Tứ Hải giai huynh đệ
Tháng Ba 29, 2024, 08:01:40 AM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức:
 
 Trang chủ Tứ Hải  Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Thành viên Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cop trên FB  (Đọc 3817 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« vào lúc: Tháng Một 16, 2017, 08:55:40 AM »

Đàn ông FACEBOOK


Từ ngày có Facebook, dĩ nhiên có đàn ông (tức là một nửa nhân loại) lên Facebook. Họ hăng hái viết bài, hăng say post ảnh, mải mê suy nghĩ cho ra một status hay hay. Và như một lẽ tất nhiên, có nhiều kiểu dạng đàn ông lên Facebook.

Có kiểu dạng chính trị cấp tiến. Có nghĩa là các quý ông chỉ luôn luôn nói chuyện vĩ mô trên Facebook về chiến tranh và hòa bình, về nước lớn và nước nhỏ, về toàn cầu hóa và giữ gìn truyền thống bản sắc Việt, về tham nhũng và nạn ngoại xâm… Họ đau đáu nỗi đau kiểu như “đau đời có cứu được đời đâu”. Các quý ông hợp mốt nhất bây giờ phải nói chuyện thổn thức một chút, phải thay đổi avatar nhân dịp lễ lạt, tưởng niệm nào đó. Nói chung là họ theo tiêu chí “phi bàn chính trị bất thành đàn ông”.

Có nhóm nghệ sĩ nhiếp ảnh cấp phường, thường là những tay săn ảnh. Đặc điểm của nhóm này là liên tục post ảnh của mình lên Facebook và liên tục chê ảnh của nhau là xấu. Họ thường hay đi săn ảnh khắp nơi, từ phố phường đô thị cho đến rừng núi hoang vu. Ảnh họ chụp thường khá giống nhau, ví dụ, cụ già dân tộc thì nhất định phải nhăn nheo, cô gái dân tộc thì phải khăn áo xanh đỏ, em bé dân tộc thì mắt phải mở to ngây thơ, mặt nhem nhuốc… Mùa nào thức ấy, chẳng hạn như mùa xuân thì chụp hoa đào, mùa thu đi chụp lúa chín. Thỉnh thoảng may có cái ảnh được lên báo thì họ lại lên Facebook la to lên cho cả làng đều biết.

Gần giống với nhóm này có nhóm văn thơ bất đắc chí với đời. Họ thường làm thơ hay viết truyện ngắn post lên Facebook và hay tag nhiều người vào để quảng bá. Nhóm này thường có tâm hồn đa sầu đa cảm, yếu đuối mong manh nhưng lại tha thiết mong có người phê bình tác phẩm của họ. Nhưng vì mong manh nên họ cũng chỉ nghe được lời khen, còn nếu ai lỡ comment chê thì họ giận dỗi unfriend hay block người đó ngay.

Nhóm tự sướng 360 độ cũng là nhóm hiện hiện đông đảo trên Facebook. Nhóm này thường xuyên post ảnh mình chả vì lý do gì đặc biệt. Có thể chỉ đơn giản là hôm nay sắm đôi giày mới và họ post đôi chân mình. Có thể hôm nay sắm cái mũ mới và họ post gương mặt tươi cười rạng rỡ dưới cái mũ. Nhóm này được cái chịu khó cập nhập chuyện ăn gì, đi đâu. Có khi không cần nói nhiều, họ chỉ cần post cái ô tô của họ lên và cho rằng thế là đủ ý nghĩa.

Nhóm những người đàn ông tài năng chưa được thừa nhận là nhóm thường xuyên show hình thành quả của mình sau một công việc gì đó. Thường thấy nhất là post ảnh một đống tài liệu và ghi chú là đã hoàn thành xuất sắc công việc. Một biến thể của nhóm này là những người hay post ảnh đồ ăn do mình tự tay nấu để chứng minh cho nhân loại biết rằng tuy phụ nữ nấu ăn nhiều hơn đàn ông, nhưng những đầu bếp tài giỏi nhất lại là nam giới.

Nhóm đàn ông lãng tử là nhóm hay đi phượt và thường có những lời thổn thức trên Facebook rằng tù túng quá, phố phường chật hẹp quá, phải ra đi. Avatar của nhóm này thường là con đường hay cột mốc biên giới, hoặc chiếc khăn rằn, hay chiếc áo cờ đỏ sao vàng. Ảnh chụp thường là cả nhóm người cùng nhảy lên, hay một mình đang ngồi cạnh chiếc ba lô ở bến tàu, bến xe nào đó. Những status quen thuộc trên Facebook là: Đã đi, đã check in, đã check out, đã tới, mệt quá nhưng mà vui…

Nhóm đang trên đường tiến hóa thành nhà triết học thì thường xuyên post những status đầy chất suy tưởng về cuộc đời và xã hội con người. Nhóm này cũng thường xuyên post hình ly cà phê và điếu thuốc kèm chú thích: Sáng nay cà phê một mình. Nhóm này hay bàn chuyện nhà triết học A, trích dẫn nhà xã hội học B, nhắc đến nhà nhân học C… thể hiện sự am hiểu kiến thức.

Còn một nhóm thiểu số rất hiếm hoi các quý ông chịu post ảnh vợ con, người yêu và kèm lời thừa nhận mình đang hạnh phúc. Nhóm này là nhóm đàn ông viên mãn, thường có gương mặt tròn đầy, cái bụng phề phệ và công việc ổn định.

Tất nhiên là ranh giới giữa các nhóm không phân định rõ ràng. Một quý ông có thể là người mang tính chất của nhiều nhóm. Và có một điểm chung giữa các quý ông, dù thuộc ở nhóm nào: họ đều tin rằng họ là người manly, rằng họ hấp dẫn phụ nữ rất nhiều.
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 01, 2018, 11:18:33 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Hai 01, 2017, 05:51:54 AM »

Cách để giảm số điện một cách hợp pháp


Chào cả nhà! Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cách để giảm tiền điện từ 2-2,5 lần một cách hoàn toàn hợp pháp. Điều này sẽ giúp các bạn giảm tiết kiệm được một số tiền đáng kể!

Tôi đã làm trong ngành điện lực được 20 năm. Theo như tôi nhớ thì trong suốt thời gian này, giá điện không ngừng tăng lên. Nhưng các bạn hãy tin tôi, giá điện nhiều lúc được tăng lên một cách không hợp lý! Đó là lý do tại sao mà tôi luôn tìm cách để làm giảm số điện: bằng cách đặt một chiếc kẹp giấy hoặc một cục nam châm để đồng hồ điện quay ngược lại.

Tôi có một đại gia đình với 3 người con, vì vậy, hàng tháng, chúng tôi sử dụng hết rất nhiều điện. Bà xã tôi thì cần giặt đồ cho 2 đứa bé: tã lót, đồ sơ sinh... Đứa lớn thì lúc nào cũng sử dụng máy tính. Vì vậy, thành thực mà nói tôi đã ăn trộm điện của nhà nước trong một thời gian dài...

Chúng tôi liên tục nhẵn túi, vì vậy tôi phải làm thêm để kiếm sống. Một lần, khi đang làm việc ở một căn hộ, tôi đã phát hiện ra một điều thú vị. Sau khi lắp đặt đường dây điện và đồng hồ, chủ nhà bắt đầu sửa nhà. Ông đã dùng cưa, khoan... rất nhiều. Mà số điện chỉ nhảy lên con số 700 Watt vào ngày hôm sau. Làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra? Trong khi, số điện thực tế phải gấp 2-3 lần!

Tôi đã quyết định hỏi chủ nhà, và ông ấy đã cho tôi xem một thiết bị giúp giảm số điện sử dụng. Con rể của ông mua nó từ nước ngoài. Tôi không thể tin vào những gì mình nhìn và nghe thấy! Thật xấu hổ vì trước đó, tôi đã không biết đến thiết bị này.

Sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về thiết bị tiết kiệm điện này và đã tìm thấy bài viết này, nó giải thích mọi thứ rất chi tiết. Giờ thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa.

Đây chỉ là một thiết bị nhỏ, có kích thước tương đương một chiếc đèn ngủ, nó được cắm vào ổ cắm gần nhất với các đồng hồ điện và sẽ ngay lập tức bắt đầu hoạt động! Thiết bị đó có tên gọi ELECTRICITY SAVING BOX. Theo như tôi hiểu, thì chúng ta không thể mua ở các cửa hàng bên ngoài. Điều đó là hợp lý vì nó làm thiệt hại kinh tế của nhà nước. Nhưng chúng ta đang phải trả thuế, thậm chí là rất nhiều tiền thuế! Vì vậy, tôi nghĩ rằng điều này không chỉ hợp lý và mà còn hết sức công bằng.

Tôi đã tìm kiếm trên mạng và cuối cùng đã tìm thấy trang web chính thức bán thiết bị này! Và đây là link của cửa hàng trực tuyến Họ có nhà phân phối độc quyền ở nước ta. Nếu bạn quan tâm về nguyên tắc hoạt động của thiết bị này, hãy xem video dưới đây. Công ty đó đã gửi khi tôi yêu cầu được biết thêm chi tiết về sản phẩm.

Hãy xem để biết thiết bị này có giúp bạn tiết kiệm tiền hay không. Riêng tôi thì tôi đã mua 3 sản phẩm: cho nhà tôi, bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ. Tôi cho rằng: tại sao tôi phải trả nhiều tiền, trong khi có thể trả ít đi một cách hợp pháp?

Bây giờ thì chúng tôi không phải ăn trộm điện nữa, trong khi phải trả ít đi 2-2,5 lần tiền điện! Tôi không muốn lãng phí tiền bạc. Tôi muốn dành tiền cho vợ và các con của mình! Mẹ vợ tôi cũng rất hài lòng với thiết bị này. Vợ tôi đã cười và nói rằng với hiện bà còn yêu thiết bị đó hơn cả con gái mình! ☺

Tôi mong rằng các bạn cũng có thể tiết kiệm được tiền giống như gia đình tôi!
« Sửa lần cuối: Tháng Hai 03, 2019, 11:11:16 AM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Hai 27, 2017, 08:13:58 AM »

Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
Đom Đóm
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 1159



Email
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Ba 24, 2017, 11:05:24 PM »

Tỉ phú Lý Gia Thành nói:

- Điều khó nhất là gì? Là vay tiền.

Người sẵn sàng cho bạn vay tiền, là quí nhân của bạn.

Không những cho bạn vay tiền, họ còn không đặt ra bất kì điều kiện gì cho bạn. Chắc chắn là quí nhân của các quí nhân.

Ngày nay, người như vậy không còn nhiều. Nếu gặp được, nhất định bạn phải trân trọng.

Người cho bạn vay tiền khi bạn gặp khó khăn, không phải vì người ta lắm tiền. Mà vì người ta muốn Giúp Bạn Một Tay.

Thứ người ta cho bạn vay, không phải là tiền, mà là Lòng tin, sự khích lệ, sự tin tưởng, là đánh cược vào con người bạn của-ngày-mai.

Mong mọi người quanh tôi đừng bao giờ dẫm đạp lên hai chữ "thành tín". Thất tín chính là phá sản lớn nhất của đời người. Hãy nhớ lấy.

Sống trung thực, thành tín, là tài phúc của kiếp này.

Người mà khi làm việc, chủ động làm phần nhiều, không phải người ta dại, mà vì người ta ý thức được 2 từ trách nhiệm.

Người khi cãi nhau luôn chủ động xin lỗi trước, không phải vì người ta sai, mà do hiểu được thứ gì mới đáng để trân trọng.

Người tự nguyện giúp bạn cái gì, không phải do họ nợ bạn, mà do họ thực sự coi bạn như bạn bè.

Người ta giúp bạn vì Tình cảm, còn không phải giúp bạn vì Bổn phận. Không có điều gì là "đương nhiên phải thế".

Có bao nhiêu người xem nhẹ đạo lý đơn giản này. Thì cũng có bấy nhiêu người nghĩ chuyện giúp đỡ là đương nhiên phải thế.

Còn những kẻ tự cho mình là thông minh, là điều khiển được người khác, thì khuôn mặt cũng tự hiện lên sự xảo trá.

Người chân thành, nói ít, nhưng làm đúng, đã đi là đi vào lòng người.

Người xảo trá, đã đi là đi khuất mắt luôn.

Người ta gặp được nhau trong kiếp này gọi là duyên phận. Nhưng sống được bền lâu với nhau phải dựa trên chân thành và tín nghĩa.

Trở thành loại người như thế nào, là do sự sâu sắc trong suy nghĩ của mỗi người."
Logged

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Tư 17, 2017, 10:22:45 PM »


Lắm người ngồi Ngẫm nghĩ ra câu cú khá hay:

Người thông minh: Chủ trả lương 5 triệu thì làm việc đúng 5 triệu, không hơn và cũng không kém, bởi vì sợ mình thiệt, sợ khổ bản thân mình. 10 năm sau vẫn lương 5 triệu. Khiến mình mãi thiệt.

Người trí tuệ: Chủ trả lương 5 triệu, đồng ý và bỏ ra công sức gấp đôi số lương đó. Không sợ mệt, không sợ khổ. Vài năm sau lương 50 triệu và bắt đầu lên giám đốc.

Người có chí: Chủ trả lương 5 triệu, đồng ý và làm việc miệt mài không sợ gian khổ, thiệt thòi. 5 năm sau đủ kinh nghiệm và vốn liếng nghỉ việc mở công ty riêng làm chủ. Tháng kiếm 500 triệu.

Người liều mạng: Chủ trả lương 5 triệu, không đồng ý, chửi cả ông chủ, tay không một đồng bỏ ra ngoài ship hàng rồi mở công ty riêng. Vài năm sau ngồi bán trà đá.

* Bài học: Ngẫm ra, trước khi muốn làm gì thì hãy chọn loại người mình muốn trở thành đã. Đừng vì váng mỡ, thấy người thế này thế nọ mà bất an.

Đức năng thắng số, có tâm ắt sẽ có tầm
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 01, 2018, 11:21:23 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Sáu 15, 2017, 07:50:10 AM »

Tiếng Việt dễ thương giữa Bắc và Nam



Bắc bảo Kỳ, Nam kêu Cọ (gọi là Kỳ Cọ)
Bắc gọi lọ, Nam kêu chai
Bắc mang thai, Nam có chửa
Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi.

Ôi! Bắc quở Gầy, Nam than Ốm
Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh
Bắc định đến muộn, Nam liền ra trễ
Nam mần Sơ Sơ, Bắc bàn Nấy Nệ.

Bắc lệ tuôn trào, Nam chảy nước mắt
Nam bắc vạc tre, Bắc kê lều chõng
Bắc nói trổng thế thôi, Nam bâng quơ vậy đó
Bắc đan cái Rọ, Nam làm giỏ Tre.

Nam không nghe Nói Dai, Bắc chẳng mê Lải Nhải
Nam cãi bai bải, Bắc lý sự ào ào
Bắc vào ô tô, Nam vô xế hộp
Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròn Nam đạp thắng.

Khi nắng Nam mở Dù, Bắc lại xòe Ô
Điên rồ Nam đi trốn, nguy khốn Bắc lánh mặt
Chưa chắc Nam nhắc Từ Từ, Bắc khuyên Gượm lại
Bắc là Quá dại, Nam thì Ngu ghê.

Nam sợ Ghê, Bắc Hãi quá
Nam thưa Tía Má, Bắc bẩm Thầy U
Nam nhủ ưng ghê, Bắc mê hài lòng
Nam chối Lòng Vòng, Bắc bảo Dối Quanh

Nhanh nhanh Nam bẻ bắp, hấp tấp Bắc vặt Ngô
Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp
Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi
Nam nói: mày đi! Bắc hô: cút xéo!

Bắc bảo: cứ véo! Nam: ngắt nó đi
Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói
Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn!
Bắc gọi tiền đồn, Nam kêu chòi gác.

Bắc hay khoác lác, Nam bảo xạo ke
Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn
Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay
Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó.

Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên
Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú
Nam: ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi
Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội.

Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui
Thui thủi Bắc kéo xe lôi, một mình xích lô Nam đạp
Nam thời mập mạp, Bắc cho là Béo
Khi Nam khen béo, Bắc bảo là ngậy.

Bắc quậy sướng Phê, Nam rên đã quá
Bắc khoái đi phà, Nam thường qua bắc
Bắc nhắc môi giới, Nam liền giới thiệu
Nam ít khi điệu, Bắc hay làm dáng.

Tán mà không thật, Bắc bảo là điêu
Giỡn hớt hơi nhiều, Nam kêu là xạo
Bắc nạo bằng Gươm, Nam thọt bằng Kiếm
Nam mê phiếm, Bắc thích đùa.

Bắc vua Bia Bọt, Nam chúa La-De
Bắc khoe bùi bùi lạc rang, Nam: thơm thơm đậu phộng
Bắc xơi na vướng họng, Nam ăn mãng cầu mắc cổ
Khi khổ Nam tròn trèn ăn vụng, Bắc len lén ăn bèn.

Nam toe toét "hổng chịu đèn", Bắc vặn mình "em chả"
Bắc giấm chua "cái ả", Nam bặm trợn "con kia"
Nam mỉa "tên cà chua", Bắc rủa "đồ phải gió"
Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ.

Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi vvv
Khi thấm, Nam xách thùng thì Bắc bê sô
Nam bỏ trong rương, Bắc tuôn vào hòm
Nam lết vô hòm, Bắc mặc áo quan.

Bắc xuýt xoa "Cái Lan xinh cực"
Nam trầm trồ "Con Lan đẹp hết chê"
Phủ phê Bắc trùm chăn, no đủ Nam đắp mền
Tình Nam duyên Bắc có thế mới bền lâu.
« Sửa lần cuối: Tháng Chín 10, 2017, 11:39:15 PM gửi bởi Đom đóm » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Phát triển bởi tuhai.com.vn