Tứ Hải giai huynh đệ
Tháng Ba 28, 2024, 04:16:09 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức:
 
 Trang chủ Tứ Hải  Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Thành viên Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: THÔNG TIN VỀ CUỘC THI DỊCH LỜI DẪN BẢN ĐỒ HOÀNG TRIỀU TRỰC TỈNH ĐỊA DƯ TOÀN ĐỒ  (Đọc 6739 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Ru_noong
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 698


Ru_noong
Email
« vào lúc: Tháng Tám 08, 2012, 08:10:36 PM »

THÔNG TIN VỀ CUỘC THI DỊCH LỜI DẪN BẢN ĐỒ HOÀNG TRIỀU TRỰC TỈNH ĐỊA DƯ TOÀN ĐỒ
皇 朝 直 省 地 舆 全 图

Sáng 01/08/2012, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra cuộc thi dịch thuật trong khuôn khổ phát động phong trào tìm hiểu lời dẫn tấm bản đồ HOÀNG TRIỀU TRỰC TỈNH ĐỊA DƯ TOÀN ĐỒ 皇 朝 直 省 地 舆 全 图.

Cuộc thi chứng kiến sự tham gia của hơn 1000 thí sinh gồm các quốc tịch khác nhau đến từ khắp mọi miền trên tổ quốc Việt Nam. Kết quả sau ba vòng chấm điểm, ban giám khảo đã chọn ra ba bản dịch xuất sắc cho ba giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi này. Đây là một một động thái và dấu hiệu đáng mừng về văn hóa của đất nước.

Đề thi:

A. Dành cho khối giản thể: 地域论谓萧何得秦之图籍,汉人乃有括地,舆地诸杂图.然不设分率又不考正准望,或称外荒迂诞之言,不合事实.

观是则古时亦有地图而不能度势审形,历历不爽也.后世制图者,代不之人而经纬不明,未免失毫谬里.然则,欲知大地精微,非通天文,推算,三隅,量等学不可.溯自中国声威讫於西海,天主教士利玛窦,汤若望,南怀仁诸公,远涉重洋来华传道.康熙四十七年戊子,圣祖仁皇帝简派教士白晋,雷孝思,杜德美等制万里城图,越一年而工竣,上喜,复下纶音,着潘如,雷孝思,杜德美,麦大成画蒙古,满洲暨直隶,山东二省图.五十年辛卯,上命教士遍行十三省量地造图.麦大成,汤尚贤往陕西,山西,江西,广东,广西诸省,冯秉正,德玛诺往河南,浙江,福建,江南诸省,费隐和潘如往云南,四川,贵州,湖广诸省.四阅星霜,规模始定,诸教士共集京师,挥毫描绘,以二载告成,乃以十五省全图奏呈,仰承圣览,懋赏特隆.自是,中西人士考求中夏舆图,大抵袭前教士原稿.

予不揣固陋,摹写此幅,非敢谓粉本独工,驾於前人之上.惟数百年间,各省郡邑疆土稍更,故将缺者补之,误者正之,务使累黍不差,了如指掌.其沿海各口均仿行舟图增入.自问挂一漏万,不足以供法眼.然有知必告,亦与人同善意也.

光绪甲辰春,余山天文台主办蔡尚质识.

B. Dành cho khối phồn thể: 《地域論》謂:“蕭何得秦之圖籍,漢人乃有括地,輿地諸雜圖。然不設分率又不考正準望。或稱外荒迂誕之言,不合事實”。

觀是則古時亦有地圖,而不能度勢審形,歷歷不爽也。後世製圖者,代不之人而經緯不明,未免失毫謬里。然則,欲知大地精微,非通天文,推算,三隅量等學,不可。溯自中國聲威訖於西海,天主教士利瑪竇,湯若望,南懷仁諸公遠涉重洋來華傳道。康熙四十七年戊子,聖祖仁皇帝簡派教士白晉,雷孝思,杜德美等製萬里城圖,越一年而工竣。上喜,復下綸音着潘如,雷孝思,杜德美,麥大​​成畫蒙古、滿洲暨直隸,山東二省圖。十年辛卯,上命教士遍行十三省量地造圖。麥大成,湯尚賢往陝西、山西、江西、廣東、廣西諸省;馮秉正,德瑪諾往河南、浙江、福建、江南諸省;費隱和潘如往雲南、四川、貴州、湖廣諸省。四閱星霜,規模始定。諸教士共集京師,揮毫描繪,以二載告成,乃以十五省全圖奏呈。仰承聖覽,懋賞特隆。自是,中西人士考求中夏輿圖,大抵襲前教士原稿。

予不揣固陋,摹寫此幅,非敢謂粉本獨工,駕於前人之上。惟數百年間,各省郡邑疆土稍更。故將缺者補之,誤者正之,務使累黍不差,暸如指掌。其沿海各口均倣行舟圖增入。自問掛一漏萬,不足以供法眼,然有知必告,亦與人同, 善意也。

光緒甲辰春,余山天文臺主辦蔡尚質識。

C. Các bài đoạt giải:

01. Giải ba - Thí sinh Google (Mỹ):

Địa lý lý  thuyết hình Ji, Xiao Qin, Han Trung Quốc có bao gồm cả Địa lý của bản đồ linh tinh khác nhau. Tuy nhiên, không có phần không xem xét hy vọng kinh điển hoặc bên ngoài những lời của các sinh thiếu chỗ đường vòng, không phải là sự thật.

Khái niệm này là cổ xưa cũng có bản đồ nhưng không phải mức độ của bản đồ tiềm năng Sau đó dùng thử-hình, rõ ràng không hài lòng cũng có., Thay mặt cho vĩ độ và kinh độ không rõ, một chút mất xu vô lý bên trong gì,. Sau đó, các trái đất tinh tế, không-thông qua thiên văn học, dự, Misumi, số lượng học tập không có thể được truy tìm trở lại để Trung Quốc đích tôn kính ở biển Tây Công giáo khuyết tật Matteo Ricci, Adam Schall von Chuông, Ferdinand Verbiest quý ông, du lịch trên biển Trung Quốc truyền giáo âm lịch của Hoàng đế Khang Hy, Hoàng đế Jane, St. Zuren Huang giáo sĩ 47 năm. Bouvet Leixiao Si, Dodd hệ thống bản đồ Thành phố Miles, công việc hoàn thành trên hi, Lun âm thanh phức tạp, chẳng hạn như Pan Lei Xiaosi, Dodd, lúa mì Dacheng bức tranh Mông Cổ, Mãn Châu, kiêm Zhili, sơn Đông hai tỉnh bản đồ năm thập kỷ 辛卯, về đời sống linh mục trong dòng của 13 tỉnh và số lượng thực hiện hình Mai Tai Shing từ Shangxian đường đến Thiểm Tây, Sơn Tây, Giang Tây, Quảng Đông và tỉnh Quảng Tây, Phong Bingzheng, De Manuo Hà Nam, Chiết Giang , Phúc Kiến, phía nam tỉnh lệ phí ngầm và Pan Vân Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Bắc và Hồ Nam tỉnh 4 đọc. sao kem, quy mô đầu của kế hoạch, tất cả các linh mục thiết lập các thủ đô, bàn chải mô tả II có 1 cuộn lại với nhau, được dựa trên 15 tỉnh toàn bộ bản đồ chơi là Dương Trừng St xem, Mao thưởng Trondheim. tự nhiên, người dân Trung Quốc và phương Tây xem xét nhu cầu trong mùa hè của bản đồ, có thể thông qua các linh mục cũ ban đầu.

Tôi đoán không Gulou mô tả tác phẩm này, không-dám rằng các bột của các công nhân độc lập, lái xe trước đó ở trên nhưng hàng trăm năm, lãnh thổ các tỉnh Junyi nhiều hơn một chút, nó sẽ được thiếu những người lấp đầy sai lầm cho những người được như vậy mệt mỏi kê không phải là xấu, cũng nhận thức của các cảng ven biển của nó là bắt chước tàu thuyền vào biểu đồ tăng vào mình đầy đủ, không đủ cho đội ngũ Hogan sẽ báo cáo cho biết, và cũng với những người có thiện chí.

Quang Tự Jiachen mùa xuân, tôi Mountain quan sát được tổ chức bởi kiến thức chất lượng Tsai Shang-Chun.

02. Giải nhì - Thí sinh Quick Translator (Hoa Kiều tại Canada):

Địa vực luận vị tiêu hà đắc tần chi bản đồ cương vực và sổ hộ tịch, Hán nhân nãi hữu quát địa, dư địa chư tạp đồ. Nhiên bất thiết phân suất hựu bất khảo chính chuẩn vọng, hoặc xưng ngoại hoang vu đản nói như vậy, không hợp sự thực.

Quan thị tắc thời cổ diệc hữu địa đồ mà bất năng độ thế thẩm hình, rõ ràng khó chịu cũng. Hậu thế vẽ bản đồ người, đại bất người mà kinh vĩ bất minh, vị miễn thất hào mậu lý. Trong trường hợp đó, dục biết đại địa tinh vi, phi thông thiên văn, suy tính, tam ngung, lượng chờ học bất khả. Tố tự Trung Hoa Trung Quốc thanh uy cật vu tây hải, đạo Thiên Chúa sĩ lợi mã đậu, thang nếu vọng, nam Hoài Nhơn chư công, xa thiệp trùng dương lai hoa truyền đạo. Khang Hi bốn mươi bảy niên mậu tử, thánh tổ nhân hoàng đế giản phái giáo sĩ bạch tấn, lôi hiếu tư, đỗ đức mỹ chờ chế vạn lý thành đồ, việt một năm mà hoàn công, thượng hỉ, phục hạ luân âm, trứ phan như, lôi hiếu tư, đỗ đức mỹ, mạch đại thành bức tranh Mông Cổ, dân tộc Mãn Châu kỵ thẳng đãi, Sơn Đông nhị tỉnh đồ. Năm mươi niên tân mão, thượng mệnh giáo sĩ biến đi mười ba tỉnh lượng địa tạo đồ. Mạch đại thành, thang thượng hiền vãng Thiểm Tây, Sơn Tây, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây các tỉnh, phùng bỉnh chính, đức mã nặc vãng NAM, Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Nam các tỉnh, phí ẩn hòa phan như vãng Vân Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Quảng các tỉnh. Tứ duyệt tinh sương, quy mô thủy định, chư giáo sĩ cộng tập kinh sư, múa bút miêu tả, dĩ nhị tái hoàn thành, nãi dĩ mười lăm tỉnh toàn bộ bản đồ tấu trình, dựa vào thánh lãm, mậu phần thưởng đặc biệt long. Tất nhiên là, Trung Quốc và Phương Tây nhân sĩ khảo cầu trung hạ dư đồ, đại để tập tiền giáo sĩ nguyên cảo.

Dư mạo muội kiến thức hạn hẹp, mô tả thử phúc, phi cảm vị phấn bản độc công, giá vu tiền nhân trên. Duy mấy trăm trong năm, các tỉnh quận ấp ranh giới sảo canh, cố tương thiếu người bổ chi, lầm người chính chi, vụ sử luy thử không kém, rõ như lòng bàn tay. Kỳ vùng duyên hải các khẩu quân làm theo thuyền đồ tăng nhập. Tự vấn được ít mất nhiều, không đủ để cung pháp nhãn. Nhiên hữu biết tất cáo, diệc cùng người đồng thiện ý cũng.

Quang Tự giáp thần xuân, dư sơn đài thiên văn chủ sự thái thượng chất thức.

03. Giải nhất – Thí sinh Tim (Việt Nam):

Nói về nhà đất gần đây ông Hà cầm được sổ đỏ của ông Tần, cho nên ông Hán tranh thủ hôi được mấy mảnh mà chả có giấy tờ gì cả, đúng là chối tỉ kinh khủng.

Có chuyện ấy chẳng qua chỉ vì mua bán có đo đạc đất quái đâu, con cháu sau này cứ thế nghiễm nhiên ở, chả biết mô tê gì cả. Thế mới rút kinh nghiệm rằng muốn không bị tinh vi, chỉ lô đề, ba cây, tá lả vẫn chưa đủ.

Mấy ông Tàu bắc bếp nấu cơm ở biển Đông, ông Tây mũi lõ dòm vào. Năm 2008, bà Hillary Clinton cử đàn em chạy giấy tờ tranh cử tổng thống, được một năm, lại lo lót bằng được ghế ngoại trưởng ở nhà ông Ô. Năm 2011, bọn đàn em lê la ngoài phố, viết bài America's Pacific Century, bà xoa đầu khen giỏi. Từ ấy mới hình thành cái gọi là Kỷ Nguyên Thái Bình Dương của mấy ông mũi lõ.

Em hàng ngày đọc vài bài báo, cóp nhặt chuyện nhà đất tranh chấp rối rít, chỗ thò chỗ thụt kiếm ăn, như thể lấy tay bốc gạo dưới đất. Giờ lại thêm chuyện rắc rối ngoài biển, tự thấy ăn thua cái chuyện ăn ở xó nhà, chẳng khác nào chuyện mấy ông kễnh tòm tem ở đảo, thôi thì người với người sống nên để yêu nhau, em thì em nghĩ như thế.

TB: Cảm ơn các bác Quang, Tự, Giáp, Thìn, Xuân, Dư, Sơn, Thiên, Văn, Đài, Chủ, Biện, Sái, Thượng, Chất, Chí đã cóp pi cho em mấy bài báo để em viết bài này.

Thật đáng tiếc là bên cạnh các bài thi xuất sắc, còn có những bài thi hết sức kém chất lượng và sai sự thực, cụ thể là hai trường hợp của Khuất Lão và Nam Long:

Nam Long: “Địa vực luận cho rằng: Tiêu Hà thu được sách vở nhà Tần, người Hán mới có các loại tạp đồ Quát địa, Dư địa, nhưng không lập theo phép Phân suất (1), lại không khảo cứu, đính chính theo phép Chuẩn vọng (2). Có người bảo đó là chỉ là lời nhảm nhí, hoang đường, không đúng sự thực.”

Xem đấy, hẳn thời cổ cũng có bản đồ nhưng không thể đo địa thế, thẩm địa hình, từng điểm đều không rõ ràng vậy. Kẻ tạo bản đồ đời sau, thời nào cũng có, nhưng không tường kinh độ, vĩ độ thì không khỏi sai một ly đi một dặm. Vậy thì, muốn biết được sự tinh vi của mặt đất, mà không thông các môn thiên văn, tính toán, lường tính ba góc thì không thể được.

Ngược về lúc oai danh của Trung Quốc truyền đến bể Tây, giáo sĩ Thiên chúa là các ông Lợi Mã Đậu, Thang Nhược Vọng, Nam Hoài Nhân từ xa vượt trùng khơi đến Trung Hoa truyền đạo. Năm Mậu Tý, niên hiệu Khang Hi thứ 47 (1708), Thánh tổ Nhân Hoàng đế tuyển chọn và phái các giáo sĩ là Bạch Tấn, Lôi Hiếu Tư, Đỗ Đức Mỹ làm bức “Vạn lý thành đồ”, trải một năm thì hoàn thành. Bề trên lấy làm vui, lại xuống chiếu sai Phan Như, Lôi Hiếu Tư, Đỗ Đức Mỹ, Mạch Đại Thành vẽ bản đồ Mông Cổ, Mãn Châu và hai tỉnh Trực Lệ, Sơn Đông.

  Năm Tân Mão, (niên hiệu Khang Hi) thứ 50 (1711), Bề trên lệnh giáo sĩ đi khắp mười ba tỉnh để đo đạc đất đai, chế tạo bản đồ. Mạch Đại Thành, Thang Thượng Hiền đi các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây; Phùng Bỉnh Chính, Đức Mã Nặc đi các tỉnh Hà Nam, Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Nam; Phí Ẩn và Phan Như đi các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Quảng. Trải bốn năm trời, công việc mới định hình. Các giáo sĩ cùng tụ về kinh sư vung bút kẻ vẽ, qua hai năm hoàn thành, mới đem bản đồ toàn bộ 15 tỉnh tấu trình lên. Đội ơn ngự lãm, được khen thưởng rất nhiều. Từ ấy, nhân sĩ Trung Hoa và phương Tây khảo cứu dư đồ Trung Hạ, đại khái đều chiểu theo nguyên cảo của các giáo sĩ trước đây.

  Tôi không tự lượng sức mình nông cạn, tô vẽ bức này, nào dám cho rằng bản vẽ là công sức của riêng, vượt trên cả tiền nhân. Có điều trong vòng vài trăm năm, cương thổ của các tỉnh, quận, ấp hơi thay đổi, nên mới đem bồi đắp chỗ khiếm khuyết, chỉnh sửa chỗ nhầm lẫn, cốt khiến mảy may không sai lạc, sáng rõ như lòng bàn tay. Các cửa biển vùng duyên hải đều phỏng theo đường thuyền bè đi lại mà thêm vào.

Tự ngẫm: lo được một, sơ suất mười, chẳng bõ dâng lên mắt tuệ, nhưng biết được thì nói, cũng giống mọi người, ấy là thiện ý vậy.

Mùa xuân năm Giáp Thìn, niên hiệu Quang Tự (1904), Chủ biện Đài thiên văn Dư Sơn là Sái Thượng Chất ghi lại.

Khuất Lão: Nghe Địa vực luận nói chuyện Tiêu Hà được sách nhà Tần, Hán mới nên trò Quát, Dư địa chí, hiềm không chiểu theo Phân suất, khảo đính Chuẩn vọng, nên nỗi miệng lưỡi chê cười ra nhời, ấy một tuồng hoang đường nhảm nhí.

Lần giở sách xưa, thấy việc từng vẽ địa đồ, ngặt lại thiếu phần xét hình lường thế, rõ thành ra thứ mê muội lắm thay. Cháu con về sau nối đời làm việc ấy, thoắt cái sai nhầm một li đi một dặm, thực cũng chỉ bởi không hay chuyện kinh độ, vĩ độ mà thôi. Ấy nên, muốn xem mặt đất nhường tinh vi, Thiên văn, Suy toán, Tam ngung, Lường đẳng ắt phải tỏ tường các phép. Nhớ thuở Trung Quốc uy danh đến tận trời Tây, các cha Lợi Mã Đậu, Thang Nhược Vọng, Nam Hoài Nhân vượt bể đến Trung Hoa truyền đạo. Năm Mậu Tý, thứ bốn bảy thời Khang Hi, Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế mời các cha Bạch Tấn, Lôi Hiếu Tư, Đỗ Đức Mỹ trải một năm soạn bức Vạn Lí Thành Đồ, cả mừng lại xuống chiếu mệnh Phan Như, Lôi Hiếu Tư, Đỗ Đức Mỹ, Mạch Đại Thành vẽ bản đồ Mông Cổ, Mãn Châu cùng Sơn Đông, Trực Lệ. Năm Tân Mão, thứ năm mươi thời Khang Hi, các cha vâng mệnh đi khắp mười ba tỉnh đo soạn bản đồ. Mạch Đại Thành, Thang Thượng Hiền qua Thiểm Tây, Sơn Tây, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây, Phùng Bỉnh Chính, Đức Mã Nặc đến Hà Nam, Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Nam, Phí Ẩn cùng Phan Như đi Vân Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Quảng. Sự trải đã bốn năm, việc mới dần ổn định, bèn cùng nhau qua hai năm tụ về chốn kinh sư, vung bút thành bản vẽ tấm địa đồ mười lăm tỉnh, dâng lên Thánh thượng, đặng đội ơn thưởng lãm khen ngợi cao dày. Từ ấy nhân sĩ tây ta khảo cứu dư đồ Hoa Hạ, thảy đều theo bản gốc của các cha về trước. Nay tôi chẳng e nông cạn mà bôi bai, dám đâu kể chuyện cướp công vượt mặt. Chỉ hiềm giường đất các tỉnh, quận, ấp sai lệch qua vài trăm năm, mới ướm thử bồi chữa, mong sao xác đáng tự mảy may, tựa bàn tay sáng rõ, lại thêm vào các cửa biển diên hải, đều chiểu theo lối thuyền bè lui tới vậy. Ngẫm rằng ôm tấm vải thưa, nào bõ che vào mắt Thánh, cái biết được thì nên nói, cùng mọi người lòng thiện ý mà thôi.

Mùa xuân năm Giáp Thìn, niên hiệu Quang Tự, Chủ biện Đài thiên văn Dư Sơn là Sái Thượng Chất kính ghi.

Thiết nghĩ đây là hai trường hợp đáng bị dư luận lên án.

Khuất Lão Động Chủ Nguyễn Hạnh (Theo Dân trí).
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 09, 2012, 07:38:32 AM gửi bởi Đom đóm » Logged

Chiều về nắng đỏ pha trên tóc
Khoác mây xuống núi tắm khe rừng
Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc
Gà thấy chủ về cất gáy vang.
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Phát triển bởi tuhai.com.vn