Tứ Hải giai huynh đệ
Tháng Tư 19, 2024, 09:10:24 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức:
 
 Trang chủ Tứ Hải  Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Thành viên Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bệnh nhân  (Đọc 1210 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« vào lúc: Tháng Tám 10, 2019, 10:38:53 PM »


Một bệnh nhân đến châm cứu, châm xong ngồi hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, sau nói: Theo như cách anh nói thì Đông y chữa được nhiều thứ mà mọi người cho rằng không thể chữa?

Mình trả lời: Đúng rồi. Sau khi nói chuyện thêm lúc nữa cậu này lại nói: Em muốn anh trả lời rất khách quan một câu hỏi được không ạ?

Tôi trả lời: được chứ.

Bệnh nhân hỏi: người nhiễm HIV có chữa được không ạ?

Tôi trả lời: từ xưa đến nay anh chỉ thấy người nhiễm HIV ở trong phim hoặc trên vô tuyến thôi, anh chưa gặp người nhiễm HIV ngoài đời bao giờ nói gì chuyện chữa, nhưng em có muốn biết về nguyên tắc chữa bệnh không?

Bệnh nhân trả lời: có chứ em rất muốn được nghe.

Tôi trả lời: về nguyên tắc thì cái éo gì không thuộc cơ thể người mà nó xuất hiện trong cơ thể người thì đều lấy được nó ra cả, còn ai lấy được ra lại là chuyện khác.

Mình trả lời xong thì thấy người cậu này người lượn sóng và nói: sao nó giống với Yoga thế. Hóa ra cậu này là một Yogi ăn chay trường. Thế là mất toi 1 tiếng đồng hồ để nói về Yoga và Yoga sì po rờ tờ cùng với ăn chay thế nào để mặt không xanh như đít nhái.
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 11, 2019, 09:20:42 AM gửi bởi Đom đóm » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Phát triển bởi tuhai.com.vn