Tứ Hải giai huynh đệ
Tháng Ba 28, 2024, 05:20:24 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức:
 
 Trang chủ Tứ Hải  Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Thành viên Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1] 2   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: NHỮNG MÓN ĂN THƯỜNG NGÀY - GÓC DÀNH CHO CÁC BÀ NỘI TRỢ  (Đọc 67856 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Supaman
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 6



Email
« vào lúc: Tháng Mười 05, 2008, 07:37:01 PM »

ĐỪNG NGHĨ CÁC BẠN ĐÃ LÀ MỘT ĐẦU BẾP CỪ KHÔI MÀ QUÊN ĐI CÁCH NẤU NHỮNG MÓN ĂN THƯỜNG NGÀY. TÔI LẬP RA CHỦ ĐỀ NÀY VÌ THẤY NHIỀU BẠN NỮ TUY ĐÃ HỌC NẤU ĂN Ở NHIỀU NƠI MÀ RẤT LÚNG TÚNG TRƯỚC NHỮNG THỰC ĐƠN ĂN CƠM RẤT ĐỖI BÌNH THƯỜNG. VIỆC NÀY KHÔNG PHẢI ĐỂ TÔI SẼ ĐỨNG RA HƯỚNG DẪN CÁC BẠN MÀ LÀ DỊP ĐỂ CHỊ EM CHÚNG MÌNH TRAO ĐỔI NHỮNG GÌ HẾT SỨC GIẢN ĐƠN NHƯNG DỄ BỊ BỎ QUA TRONG NGHỀ BẾP, VÍ NHƯ "CON NGƯỜI ĂN BẰNG KHÔNG CHỈ BỞI VỊ GIÁC ĐẦU LƯỠI MÀ CÒN BẰNG ĐÔI MẮT CỦA MÌNH, VÀ RẤT NHIỀU ĐIỀU CẦN TRAO ĐỔI KHÁC NỮA...................
« Sửa lần cuối: Tháng Sáu 26, 2012, 06:36:58 AM gửi bởi tuhaibajai » Logged
Supaman
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 6



Email
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Mười 05, 2008, 07:38:13 PM »

Tối hôm qua mình được phân công vào bếp, nói chung là cực kỳ khủng khiếp.

Món đầu tiên của mình này:

Xu hào thái chỉ xào Bò (thịt Bò mình xào hơi quá tay nên hơi giống thịt Trâu, mong bà con thông cảm).


« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 29, 2014, 09:16:41 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged
Supaman
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 6



Email
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Mười 05, 2008, 07:42:27 PM »



Tiếp theo, thịt rán (cũng hơi quá lửa, hì hì).


« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 29, 2014, 09:17:54 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged
Supaman
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 6



Email
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Mười 05, 2008, 07:43:55 PM »

Xu hào muối, món này cả hai vợ chồng làm:

« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 29, 2014, 09:19:25 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged
Supaman
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 6



Email
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Mười 05, 2008, 07:45:20 PM »



Toàn cảnh bữa tối hôm qua:



Logged
Supaman
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 6



Email
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Mười 05, 2008, 07:53:36 PM »

Có lẽ trong danh mục ẩm thực, rau muống luộc là món ăn có mặt lâu bền nhất trên mâm cơm của người Hà Nội. Kể từ thuở tem phiếu phân phối, thực phẩm khan hiếm, đến thời đồ ăn thức uống ê hề như hôm nay, rau muống vẫn chưa lúc nào vắng bóng.


Cơm bụi, không thiếu rau muống đã đành, ngay đến uống bia hơi, khách vẫn thường gọi một đĩa rau muống và một bát nước luộc vắt chanh, nêm chút muối. Mà thật lạ, trên đời này không có thứ nước luộc rau nào lại ngon bằng nước rau muống luộc. Cũng không có thứ nước rau nào trung hòa tuyệt vời được với tất cả gia vị chua: chanh, me, lá me, quả sấu, quả dọc...

Biên độ trung hòa rộng như thế, nhưng món ăn này lại không hề tạp. Chả thế, luộc rau muống dễ mà không dễ. Nếu nói có cả một bí quyết luộc rau muống cũng không ngoa. Rửa rau như thế nào, củi lửa, nước sôi ra sao để vừa chín tới, rau thật xanh, nước dịu ngọt và không nồng là điều không đơn giản. Chính vì thế, cái tiêu chuẩn tối thiểu của một người nội trợ là... luộc rau muống. Mẹ chồng kể xấu con dâu chỉ cần nói: “Ngay đến luộc rau muống nó cũng không biết” thì kể như cô dâu đó hết xài.

Từ lâu, rau muống luộc đã trở thành thân thương, bình dị. Không những thế, nó còn liên quan đến một sự lạ. Đã có thời người ta xúm vào nghiên cứu việc làm sạch và bổ sung nguồn nước cho hồ Gươm để tạo môi trường thuận lợi cho các cụ rùa sinh sống. Giải pháp không thiếu, nhưng rồi tất thảy đều giật mình. Nạo vét lòng hồ và thay nước sẽ làm mất đi cái màu xanh cố hữu - màu của nước rau muống luộc - vốn được tạo nên bởi rong tảo, phiêu sinh (hay gì gì đó). Các cụ rùa sẽ không thể sống nổi nếu nước hồ Gươm khác đi, không còn màu của nước luộc rau muống.

Dạo mới giải phóng ở TPHCM đã có không ít thắc mắc (và cả vài lời chê bai) người Bắc sao khoái rau muống. Câu giải thích đơn giản là nó dễ trồng và rẻ. Song đến bây giờ thì lời giải thích đã khác. Rau muống là món khoái khẩu của cả người Bắc lẫn người Nam. Tại một quán ăn Nhật ở đường TVL, TPHCM - nơi có nhiều tiệm ăn sang trọng - thực khách đến đây để uống rượu sakê hâm nóng và ăn thịt trừu (cừu). Nhưng nếu là khách sành điệu, sẽ gọi kèm một bát rau muống luộc, vắt chanh Đà Lạt. Nước luộc rau muống đựng trong tô Nhật màu xanh lam, hoa văn cầu kỳ. Khách trân trọng uống từng ngụm nhỏ...

Vẫn thường là như thế. Cái cổ sơ, bình dị, đi suốt hết đời này sang đời khác hẳn nhiên phải có một giá trị huyền diệu nào đó. Mới hay, người Hà Nội không quên được rau muống luộc.

Theo Người lao động
« Sửa lần cuối: Tháng Chín 29, 2017, 05:50:36 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged
keptoc
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 12



Email
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Mười 05, 2008, 07:58:15 PM »


Hoan hô pác Supaman đã mở ra chủ đề này, quả thực em đã học nấu ăn ở Bông Nhuộm rồi Nữ công ở nhiều nơi nhưng làm lụng vẫn kém lắm.
Logged
keptoc
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 12



Email
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Mười 05, 2008, 08:00:39 PM »



Đây là một thực đơn mà em hay nấu vào những ngày hè vừa rồi! Em nấu nhưng anh ấy cứ chê mặn, không hiểu tại sao!?
Logged
Cô dâu Việt
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 1



Email
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Mười 05, 2008, 08:11:13 PM »

Tôm rang + Rau muống luộc

Chiều nay đi chợ mua được một mớ tôm con con. Trông nó khá giống tôm đồng, nhưng chắc cũng là tôm nuôi thôi. Mình thích ăn loại tôm nhỏ này. Ngày bé cứ thích ăn con tôm to (sao ngày bé mình tham thế nhỉ?), còn bây giờ mới biết ăn tôm đồng, tôm nhỏ mới thấy được cái vị ngon ngọt của con tôm.

Trong chiến dịch học nấu ăn cùng các bạn D5, hôm nay mạn phép, giới thiệu đến các bạn món tôm rang. Món khoái khẩu của mình. Hị hị

Bắt đầu nhé!

- Tôm cắt râu, cắt chân và rửa sạch.



Cái này được cho là có thể nấu cùng ruột bầu ra được món “chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon” hí hí

Sau đó ướp với 1 chút muối, 1 chút mắm, 1 chút đường và 1 chút nước cốt chanh (nước cốt chanh sẽ giúp màu tôm đẹp hơn đấy!). Cái j cũng 1 chút, vì mình chả biết ước lượng thế nào.  

Ướp khoảng 15, 20 phút cho ngấm rồi bật bếp lên, rang tôm thôi!

Chú ý nhé! Tôm rang lúc đầu thường ra nhiều nước, nên bật bếp to lửa một chút (lại nữa!), đảo đều tay. Khi tôm cạn nước thì cho 1 chút dầu ăn vào để tôm được bóng và đẹp.

Nếu có lá chanh thì thái sợi và đảo nhanh trước khi bắc tôm ra. Khi ăn có mùi rất thơm.

Thế là xong, măm măm

Hôm nào ăn tôm, là hôm ấy tớ phải ăn rau muống luộc. Ngày bé mẹ hay cho ăn như vậy. Cơm chan nước rau muống chua chua, ăn cùng tôm. Ực ực

Luộc rau muống thì bạn nào cũng sành rồi, nhưng nhớ nhé. Khi luộc rau phải để lửa to và cho thêm 1 ít muối vào, rau sẽ xanh và ngon hơn. Nếu bạn luộc xong, gắp ra đĩa mà 1 lát sau thấy sau chuyển màu xám xám tức là rau chưa chín đâu!



Và đây là thành phẩm



Mời cả nhà ăn cơm!!!
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 29, 2014, 09:21:15 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #9 vào lúc: Tháng Mười 06, 2008, 08:28:56 AM »

ĐỪNG NGHĨ CÁC BẠN ĐÃ LÀ MỘT ĐẦU BẾP CỪ KHÔI MÀ QUÊN ĐI CÁCH NẤU NHỮNG MÓN ĂN THƯỜNG NGÀY. TÔI LẬP RA CHỦ ĐỀ NÀY VÌ THẤY NHIỀU BẠN NỮ TUY ĐÃ HỌC NẤU ĂN Ở NHIỀU NƠI MÀ RẤT LÚNG TÚNG TRƯỚC NHỮNG THỰC ĐƠN ĂN CƠM RẤT ĐỖI BÌNH THƯỜNG. VIỆC NÀY KHÔNG PHẢI ĐỂ TÔI SẼ ĐỨNG RA HƯỚNG DẪN CÁC BẠN MÀ LÀ DỊP ĐỂ CHỊ EM CHÚNG MÌNH TRAO ĐỔI NHỮNG GÌ HẾT SỨC GIẢN ĐƠN NHƯNG DỄ BỊ BỎ QUA TRONG NGHỀ BẾP, VÍ NHƯ "CON NGƯỜI ĂN BẰNG KHÔNG CHỈ BỞI VỊ GIÁC ĐẦU LƯỠI MÀ CÒN BẰNG ĐÔI MẮT CỦA MÌNH, VÀ RẤT NHIỀU ĐIỀU CẦN TRAO ĐỔI KHÁC NỮA...................

Bạn rất đúng, tất cả các đầu bếp đã từng nấu ăn tại Tứ Hải Quán đều không biết làm món ăn cơm. Họ chỉ biết làm những món ăn với cơm sau khi đến Tứ Hải. Những món ăn cơm thường là: Đậu tẩm hành, thịt rang cháy cạnh, tôm rang, canh cua, trứng tráng, cá kho, cá dim... Những món thật đơn giản
Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
Váy xoè caro
Khách
« Trả lời #10 vào lúc: Tháng Mười 06, 2008, 08:47:15 AM »

Tổng hợp sơ qua để các mẹ dễ lên thực đơn trong ngày nhé:

Canh:

Canh cua + rau đay - mồng tơi.
Canh sườn non nấu bí đao + vài bông thiên lý cho đẹp.
canh riêu đầu cá
Cá chép nấu canh dưa.
Canh bí xanh nấu thịt lợn băm và nấm đông cô tươi

Các món rau khác:

Rau khoai lang xào tỏi.
Rau muống trộn mắm tôm + lạc giã nhỏ.
Rau muống trộn chanh + muối lạc.
Rau muống luộc (nước dầm sấu).
Rau cải bó xôi luộc

Rán:

Chả cá rán
Cá hồi rán bơ
Đậu rán nhúng nước mắm pha nước sôi (tỉ lệ 1:1) có vài cọng hành.

Món mặn:

Thịt bò kho khô
Đậu phụ sốt cà chua và nấm rơm
Tôm sú rim nước cốt dừa
Đậu phụ (loại rán sẵn) rưới nước tương và dầu vừng cho vào lò vi sóng quay 2 phút.
Thịt băm
Thịt gà kho

Toàn các món chế biến nhanh được các mẹ nhỉ.
Logged
uyennd72
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 895


Email
« Trả lời #11 vào lúc: Tháng Mười 27, 2008, 01:22:45 PM »

Đề tài này rất hay, và rất thiết thực.
Món tôm rang trông cũng ngon mắt. tuy nhiên, loại tôm này màu sắc chưa tươi lắm. Ở miền nam, có loại tôm đất ở các ao đầm tự nhiên của vùng đất mũi và tôm sắt biển vùng Cà mau –Kiên giang, khi rang lên sẽ cho một màu đỏ tuyệt đẹp, và thịt ngọt hơn tất cả các loại tôm, kể cả tôm sú cũng không sánh bằng. Người sành ăn sẽ chọn hai loại tôm này, các khách hàng Nhật cũng rất  thích.
Và thường người ta sẽ cắt bỏ luôn phần mắt tôm.
Về rau muống thì có một kỷ niệm thế này. Ngày xưa, bên ngoại em không hề biết ăn rau muống, cho đến khi người dượng rể thứ Sáu của em là người Nam Định vào bày, thì lúc đó cả nhà em mới biết ăn rau muống (mặc dù, rau muống mọc tự nhiên rất nhiều ở vùng  huyện Uminh và Trần Văn thời –Cà mau) và nước rau muống luộc vắt chanh..
Logged

          Thích mùa thu Hà Nội!
Choangquangtay
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 16



Email
« Trả lời #12 vào lúc: Tháng Mười 27, 2008, 04:38:41 PM »

Trám muối:


Ở vùng dân tộc, nổi tiếng có món trám đen muối. Bạn nào có gì hay về trám xin đưa lên cho mọi người thưởng thức nhé!
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 29, 2014, 09:23:32 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged
Mắt đen hạt nhãn
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 31



Email
« Trả lời #13 vào lúc: Tháng Mười 30, 2008, 06:40:59 PM »

Chả lá lốt

Vừa rồi qua nhà Trang thấy em ấy làm chả xương sông, lát lốt ngon quá. Sang bên nhà Mẹ hái ít lá lốt về làm chả.


Nguyên liệu:

- 300 gr thịt lẫn tí mỡ xay,
- 1 thìa cafe hạt nêm Knorr
- 1/2 thìa cafe hạt tiêu
- 1 cây hành lá cắt nhỏ
- 3 tép tỏi băm nhỏ
- 1 củ hành tím băm nhỏ
- 10 lá lốt
- Dầu ăn.

Cách làm:

1. Ứơp thịt:

Trộn đều hạt nêm, tiêu, hành lá, hành củ, tỏi, chút dầu vào thịt. Uớp khoảng 30''''


2. Gói chả:

Lá lốt cắt bỏ phần cuống. Rửa sạch, nhúng lá vào bát nước sôi cho lá mềm, dễ gói, để ráo nước.
Trải từng lá lên 1 mặt phẳng (có thể dùng mặt thớt), xúc phần thịt xay vào giữa, cuộn tròn lại, giống như gói chả giò/ nem.

3. Chiên chả:

Cho dầu vào chảo, để lửa nhỏ cho tới khi dầu nóng. Thả từng miếng chả nhẹ nhàng vào chảo dầu sao cho phần mép lá nằm ở phía dưới tránh cho miếng chả bị bung.

Rán lửa nhỏ cho tới khi mặt dưới vàng, lật lại rán tiếp mặt còn lại.
Khi chả chín, vớt ra đĩa, măm măm thôi.
« Sửa lần cuối: Tháng Chín 29, 2017, 05:54:57 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged
Gái già
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 19



Email
« Trả lời #14 vào lúc: Tháng Mười 30, 2008, 06:45:59 PM »

Chả lá lốt nhồi ớt quả nướng



Món này cho dịp ngày đông giá rét, bởi sự kết hợp hai mầu xanh, đỏ, cho cảm giác thật ấm áp. Vị hăng của ớt kết hợp hài hòa với hương vị mạnh mẽ, đặc biệt của lá lốt, cho một món chả mang đậm hương vị Việt, mà lại dễ dàng phù hợp đối với khách mời không biết dùng đũa.

Nguyên liệu cho món chả lá lốt nhồi ớt quả:

Bình thường ta sử dụng một quả ớt cho một người ăn. Ở đây ta làm cho 4 người ăn.

Chọn quả ớt tròn, đẹp, không quá lớn, bạn có thể chọn tất cả các quả ớt cùng một mầu đỏ, hoặc cả ba mầu : vàng, xanh, đỏ.

500 gr thịt heo bằm nhỏ, loại có chút mỡ lẫn, cho chả không quá khô.

Hành khô hai củ.

Tiêu bột 1/4 thìa cà phê.

Nước mắm, bột nêm Knorr, mỗi thứ hai thìa cà phê.

Một bó lá lốt tươi, thái nhỏ.

Một chút dầu ô liu.

Thực hiện :

Trộn đều chỗ thịt bằm với tiêu bột, hành, củ bằm nhỏ, bột nêm, nước mắm, một chút dầu ăn, sau cùng là lá lốt đã bằm thái nhỏ, để trong tủ lạnh ít nhất chừng nửa giờ cho ngấm gia vị.

Cắt bỏ đi khoảng 1/4 quả ớt phần cuống ớt, phần này sẽ như một nắp đậy, có thể giữ lại phần này để trang trí cho quả ớt sau khi đã được nướng chín.

Lấy bỏ hạt và lõi còn sót trong quả ớt, rửa sạch, để ráo nước.

Bật lò nướng trước ở 200° trrong khoảng 8 phút.

Dùng thìa nhồi nhân thịt vào quả ớt, sao cho nhân hơi đầy qua miệng quả.

Đặt những quả ớt vào khay nướng, rưới một lượt dầu ô liu lên trên các quả ớt, để vỏ ớt không bị khô.

Nướng các quả ớt trong khoảng 30 đến 40 phút.

Khi bầy ra đĩa, bạn có thể dùng "nắp đậy" từ cuống quả ớt khi nẫy để đặt bên, trang trí cho món ăn đẹp mắt ( phần cuống này không đem nướng ). Dùng chả nướng với cơm trắng, nhưng nên kèm một món sa-lát hoặc một món dưa chua, món ăn sẽ ngon hơn.

Chúc các bạn có thêm một món trình bầy lạ mắt nữa vào những dịp đặc biệt của gia đình.
« Sửa lần cuối: Tháng Chín 29, 2017, 05:55:30 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged
Trang: [1] 2   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Phát triển bởi tuhai.com.vn