Nghệ sĩ Mai Lan Phương trong vai Kĩ Nữ Tướng Quân Nhìn những kĩ nữ trong khu đèn đỏ (Hồng Đăng Khu, 红灯区), giai tầng ảm đạm của xã hội, khi đã qua thời kỳ vàng son, đến tấc đất bán thân cũng chẳng còn, thân đã hoàn lương, nhưng đều bất hạnh, như đóa hoa tàn bên lề đường.
Lương Hồng Ngọc trang điểm ra trận Trong đám quần hồng cửa viện đó, có một người không chịu phận tôi đòi, vung roi thét ngựa, chém tướng đoạt cờ, một Kĩ Nữ Tướng Quân thời Nam - Bắc Tống: Lương Hồng Ngọc 梁红玉.
Kho tàng kinh điển Kinh Kịch còn bảo lưu một vở diễn tên là Kháng Kim Binh 抗金兵, miêu tả nhân vật Lương Hồng Ngọc, từng được nghệ sĩ Mai Lan Phương 梅兰芳 thủ vai, diễn xuất năm 1933 tại sân khấu Thiên Thiềm 天蟾 - Thượng Hải 上海.
Sau này khi được phỏng vấn, nghệ sĩ Mai Lan Phương kể lại: "Căm thù giặc Nhật, diễn xuất Kháng Kim Binh, thủ vai Lương Hồng Ngọc, dứt ba hồi trống, vào cảnh xuống núi giao tranh cùng quân Kim, cứ như thể đang kháng Nhật giữa trận tiền....", những lời đó đủ chứng tỏ hình ảnh Lương Hồng Ngọc, vị nữ tướng xuất thân từ kĩ nữ đã trở thành một biểu tượng của tinh thần vì nước quên mình, là rường cột của non sông.
Lương Hồng Ngọc, người Sở Châu 楚州, Hoài An 淮安, sinh vào niên hiệu Sùng Ninh 崇宁, Tống Huy Tông 宋徽宗 (1102), mất năm 1153. Xuất thân trong một gia đình cả cha và ông nội đều là những võ tướng kiệt xuất của Đại Tống 大宋, nhân dẹp loạn Phương Lạp 方腊 thua trận bị tội chém đầu, khiến cảnh nhà lâm vào túng quẫn, nên nỗi phải bán thân, nhưng với tinh thần quật khởi, đã trở thành một nữ tướng duy nhất xuất thân từ kĩ nữ, thành phần được coi là thấp kém trong xã hội phong kiến.
Ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ Nữ Phản Đế Việt Nam ( Hội Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập, vận động phụ nữ tham gia bãi công, biểu tình, tiến tới Tổng Khởi Nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, thể hiện tinh thần: "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh". Trong làn sóng yêu nước chung đó, người phụ nữ không phân biệt tầng lớp giàu nghèo, đều cầm gươm ra trận, báo cho xong nợ nước, đền cho khỏi thù nhà. Lương Hồng Ngọc, Kĩ Nữ Tướng Quân, cũng không nằm ngoài tinh thần đó.