Cách đây mấy tuần lên với Tứ Hải và nghe bác Hải nói em đã thấy có gì đó hụt hẫng. Nay chính thức đọc thông báo mà thấy cảm xúc đa chiều. Không biết Tứ Hải đã có dự án gì mới cho việc này chưa?
Em cũng có cảm giác giống Vương, và có lẽ nhiều hơn nữa, vì em thấy buồn như mình đã bị mất đi một thứ gì đó rất quí giá.
Những món ăn ở Tứ Hải không phải cao lương mỹ vị, nhưng đã cho em những cảm nhận thật hay. Cách bày trí của quán không sang trọng, nhưng đã cho em một không khí thật ấm áp , gần gủi.
Ở nơi đó, Vương đã cho em gặp gỡ những người bạn, những người anh đáng quý:anh Hải, anh Hoàng Anh, anh Hoàng, khuatlao76, Trung Ru_noong,anh khánh hàng bạc, anh Lộc và cả anh Tiêu diêu nữa.
Em không bao giờ quên được món bánh tro mà chị Chung cho em ăn.
Có lẽ em không còn có dịp tham dự hát quan họ vào thứ sáu hàng tuần của Tứ Hải, để nghe các anh cùng hát 1 câu: " Em còn son & anh cũng còn ngon"
Đêm rẻo cao tại Tứ Hải không còn, có lẽ không còn món thắng cố, xôi sắn, lợn mường...
Cảm ơn anh Tiêu diêu đã mở chủ đề này.
Cảm ơn Vương đã cho Uyên biết Tứ Hải quán.
Cảm ơn anh Hải đã cho em hiểu thêm về nguồn cội của mình.Với 1 đứa "lai màu mỹ, lai tây" như em, những điều Tứ Hải quán cho em thật là vô giá.