Người Mường xuống dưới xuôi chơi, được tặng là chuyện bình thường mà.
Cũng như rất nhiều anh em ở đây (trong đó có tôi) thường quấn khăn rằn vậy..
Vấn đề anh nói em không có gì thắc mắc.
Nhưng đưa hình ảnh cô gái Mường đội nón lá vào một video clip nói về "văn hóa rượu" , cũng là nét văn hóa đặc trưng của từng vùng miền & dân tộc em e là không ổn.
Đặc biệt là video này phát cho người nước ngoài xem.
Việc ngoài đời người ta ăn mặc thế nào em không quan tâm hay thắc mắc.
Nhưng với một ấn phẩm nghiêm túc mang tầm quốc gia thế này, theo em tất cả phải đưa về đúng chuẩn thì hay hơn.
Vì không chỉ người Việt Nam xem, mà người nước ngoài xem. Nếu họ không am hiểu thì dể bị nhầm lẫn. Còn những người am hiểu , thì cho là người làm ra nó thiếu kiến thức.
Và em thấy thế này, việc các anh quấn khăn rằn, hay em choàng khăn Hà Nội, thực sự còn dể nhìn hơn các cô gái Mường đội nón lá.
Vì dù gì Nam hay bắc đều là người kinh, nét văn hóa đặc trưng giống nhau, chỉ khác đi chút ít cho phù hợp thổ nhưỡng từng vùng.
Và trang phục truyền thống, chỉ chính người dân tộc đó mặc vào mới thể hiện được "cái hồn" của dân tộc mình trong đó.