vuonggia79
|
|
« vào lúc: Tháng Mười Hai 22, 2008, 03:42:55 PM » |
|
Nhân ngày Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22 - 12 chúc các anh em chiến sỹ đã và đang trong ngành sức khoẻ, kiên cường và tình yêu mãnh liệt!
|
|
« Sửa lần cuối: Tháng Một 07, 2010, 04:07:46 PM gửi bởi tuhaibajai »
|
Logged
|
|
|
|
uyennd72
|
|
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Mười Hai 23, 2008, 01:47:30 PM » |
|
Tình yêu: Bức này đẹp quá. Vương sưu tập ảnh rất giỏi & cũng rất lãng mạn
|
|
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 27, 2008, 04:00:23 PM gửi bởi uyennd72 »
|
Logged
|
|
|
|
caigi
Newbie
Offline
Bài viết: 47
|
|
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Mười Hai 27, 2008, 12:19:36 AM » |
|
Ông gì ơi, đây là lính Việt Nam Cộng hòa mà. Sao lại post vào chủ đề CHÚC MỪNG NGÀY QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22 – 12 có nhầm nhọt gì không đấy, cẩn thận làm toi một diễn đàn đấy “khép vào tội PĐ” đi tù như chơi. Ông gỡ xuống dùm nhé?
|
|
|
Logged
|
|
|
|
vuonggia79
|
|
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Mười Hai 27, 2008, 09:50:19 AM » |
|
Ông gì ơi, đây là lính Việt Nam Cộng hòa mà. Sao lại post vào chủ đề CHÚC MỪNG NGÀY QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22 – 12 có nhầm nhọt gì không đấy, cẩn thận làm toi một diễn đàn đấy “khép vào tội PĐ” đi tù như chơi. Ông gỡ xuống dùm nhé?
@: Cảm ơn bạn đã góp ý nhé!
|
|
|
Logged
|
|
|
|
uyennd72
|
|
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Mười Hai 27, 2008, 11:03:36 AM » |
|
Ông gì ơi, đây là lính Việt Nam Cộng hòa mà. Sao lại post vào chủ đề CHÚC MỪNG NGÀY QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22 – 12 có nhầm nhọt gì không đấy, cẩn thận làm toi một diễn đàn đấy “khép vào tội PĐ” đi tù như chơi. Ông gỡ xuống dùm nhé?
tất cả đã là quá khứ rồi bạn à. Ta hãy nhìn vấn đề thoáng hơn một chút. Ở đây, vuonggia79 chỉ muốn nói về một góc độ rất "nhân bản" của cuộc sống, đó là tình yêu đôi lứa. Nó không mang màu sắc chính trị. Và thật ra, đó chỉ là tàn tro của của một thời máu lửa của dân tộc, mà tất cả chúng ta, nếu là người Việt Nam, thì đều ít nhiều gánh chịu những nỗi đau của sự mất mác.
|
|
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 27, 2008, 01:09:43 PM gửi bởi uyennd72 »
|
Logged
|
|
|
|
caigi
Newbie
Offline
Bài viết: 47
|
|
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Mười Hai 27, 2008, 03:22:31 PM » |
|
tất cả đã là quá khứ rồi bạn à. Ta hãy nhìn vấn đề thoáng hơn một chút. Ở đây, vuonggia79 chỉ muốn nói về một góc độ rất "nhân bản" của cuộc sống, đó là tình yêu đôi lứa. Nó không mang màu sắc chính trị. Và thật ra, đó chỉ là tàn tro của của một thời máu lửa của dân tộc, mà tất cả chúng ta, nếu là người Việt Nam, thì đều ít nhiều gánh chịu những nỗi đau của sự mất mác.
Đồng chí nói hoàn toàn đúng, nhưng đây là chủ đề chúc mừng QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM mà, ok , đứng về góc độ nghệ thuật thì tuyệt vời nhưng dùng để minh họa thì hoàn toàn phản tác dụng.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
uyennd72
|
|
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Mười Hai 27, 2008, 03:57:28 PM » |
|
Đồng chí nói hoàn toàn đúng, nhưng đây là chủ đề chúc mừng QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM mà, ok , đứng về góc độ nghệ thuật thì tuyệt vời nhưng dùng để minh họa thì hoàn toàn phản tác dụng. ta không tranh luận nữa nhé. Hãy để mỗi người cảm nhận bức ảnh theo cách của mình
|
|
|
Logged
|
|
|
|
Cổ Trại Giao Lang
Khách
|
|
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Mười Hai 27, 2008, 06:48:15 PM » |
|
Tình yêu: Bức này đẹp quá. Vương sưu tập ảnh rất giỏi & cũng rất lãng mạn Tình yêu đâu chỉ có, cơm ngon và áo đẹp, cuộc đời còn có cả những nụ hôn!
|
|
|
Logged
|
|
|
|
uyennd72
|
|
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Một 10, 2009, 08:05:28 PM » |
|
Tặng Vương Bức ảnh này có tên là "Nụ hôn chiến thắng", được nhà nhiếp ảnh - phóng viên chiến trường Alfred Eisensteadt chụp vào năm 1945, khi quân đồng minh chiến thắng quân phát xít (còn gọi là khối trục), giải phóng Châu Âu. Thêm một minh chứng hùng hồn về tình yêu mảnh liệt của người lính, dù ở bất cứ nơi đâu và bất cứ hoàn cảnh nào. Cũng như cố nhà thơ Tố Hữu đã viết: "Có gì đẹp trên đời hơn thế" Người yêu người, sống để yêu nhau."
|
|
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 11, 2014, 03:53:23 PM gửi bởi tuhaibajai »
|
Logged
|
|
|
|
|
|
tuhaibajai
|
|
« Trả lời #11 vào lúc: Tháng Mười Hai 11, 2014, 03:50:16 PM » |
|
|
|
|
Logged
|
Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
|
|
|
|