] thời xưa dùng như hai chữ [ ] (vì đọc như nhau) và có nghĩa là chảy ròng ròng?. Không rõ thuyết nào đúng, nhưng đại ý vẫn là tai hại cả cho hai bên.

Như vậy việc hai vợ chồng giao hợp tượng việc ÂM DƯƠNG BỔ TÚC NHAU như trong Kinh đã nói. Thế nhưng vì bản thể ngược nhau mà cả hai đều bị tổn hại, cha thì mất tinh, mẹ thì tổn huyết. Trong kinh dạy Đạo đến đó là cùng kiệt hết nhẽ, Càn Khôn lúc đó biến thành ra hai quẻ nữa là Khảm (Nước) và Ly (Lửa), gây động thủy hỏa, tạo ra bốc hỏa và nhị tiện (Đại và tiểu tiện) nhiều! Một chút suy luận của kẻ hậu sinh ngu bỉ này khi đọc kinh Dịch, xin các vị cao minh nhã giám!
« Sửa lần cuối: Tháng Ba 11, 2009, 10:16:35 AM gửi bởi aichauquannhan » Logged
BÌ NHẬT PHIÊU
Full Member
***
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 155



Email
« Trả lời #58 vào lúc: Tháng Ba 11, 2009, 10:24:03 AM »

Chuyện này tôi thấy cũng không đến nỗi không thể lý giải! Tôi không biết Y, nhưng theo Lời giải hào Lục Thượng của quẻ Thuần Khôn (坤 Khôn tượng cho người mẹ) trong Kinh Dịch thì:

六 上: 龍 戰 于 野, 其 血 玄 黄.

Lục thượng: Long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng.

Dịch: Hào trên cùng âm : Như rồng đánh nhau ở đồng nội, đổ máu đen máu vàng.

Giảng: hào này âm lên tới điểm cực thịnh. Âm dương tuy bổ túc nhau, nhưng bản thể vẫn là ngược nhau, đối địch nhau. Khi âm cực thịnh, dương cũng vậy ( hào 6 quẻ Càn) thì hai bên tất tranh nhau, và cả hai đều bị hại. Đạo đến đó là cùng rồi. cũng vẫn cái nghĩa thịnh cực thì suy như hào 6 quẻ Càn.

Văn ngôn: không giảng gì khác, chỉ cho biết rằng “huyền hoàng”: là sắc của trời đất, âm dương .

Cao Hanh ngờ rằng hai chữ đó [玄 黄] thời xưa dùng như hai chữ [ ] (vì đọc như nhau) và có nghĩa là chảy ròng ròng?. Không rõ thuyết nào đúng, nhưng đại ý vẫn là tai hại cả cho hai bên.

Như vậy việc hai vợ chồng giao hợp tượng việc ÂM DƯƠNG BỔ TÚC NHAU như trong Kinh đã nói. Thế nhưng vì bản thể ngược nhau mà cả hai đều bị tổn hại, cha thì mất tinh, mẹ thì tổn huyết. Trong kinh dạy Đạo đến đó là cùng kiệt hết nhẽ, Càn Khôn lúc đó biến thành ra hai quẻ nữa là Khảm (Nước) và Ly (Lửa), gây động thủy hỏa, tạo ra bốc hỏa và nhị tiện (Đại và tiểu tiện) nhiều! Một chút suy luận của kẻ hậu sinh ngu bỉ này khi đọc kinh Dịch, xin các vị cao minh nhã giám!

Càn Khôn mà ra được Khảm Ly tức thành Tứ Tượng rồi!
Logged
Ru_noong
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 698


Ru_noong
Email
« Trả lời #59 vào lúc: Tháng Ba 11, 2009, 03:40:35 PM »

Cái này không thể áp dụng vào đây được. chắc bạn thấy tôi nói "đứa em gái vừa lấy chồng xong" nên bạn nghĩ ra quẻ càn (quẻ càn thuần dương có 3 hào dương, biểu hiện cho người đàn ông) và  quẻ khôn thuần âm (có 3 hào âm là người đàn bà).
vì lấy nhau nên bạn trồng 2 quẻ này lên nên nói rằng âm cực thịnh và dương cũng vậy chữ gì???

luận về âm dương trong kinh dịch 

càn - khôn
đoàn - cấn
ly - khảm
chấn - tốn.

4 cặp trên ta thấy âm dương đối nhau từng hào một. nhưng sự đối nhau trong âm dương là để bảo đảm tổng thể vũ trụ hài hoà, bảo đảm sự cân bằng âm dương. trong vũ trụ có cân bằng âm dương thì mới tồn tại mà con người cũng là một tiểu vũ trụ. chữ không phải là "âm cực thịnh, dương cũng vậy"

Trong đông y thì âm dương tương hỗ lẫn nhau, âm tiêu thì dương trưởng, âm thăng thì dương giáng, mình âm không sinh, mình dương không trưởng. Người thầy thuốc đông y theo tôi được biến thì nên biết cả nho, y, lý, số...Nhưng ứng dụng kinh dịch vào cái này là không ổn.
« Sửa lần cuối: Tháng Ba 11, 2009, 03:54:49 PM gửi bởi Ru_noong » Logged

Chiều về nắng đỏ pha trên tóc
Khoác mây xuống núi tắm khe rừng
Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc
Gà thấy chủ về cất gáy vang.
Trang: 1 2 3 [4] 5   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Phát triển bởi tuhai.com.vn