Có lẽ ấn tượng không thể phai mờ trong tôi về Tứ Hải quán là ngôi nhà lợp bằng lá cọ rất Việt Nam, đơn sơ mộc mạc. Có vật trang trí bên trong không có gì đặc biệt , chỉ những chiếc bàn làm bằng tre xinh xinh, đặc biệt nhất vật dụng để ngồi là những chiếc chiếu hoa, rất giản dị. Nhưng ở đó, tôi thấy dường như hồn dân tộc hội tụ về ở đó, bình dị thân thiết.Những chiếc chiếu cói (miền bắc), chiếu lát (miền nam) đã theo dân tôc việt đi suốt dọc dài đất nước.
Trên những bước đường tôi đã đi qua, dù ở thành thị hay nông thôn, hiện đại hay truyền thống, những vật dụng có thể thay thế chiếu phổ biến như nệm, ghế để ngồi, nhưng chiếu chiếu vẫn không bao giờ bị mai một (nó vẫn hiện diện trong nhũng gia đình việc nam, các hàng quán và trong các lễ hội truyền thống), dù hiện tại nghề dệt chiếu không còn phổ biến như ngày trước.
Tôi chỉ biết chút ít về chiếu Cà mau, do ngẩu nhiên từ bài vọng cổ của soạn giả Viễn Châu mà nó trở nên nổi tiếng.
Ở phía bắc thì tôi không rành , nên bạn nào có ảnh về chiếu thì giúp tôi post lên nhé. cảm ơn nhiều