Tứ Hải giai huynh đệ
Tháng Năm 02, 2024, 11:50:00 AM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức:
 
 Trang chủ Tứ Hải  Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Thành viên Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vespa Hà Nội kỷ niệm 3 năm Xuyên Việt (Ngày 20-->21-08-2011)  (Đọc 9313 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« vào lúc: Tháng Tám 15, 2011, 06:44:36 PM »

 Kính thưa các bác Vespa Hà Nội đã tham dự chuyến Xuyên Việt năm 2008!

 Thấm thoắt đã sắp được 3 năm - ngày chúng ta xuất phát trên những chú ngựa sắt vào Đồng Nai tham dự Ngày Hội Scooter. Năm ngoái (2010) chúng ta đã kỷ niệm 2 năm xuyên Việt nhẹ nhàng và đầm ấm, nhẹ nhàng lí do là chuẩn bị cho Hội Ngộ 3 miền lần 4 nên cần tập trung tổng lực cho sự kiện chính này.

 Như thường lệ, năm nay đến hẹn lại lên, chúng ta sẽ lại tổ chức kỷ niệm ngày đáng nhớ này. Rất mong các bác thu xếp thời gian, công việc để cùng anh em rong ruổi trên những cung đường phiêu lãng.

 * Năm nay thì em xin được đề xuất như sau:

 - Thời gian: Đi sáng ngày 20-08-2011 (thứ 7) và về chiều ngày 21-08-2011 (Chủ Nhật).

 - Lịch trình: Sáng 5h25' ngày 20-08-1011, Xuất phát từ Vườn Hồng, chạy đến ngã ba Xuân Mai ăn sáng (Địa điểm ăn sáng quen thuộc, cạnh cây xăng). Chạy tiếp Ninh Bình (chúng ta sẽ dừng thưởng thức bữa trưa với đặc sản Dê núi). Nghỉ ngơi sau khi ăn chúng ta sẽ chạy đi biển Quất Lâm (Nam Định) tắm biển và thưởng thức bữa tối với hải sản và giao lưu cùng anh chị em Vespa Thành Nam. Sáng ngày 21-08-2011 về Thành phố Nam Định thăm quan, giao lưu và dự bữa trưa nhẹ nhàng. Đầu giờ chiều xuất phát về Hà Nội. Tập kết tại bia hơi Ngọc Hằng trên đường Huỳnh Thúc Kháng để tổng kết chuyến đi.

 Chương trình trên là dự thảo, kế hoạch có thể thay đổi để phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh phát sinh. Sau đây, rất mong các bác lưu ý kiểm tra lại xe cộ và đồ dùng tư trang kẻo đến gần ngày quên béng thì hỏng.

 * Vậy có gì các bác cho ý kiến thảo luận nhé. Em đi làm cốc cafe với điếu thuốc cái đã.

 Nguyễn Hữu Chính.
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 15, 2011, 06:48:23 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Tám 23, 2011, 05:56:07 PM »

Cop ít ảnh về xem chơi










Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Tám 23, 2011, 06:05:06 PM »

Bài của: pankxo

Sáng 21/8

 Khi bình minh thức giấc, ngoái ra ngoài thấy trời vẫn còn tối, lất phất mấy hạt mưa bay, lòng nghĩ thầm, hôm nay phải đi trong mưa rồi. Nhìn đồng hồ đã hơn 5h mà chuông chưa thấy giục gì cả, chắc điện thoại cũng muốn ngủ nướng rồi.

 Đức lẩm cẩm với Tuan_tala cũng trở dậy, lục tục oánh răng, rửa mặt, chuẩn bị đồ đạc rồi cả bọn kéo nhau đi đến chỗ hẹn. Lúc đi trời còn chưa tỏ mặt người, vài ba người dạy sớm tập thể dục, một vài người dạy sớm mưu sinh. Hà Nội thưa thớt người, rồ gà mà vút, sướng tê người vì không phải tránh xe, tránh người..Lần nào lên đường cũng vậy, có một cảm giác lâng lâng đến khó tả.

 Đến Vườn Hồng đã hơn 5 rưỡi, mưa vẫn cứ bay bay, một vài hạt đủ to để làm ướt áo. Đồng bọn chưa có ai đến, chỉ có hai chú Tiễn (Tín và Vespacoi) ngồi đợi từ lúc nào

Phải giăng ngay quả pano cho nó hoành tráng

Cậu này thì tranh thủ lúc mưa nhỏ chụp choẹt

Lúc sau thì có tiếng pô rền vang cả góc trời, một thanh niên đẹp giai phi trên chiếc xe print 016 dán đầy đề can của các hãng phi đến, năm nay anh không mặc áo mưa tím, không đi dép thái, nhưng ở anh vẫn toát lên vẻ hào hoa của người hay chọc gậy bánh xe, đâm bị thóc chọc bị gạo. Chả cần nói các bác cũng biết là ai.



Dần dần thì dân tình cũng đến đông đủ

Vườn Hồng dạo này đang bịt lại, nghe nói để xây dựng nhà quốc hội nên bọn em đành tập kết ở chỗ này, ngay trước cửa lăng bác, cũng tiện để chào cờ

6h đã điểm, nghiêm, chào cờ, chào


Đứng chào cờ vào lúc sớm, lại ngay trước cửa lăng thấy thiêng liêng thật.

 Sau màn chào cờ thì tiếp tục đợi đồng bọn

Chuẩn bị xếp hàng làm quả ảnh ọt trước khi lên đường
Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Tám 23, 2011, 06:11:57 PM »

Bài của: pankxo
Tại vì là sau khi từ giã cái quảng trường Ba Đình linh thiêng thì trời bắt đầu mưa, trời mưa thì mặc áo mưa và em quyết định mặc áo mưa cho cái máy ảnh yêu quý, tiện thể vứt lên xe oto cuả Tuệ Khanh cho nó lành. Từ giờ trở đi tuyền chụp bằng điện thoại di động

Đến Mỹ Đình thì dừng lại kiểm tra quân số và đợi Đức lẩm cẩm đi lấy xe của Tuekhanh

Ngáp phát cho nó sảng khoái





Mây cứ ùn ùn kéo đến thật éo le. Hình như năm nào kỷ niêm Xiên Vịt cũng bị mưa sao í





Có con xe đẹp, phải ngắm ngía phát



Lên đường...
Chẳng mấy mà đến Xuân Mai điểm hẹn. Quán giờ đã như quán nhà, chủ quán và khách gặp nhau mừng mừng tủi tủi sau một thời gian ngắn không gặp. Măm thôi, đói rồi



Mấy em xe thì đứng ngoài, đợi đấy




Ấm cật rồi thì lại lên đường, thẳng ra đường Hồ Chí Minh thẳng tiến

Cho anh xin pose


Lại nào, cho nhìn thấy mẹt anh với
Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Tám 23, 2011, 06:15:22 PM »

Bài của: Tuan_tala

Tiếp theo em xin trả ảnh cho mấy anh chị đẹp zai xinh gái















« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 19, 2015, 05:55:17 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Tám 23, 2011, 06:29:01 PM »

Làm ít ảnh ăn sáng cho có khí thế còn chạy chớ bác ngọc ơi.

Trời đã tạm gọi là ngớt mưa, anh em dừng xe ở xuân mai măm măm, ông ăn nhiều ăn ít các bác xem ảnh biết liền













Ăn xong là bị thu tiền ngay thế mới đâu cháu

Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Tám 25, 2011, 07:00:45 PM »

Bài của: vitdepzai

Từ miền Nam ra không có j làm quà e xin tặng a Hoàng Anh (hội trưởng vespa 9x) cái nhẫn và e cũng cảm ơn a vì món "Quà"






Một số hình ảnh khi giao lưu giao ly




















Chúc e Nhi Đồng luôn hạnh phúc bên tình iu cùng chiếc xe của mình..






Kết thúc cuộc nhậu xe bị nhốt vào trong cái nhà kho này


Lịch trình sáng nay là về lại thành Nam, e sẽ cập nhật cho các bác sau nhé....
Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Tám 29, 2011, 10:41:10 PM »

Anh em ta đi thôi... rời  cái nhà thờ rồi là chuẩn bị lên phà xuống phà.
Mời các bác có mặt ạ, em tranh thủ trả ảnh









Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Tám 29, 2011, 10:43:20 PM »

Lại là 1 con đò nữa, từ Ninh bình _ Nam Định phải qua hai con đò





Tranh thủ chích choác tí cho đỡ vật



« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 19, 2015, 06:01:16 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #9 vào lúc: Tháng Tám 29, 2011, 10:48:52 PM »

Bài của: pankxo

Chụp ảnh kỷ niệm với gia đình anh trai bác Kiên Láng




Thời gian không có nhiều nên chỉ qua ngó cái, chụp choẹt xong rồi tất cả lại lên đường

Chụp ảnh kỷ niệm ở Nhà thờ Phát Diệm,





Xong xuôi thì lên đường, đường sang đến Hải Hậu phải qua 2 cái phà.
Đầu tiên là phà 10





Đò ơi...Các anh ấy đang hát bài Gọi đò








Trời nắng vãi








Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #10 vào lúc: Tháng Tám 29, 2011, 10:50:35 PM »

Làm tý mây nước quê hương cho nó mát nào











Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
uyennd72
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 895


Email
« Trả lời #11 vào lúc: Tháng Tám 30, 2011, 09:52:32 AM »

Mùa thu Hà Nội đẹp tới nao lòng.
Ở đây, mùa này ngày nào cũng mưa. Làm em quên mất màu xanh của trời. Grin
Logged

          Thích mùa thu Hà Nội!
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Phát triển bởi tuhai.com.vn