Trang chủ arrow Tản mạn arrow THOÁT CHẾT NHỜ UỐNG RƯỢU
THOÁT CHẾT NHỜ UỐNG RƯỢU
25/02/2008

Để chiến thắng tử thần, khổ chủ đã uống rượu từng giọt một liên tục trong vòng 3 ngày! Mà đó chẳng phải là rượu nhẹ đâu nhé, vodka thứ thiệt 100%.

(Thanh niên Online)

Đó là một thanh niên Ý 24 tuổi đi du lịch sang Úc để... tự tử. Anh này đã uống một loại hóa chất cực độc tên ethylene glycol và được đưa đến bệnh viện ở thị trấn Mackay (Úc).

Theo đúng bài bản thì rượu cồn y học là thứ giải độc được ethylene glycol nhưng khổ nỗi bệnh viện đã hết loại rượu này. Rủi lại hóa may, nhờ sáng kiến của các bác sĩ mà bệnh nhân vừa được giải độc lại vừa được thưởng thức vodka trong tình trạng... mê man bất tỉnh. Còn lúc anh ta tỉnh lại thì đã hết xỉn 100%. Chỉ tội cho mấy ông bác sĩ phải giải thích đi giải thích lại chuyện họ khuân cả két vodka vô phòng săn sóc đặc biệt để khỏi có ai hiểu nhầm là họ... nhậu ở làn ranh giữa thế giới và âm phủ.

Đoan Nhật


Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >