Tứ Hải giai huynh đệ
Tháng Năm 03, 2024, 09:26:49 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức:
 
 Trang chủ Tứ Hải  Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Thành viên Đăng nhập Đăng ký  
Trang: 1 [2] 3 4   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sinh nhật bác Tứ Hải  (Đọc 33545 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Boganic
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 9


« Trả lời #15 vào lúc: Tháng Ba 06, 2011, 03:11:52 PM »

« Sửa lần cuối: Tháng Một 10, 2016, 09:09:19 AM gửi bởi tuhaibajai » Logged
Boganic
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 9


« Trả lời #16 vào lúc: Tháng Ba 06, 2011, 03:26:29 PM »

Ấn tượng tư thể biểu diễn thư pháp









Anh em đồng chí hội trong buổi SN bác Tứ Hải





« Sửa lần cuối: Tháng Tám 16, 2019, 04:11:24 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged
Boganic
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 9


« Trả lời #17 vào lúc: Tháng Ba 06, 2011, 03:34:12 PM »

Sorry bác Hải và mọi người, ngay sau SN bác Hải, Boganic đã đưa ảnh chụp SN bác Hải lên diễn đàn, nhưng có lẽ do máy chủ có vấn đề nên hình không gửi lên được.
Đến tận hôm nay mới gửi thêm mấy tấm. Các bác thông cảm nhé!

Boganic
Logged
Tiêu-diêu
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 1079


« Trả lời #18 vào lúc: Tháng Ba 06, 2011, 05:52:54 PM »

Muộn còn hơn không, cô Boganic ạ!
Đợt này có khi tranh thủ phát động phong trào tổ chức đầy tháng, anh em có thêm cơ hội chính đáng để tụ tập.
Logged

Ẩm giả lưu kỳ danh
Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #19 vào lúc: Tháng Hai 23, 2012, 06:26:47 PM »

Tường thuật bữa sinh nhật Hải Râu (22 - 2 - 2012)

Nguyễn Lê Tâm vào ngày 23 tháng 2 2012 lúc 1:08 chiều ·

Nào! cạn chén này mừng thọ bác Hải Râu.

Họ và tên khai sinh: Trịnh Vân Hải.

Bí danh hoạt động cách mạng: Hải Râu, Tứ Hải, Hải Lý Thông...

Dân tộc: Cực Kinh.

Tôn giáo: Tiên Tửu Đạo

Mình chơi với Hải Râu từ hồi ở bộ đội. Hồi ấy sức khỏe Hải không tốt lắm. Ra khỏi quân ngũ, Hải quyết tâm học nghề thuốc, vừa chữa cho bản thân, vừa giúp người quen và sau này chữa bệnh cho rất nhiều người. Người ta gọi Hải là lương y.

Gã bốc thuốc tinh tế. Mỗi lần bốc đúng ba thang giống như các cụ xưa. Thang thuốc đủ vị nhưng bé tý chứ không tống đầy hự để tính tiền như thang thuốc thời nay. Uống thuốc của Hải Râu chuyển hay không biết ngay qua ba thang đầu chứ không phải uống nhiều.

Hải Râu còn biết thuật châm cứu với nhiều công năng đặc dị. Hải là người suy luận tốt nên cùng một bệnh, gã biết nhiều cách chữa, sao cho hiệu quả nhất. Khi thấy các bệnh khó như tiểu đường, liệt dương được Hải chữa khỏi thì khá nhiều người đã mò tìm đến. Sau đó coi Hải như thánh sống.

Hải tập thổi sáo và chơi guitar thùng khá chăm chỉ. Không có cuộc vui nào không tham gia vài tiết mục. Không sống bằng nghệ thuật nhưng gã là một nghệ sĩ thực thụ. Ăn nghệ thuật, uống nghệ thuật và chơi nghệ thuật.

Bạn đông quá, nên gã mở quán rượu để giao lưu. Tinh thần Tứ Hải giai huynh đệ, nên quán tên là Tứ Hải. Rượu do gã tự nấu hoặc đặt theo tiêu chuẩn iso gì đó khắt khe. Ngâm rượu thuốc là việc không đơn giản. Gã ngâm khéo, tỷ lệ tinh tế nên ai cũng gật gù.

Vừa chữa bệnh cứu người, vừa ngon, vừa thơm tận dạ dày. Lâu lâu, Hải xuất xưởng cho ra một loại rượu quý lên là "Tứ Hải Tinh Hoa Tửu" được dân ẩm thực đánh giá cao. Mỗi đợt chỉ khoảng 300 nậm thôi. Không làm nhiều. Rượu này chắt lọc tinh hoa truyền thống rượu cổ cha ông. Vài lời thô thiển không sao nói hết.

Nói như Tùng: Nói thì bảo duy tâm chứ uống rượu nhiều là say đấy anh ạ. Anh em rung đùi: Đấy. Không tin không được...

Mỗi tháng, quán đều có một đêm văn hóa gì đó rất vui. Nhưng không nên kể về việc này vì nó quá nhiều cái để kể.

Hải Râu còn là tay chơi xe cổ. Gã chơi từ Vespa đến Moscovic và Jeep. Con trai gã là Hùng cũng chơi trong nhóm Vespa 8X. Hai bố con thỉnh thoảng phượt xuyên Việt. Hải Râu đi nhiều, chơi rộng. Bạn Hải Râu đông lắm. Không có bạn và không đi chơi thì đời chả mấy ý nghĩa.

Chân dung Hải là : Đầu - Mình - Tứ chi và bạn bè. Thiếu một trong số đó là chân dung méo.

Hôm nay, mình lên mừng thọ Hải Râu đến khuya mới về. Hải Râu đầu vẫn trọc và chòm Râu vẫn hơi dài. Gã nhắn trên FB nhắc anh em nào đọc được thì đến.

Bạn FB có mấy mống thôi. Nhưng mọi người đến được nhiều nhất qua tin nhắn di động của hòa thượng Thích Thì Chiến.  

Hòa thượng Thích Thì Chiến nhắn rằng:  

Thay mặt (thực ra thì không ai nhờ hòa thượng Thích Thì Chiến thay mặt cả) Trịnh Vân Hải, tha thiết mời anh chị em Đồng Chí Hội (Việt Nam Thanh niên uống rượu đồng chí Hội", Viết tắt là mặt trận "Việt Uống") tới xơi rượu tại Tứ Hải Quán vào hồi 19h ngày 22 tháng 02 năm 2012 (Tức 1 - 2 năm Nhâm Thìn).

Đây là dịp chúng ta kỷ niệm  sinh nhật Hải Dâu (R mới đúng) nâng chén cùng nhau bước sang "Tháng hai cờ bạc".

Thân ái  

Hòa thượng Thích Thì Chiến

Đông đủ anh em, cỡ hơn 9 mâm, khoảng ngót 50 chú. Thiếu vài hội viên nòng cốt là Thăng, Thắng Sáo và Khuất Lão Động Mạch Chủ Nguyễn Tiến Hạnh nên chương trình văn nghệ có phần không xôm trò như năm ngoái.

Nhưng rượu thì vẫn ngon, các bạn gái vẫn ngọt.

Các ông 6X toàn tự giới thiệu mình anh 8X mấy thằng kia 9X. Nếu có ai phàn nàn về mặt mũi nhầu thì lại thanh minh:

Anh tính... Của thì tốt, nhưng mà nhà em dùng như phá...... Của bền ấy là ở tại người.

Nào! cạn chén này chúc cho "Của bền tại người".

Người đến muộn nhất là Hải Nho. Tay này 6X đời cuối, nho nhe như bậc thần tiên, đi đâu cũng bầu rượu túi thơ và đồ viết thư pháp. Hải Nho cắp đến một bọc giấy màu để viết chữ Nho. Gã viết đẹp như Khựa, rồng bay phượng múa. Cứ đặt bút xuống đưa liền mạch, khi nhấc lên là xong 1 chữ. Tiết mục này ăn khách.

Anh em hỏi chủ nhân là Hải Râu xem thích chữ gì để viết.

Hải Râu cười bảo bình tĩnh, chợt nhớ ra điều gì, Hải Râu vuốt chòm râu dài trợn ngược mắt bảo: Láo thế. Có thằng ôn con định tặng mình quà sinh nhật là dao cạo râu Gillete...

Nào. Nâng ly này vì thằng ôn con.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán chưa bao giờ thất hẹn. Anh xuất hiện cũng cái máy ảnh lăm lăm.

Khi được chụp ảnh, Người Tây nói "Cheers"

Người Hàn nói "Kim chi."

Người Việt được anh Toán chụp thì nói: Nhớ gửi ảnh choa iem anh Toán ơi!

Từ thời anh Toán cầm máy, chả mấy ai được anh gửi giả ảnh. Anh có bộ sưu tập ảnh đồ sộ, gồm rất nhiều phim và ảnh số. Đặc biệt là sở hữu chân dung những người nổi tiếng thì anh là số 1 Việt Nam. Từ Văn Cao, Nguyễn Đình Thi, Trịnh Công Sơn, Phạm Tiến Duật, Nguyễn Vinh Phúc...

Vì thế, hễ có vĩ nhân nào ra đi, hoặc sắp ra đi là các tòa soạn a lô cho anh Toán như một thói quen.

Thành ra đối thoại thường như sau: Câu hỏi của tòa soạn: Anh cho em ảnh của cụ Nguyễn Văn...!

Câu trả lời của anh Toán: Sao rồi?

Dịch ra là ốm rồi à, hoặc chương trình truy điệu, mai táng vào mấy giờ?

Hôm nay, mọi người lại hỏi anh Toán: Anh ơi, anh có ảnh thằng Tùng không?

Anh Toán hất hàm: Sao rồi?

Tùng Ria thò đầu ra: Bọn này xỏ lá. Chúng nó sắp cung cấp ngày giờ truy điệu em bây giờ đấy.

Em Hằng Quan họ cùng chồng đến chúc mừng bác Hải Râu.

Liền chị Quan họ này không váy đụp đâu nhá, diện hẳn cái váy ngắn lộ cả đầu gối với hai càng.  Rồi hát tặng mọi người rất nhiều bài quan họ bài quen thuộc.

Hằng là người tình cảm. Lần trước đi đám tang họa sĩ Hát Hát Ca, em đã đứng trên huyệt, hát tặng người đi xa thay lời vĩnh biệt.

Họa sĩ Hát Hát Ca là họa sĩ rất có phong cách. Trong các cuộc tụ hội, anh luôn là anh hùng, chỉ huy tất cả. Tiếc thay, anh ra đi quá sớm khi mới ngoài ngũ tuần với căn bệnh hiểm nghèo. Đứng trên mộ, liền chị Hằng đã hát bài Người ở đừng về".

Vẫn biết đời là ở trọ, vẫn biết là sống gửi thác về. Nhưng mà đừng về sớm quá anh ơi. Ở lại vui hơn nhiều.

Ở bên kia thế giới, họa sĩ Hát Hát Ca chắc sẽ mỉm cười mãn nguyện, nhưng dương thế, những thành viên mặt trận Việt Uống không hề muốn nghe lại bài này.

Tối nay, Hằng xin được hát bài "Người ở đừng về" thì các anh xua tay: Ấy ấy. Hát bài khác đi, đừng hát cái bài em đã hát tặng anh Hát Hát Ca.

Liền chị nhất trí chuyển sang bài Tương Phùng Tương ngộ:

Khi tương phùng là khi nay a tương ngộ
Xuôi nên bộ văng vẳng tiếng tơ tình
Chiêm bao lại lần chần là canh năm canh
Chiêm bao lại lần thần canh năm canh

Bên mạn oanh ý ơ bên mạn oanh
Ngồi tựa răng thanh thương nhớ sầu oanh
Thương nhớ sầu oanh lẻ loi chim nhạn

Hỡi bạn ơi tình ơi
Tôi biết đến bao giờ họp mặt là đôi sánh đôi
Tôi biết đến bao giờ họp mặt là đôi sánh đôi.

Nào! cạn chén này vì đôi sánh đôi.

Thằng Khánh sắp sánh đôi đấy.

Cả chục mâm nghe đồn thằng Khánh sắp lấy vợ. Thế là ép thằng Khánh vác đối tượng ra cho cả nhà duyệt. Thằng Khánh kiên cường không chịu khai ra. Hắn bị giục lấy vợ suốt từ thuở thanh xuân, đến hơn 40 cũng chả màng chuyện vợ con gì cả. Đó là nỗi lo của gia đình nhưng biết làm sao. Tự nhiên đến 42 tuổi rộ lên tin Khánh sắp lấy vợ.

Nghe các bạn gái đồn thì cô ấy tuyệt lắm cơ. Tự nhiên 42 tuổi định cưới. Anh em đòi Khánh ra hỏi han sự tình xem có vướng mắc gì không? 42 tuổi rồi, sao đòi lấy vợ làm gì? Có thực là bị ép duyên không? Nếu là ép duyên thì cứ phải khai thật để đoàn thể còn tính.

Anh em bảo Hải Nho viết cho chữ gì liên quan đến đám cưới, nhưng Hải Nho lại tặng Khánh chữ "Thiên Khai". Đại khái là cái gì đó mở ra. Mở ra cái gì thì tùy. Khánh hít hà mang chữ ra phơi.

Mình bảo Hải Nho: Tôi đang có một số việc cần tiền, cụ cho tôi xin chữ "phú".

Hải bảo: Chữ đó không xuất sắc. Cụ chọn chữ khác đi. Cầu cái gì oách tý.

Mình bảo: Ai thiếu gì thì cầu nấy. Người thiếu tâm thì xin chữ "tâm", người thiếu đức thì xin chữ "đức", tôi thiếu tiền thì xin chữ "phú", có gì sai?

Hải không thèm nghe, viết luôn hai chữ: Hóa khoa

Mình hỏi: Ý cụ là gì?

Hải Nho giảng: Hai chữ này cho cụ hóa mọi thứ. Nhất là quyền lực và học hành khoa bảng. Cụ sẽ làm quan  to hoặc sẽ đỗ đạt rất cao.

Mình có muốn làm quan đâu. Học hành thì cũng chẳng đủ tài để vinh quy bái tổ.

Mình bảo: Cán bộ đang cần tiền lại bố trí cho cán bộ đi học thế này thì chết.

Những người nhiều tiền có nhất thiết phải ôm một đống bằng cấp đâu. Thôi có khi xin chữ khác.

Ông thầy ngôn ngữ Tùng Ria bảo: Viết cho anh ấy chữ "hóa vàng".

À. Nó định hóa vàng mình. Cả bọn vỗ bụng cười ầm lên.

Mình nhắc nhở: Tùng ít hơn tôi 4 tuổi, theo logic thì người đi trước là tôi. Nhưng thực tế thì nó thiên hình vạn trạng, biết thế nào lần. Chưa biết ai đi trước ha ha...

Cả nhà lại vỗ bụng cười ầm lên.

Hải Nho: Hay là viết cho anh chữ Thiên gì đó.

Thích Thì Chiến tham mưu: Nên viết tặng cụ ấy chữ "Thiên thu".

Xỏ xiên thiên thối nhất là hòa thượng Thích Thì Chiến. Lẽ ra Hải Nho nên tặng lão ấy chữ "Thiên thối".

Nào! cạn chén này vì những thằng bạn thiên thối.

Mọi người chúc mừng ông nội ngắn ngày Hoàng Cua. Tay Hoàng Cua này ít hơn mình hai tuổi, nhưng nhiều hơn mình quá nhiều thứ. Gã đã trở thành ông nội cách đây 11 ngày. Mọi cuộc vui mà thiếu cha này coi như hỏng.

Hắn lấy vợ sớm, con trai gã lấy vợ còn sớm hơn nữa. Nhìn đám cưới rõ buồn cười, như có hai cặp cô dâu chú rể cùng chung 1 tiệc. Một cặp tầm 9X và một cặp tầm 8X hớn hở cảm ơn khách khứa. Ông nội, bà nội tương lai diện tưng bừng lóng lánh như tuổi hẹn hò.

Anh em: Chúc mừng ông nội ngắn ngày! Nghĩa là vừa tổ chức cho con cỡ nửa năm thì đã lên ông nội.

Hoàng Cua trần tình: Thằng con trai em nó băn khoăn bảo bố rằng, bố ơi con đã không hoàn thành nhiệm vụ. Lẽ ra con phải mang cháu về rồi mới báo cáo xin cưới. Nhưng con lại xin cưới khi cháu mới có trong bụng vài tháng. Xin bố tha thứ!

Em bảo: Tha thứ. OK. Tao sẽ tổ chức cưới xin đâu ra đấy. Sống phải biết yêu thương nhau tử tế nghe chửa.

Nói để anh mừng cho em là trộm vía! Cháu nội của em nó được 3 cân 3.

Ăn tốt lắm. Vừa chào đời đã đòi ăn rồi. Khổ. lại mất sữa bác ạ.

Mình hỏi: Ai chứ với Hoàng thì chuyện đó khó gì.

Hoàng Cua: Vâng, được cái em nuôi con chuyên nghiệp nên nuôi cháu như vụ này quá dễ. Em bảo vợ chồng thằng con là để đấy bố lo. Thế là xong.

Cách gì ấy à? Dễ như ăn kẹo. Vặt 9 cái lá mít đưa cho nó làm phép, rồi ninh móng giò với đu đủ. Thế thôi. Sữa ầm ầm, phải cẩn thận không cháu sặc. Dễ như ăn kẹo.

Nào! cạn chén này vì dễ như ăn kẹo.

Cuộc vui mãi cũng đến lúc một số hạt nhân phải về trước.

Tiễn vợ chồng liền chị liền anh quan họ về, Hoàng Cua căn dặn thì thào: Về cẩn thận. Tối về là đến hẹn lại lên đấy nhá.

Liền anh hạ quyết tâm: Vâng. Bác không lo, đến hẹn là lại lên.

Hoàng Cua: Là nói chuyện thế chứ sức chú thì anh biết lúc lên lúc không. Nhưng tối nay thì phải lên, giơ cái tay lên xem nào!

Liền anh giơ nắm đấm lên trời như pháo cao xạ: Lên!

Hoàng Cua: Lên... Chú mày được... Như thế gọi là sống có trách nhiệm.
Nào! cạn chén này vì sống có trách nhiệm.

Đúng theo thông lệ thì hội Việt Uống sẽ ngồi đến khoảng 1 - 2 giờ sáng. Uống nhiều thì nói chuyện mới hay. Nhất là rượu ta thì nó tưng bừng lắm.

Như một bài nhạc chế từ "Hạt gạo làng ta" của Trần Đăng Khoa:

Rượu lậu làng ta
Gửi ra ngoài quán
gửi tận sang Nga
Em vui em hát rượu lậu làng ta
Em vui em hát...
Rượu vào là lời ra...

Nhưng mình phải về có việc nên không dám ở lại như nhóm Hoàng Cua và Lộc Lực Đại Tiên. Thôi chúc bác Hải tuổi mới hay ăn chóng nhớn! sức khỏe vô song, Râu dài tới rốn!

Nào! cạn chén này vì râu dài tới rốn.

NLT 23 - 2 - 2012
« Sửa lần cuối: Tháng Hai 23, 2018, 11:43:54 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #20 vào lúc: Tháng Ba 25, 2012, 06:01:12 PM »





















« Sửa lần cuối: Tháng Tám 16, 2019, 04:28:20 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #21 vào lúc: Tháng Ba 25, 2012, 06:02:52 PM »















« Sửa lần cuối: Tháng Tám 16, 2019, 04:37:26 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #22 vào lúc: Tháng Ba 25, 2012, 06:44:47 PM »







« Sửa lần cuối: Tháng Tám 16, 2019, 04:40:50 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #23 vào lúc: Tháng Ba 25, 2012, 06:45:39 PM »







« Sửa lần cuối: Tháng Tám 16, 2019, 04:44:47 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #24 vào lúc: Tháng Ba 25, 2012, 06:46:48 PM »

« Sửa lần cuối: Tháng Tám 16, 2019, 04:45:46 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #25 vào lúc: Tháng Ba 27, 2012, 05:38:45 AM »





« Sửa lần cuối: Tháng Tám 16, 2019, 04:48:42 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #26 vào lúc: Tháng Hai 23, 2014, 09:04:16 AM »

Sinh nhật 2014











« Sửa lần cuối: Tháng Mười 06, 2016, 04:17:00 PM gửi bởi Đom đóm » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #27 vào lúc: Tháng Hai 23, 2014, 09:05:24 AM »











« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 14, 2015, 11:53:48 AM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #28 vào lúc: Tháng Hai 23, 2014, 09:06:33 AM »









« Sửa lần cuối: Tháng Mười 06, 2016, 04:10:53 PM gửi bởi Đom đóm » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #29 vào lúc: Tháng Hai 23, 2014, 09:07:40 AM »











« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 14, 2015, 12:05:53 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
Trang: 1 [2] 3 4   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Phát triển bởi tuhai.com.vn