Tứ Hải giai huynh đệ
Tháng Ba 29, 2024, 12:17:23 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức:
 
 Trang chủ Tứ Hải  Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Thành viên Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tất niên Tân mão - Chia tay Tứ Hải Quán  (Đọc 12586 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Ru_noong
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 698


Ru_noong
Email
« vào lúc: Tháng Hai 11, 2012, 10:12:30 AM »





« Sửa lần cuối: Tháng Tám 28, 2019, 05:18:21 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Chiều về nắng đỏ pha trên tóc
Khoác mây xuống núi tắm khe rừng
Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc
Gà thấy chủ về cất gáy vang.
Ru_noong
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 698


Ru_noong
Email
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Hai 11, 2012, 10:13:55 AM »



« Sửa lần cuối: Tháng Tám 28, 2019, 05:20:59 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Chiều về nắng đỏ pha trên tóc
Khoác mây xuống núi tắm khe rừng
Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc
Gà thấy chủ về cất gáy vang.
Ru_noong
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 698


Ru_noong
Email
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Hai 11, 2012, 10:15:15 AM »



« Sửa lần cuối: Tháng Tám 28, 2019, 05:24:00 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Chiều về nắng đỏ pha trên tóc
Khoác mây xuống núi tắm khe rừng
Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc
Gà thấy chủ về cất gáy vang.
Ru_noong
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 698


Ru_noong
Email
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Hai 11, 2012, 10:16:34 AM »





« Sửa lần cuối: Tháng Tám 28, 2019, 05:26:58 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Chiều về nắng đỏ pha trên tóc
Khoác mây xuống núi tắm khe rừng
Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc
Gà thấy chủ về cất gáy vang.
Ru_noong
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 698


Ru_noong
Email
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Hai 11, 2012, 10:18:04 AM »







« Sửa lần cuối: Tháng Tám 28, 2019, 05:29:54 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Chiều về nắng đỏ pha trên tóc
Khoác mây xuống núi tắm khe rừng
Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc
Gà thấy chủ về cất gáy vang.
Ru_noong
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 698


Ru_noong
Email
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Hai 11, 2012, 10:19:38 AM »







« Sửa lần cuối: Tháng Tám 28, 2019, 05:32:57 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Chiều về nắng đỏ pha trên tóc
Khoác mây xuống núi tắm khe rừng
Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc
Gà thấy chủ về cất gáy vang.
Ru_noong
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 698


Ru_noong
Email
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Hai 11, 2012, 10:21:25 AM »







« Sửa lần cuối: Tháng Tám 28, 2019, 05:35:54 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Chiều về nắng đỏ pha trên tóc
Khoác mây xuống núi tắm khe rừng
Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc
Gà thấy chủ về cất gáy vang.
Ru_noong
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 698


Ru_noong
Email
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Hai 11, 2012, 10:23:15 AM »





« Sửa lần cuối: Tháng Tám 28, 2019, 05:40:24 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Chiều về nắng đỏ pha trên tóc
Khoác mây xuống núi tắm khe rừng
Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc
Gà thấy chủ về cất gáy vang.
Ru_noong
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 698


Ru_noong
Email
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Hai 11, 2012, 10:24:40 AM »





« Sửa lần cuối: Tháng Tám 28, 2019, 05:44:11 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Chiều về nắng đỏ pha trên tóc
Khoác mây xuống núi tắm khe rừng
Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc
Gà thấy chủ về cất gáy vang.
Ru_noong
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 698


Ru_noong
Email
« Trả lời #9 vào lúc: Tháng Hai 11, 2012, 10:26:06 AM »





« Sửa lần cuối: Tháng Tám 28, 2019, 05:47:00 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Chiều về nắng đỏ pha trên tóc
Khoác mây xuống núi tắm khe rừng
Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc
Gà thấy chủ về cất gáy vang.
Ru_noong
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 698


Ru_noong
Email
« Trả lời #10 vào lúc: Tháng Hai 11, 2012, 10:27:51 AM »







« Sửa lần cuối: Tháng Tám 28, 2019, 05:50:58 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Chiều về nắng đỏ pha trên tóc
Khoác mây xuống núi tắm khe rừng
Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc
Gà thấy chủ về cất gáy vang.
Ru_noong
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 698


Ru_noong
Email
« Trả lời #11 vào lúc: Tháng Hai 11, 2012, 10:29:42 AM »







« Sửa lần cuối: Tháng Tám 28, 2019, 05:53:50 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Chiều về nắng đỏ pha trên tóc
Khoác mây xuống núi tắm khe rừng
Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc
Gà thấy chủ về cất gáy vang.
Ru_noong
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 698


Ru_noong
Email
« Trả lời #12 vào lúc: Tháng Hai 11, 2012, 10:30:52 AM »



« Sửa lần cuối: Tháng Tám 28, 2019, 05:55:50 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Chiều về nắng đỏ pha trên tóc
Khoác mây xuống núi tắm khe rừng
Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc
Gà thấy chủ về cất gáy vang.
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #13 vào lúc: Tháng Một 26, 2016, 12:00:55 PM »

Khai bút đầu xuân


Khai bút đầu xuân, viết cái gì nhỉ? Thôi thì kể lại chuyện trước giao thừa vậy. Đó là cuộc chia ly hôm 27 âm lịch.
Bác Tứ Hải râu dài đến rốn có ý định thôi không làm Lý Thông nữa. Nghĩa là bác không muốn bán rượu nữa đâu. Như thế là Tứ Hải Quán sẽ giải tán. Tối 27 tết, bác mời tất cả chiến hữu đến dự cuộc chia tay. Thế này thì dã man quá. Anh em choáng.

Mình và Tăng tất nhiên phải có mặt.

Lần này Cường Tây và Timur cũng về Việt nam. Cường Tây là người Tây, tên là Basov, là người thạo tiếng Việt, có khi còn thạo hơn tiếng mẹ đẻ. Thỉnh thoảng lại ôm đầu nói "tiếng Nga nó là cái gì em quên mất rồi, nhưng tiếng Việt thì nó là cái..."

Cường không học theo trường nào về tiếng Việt cả. Học bụi ở ký túc xá thôi. Mỗi lần về Việt Nam thì bữa ăn hàng ngày của Cường là ở Tứ Hải Quán. Timur  thì mới đến 3 lần nhưng đã không muốn đến bất kỳ đâu khác. Ở đây, Timur có thể đọc thơ mình. Cả quán chẳng ai hiểu gì tiếng Nga nhưng vẫn vỗ tay khen hay lắm. Cần quái gì hiểu. Cứ vỗ tay rồi uống là vui rồi.

Khách ở đây cũng biết lõm bõm vài câu tiếng Nga. Kiểu như "Ia lu blu tri bia!"... Thế thôi mà cứ uống xong lại bắt tay, mắt rơm rớm, mồm ấp úng: Ô Kê... Kha ra sô. Ô chin kha ra sô. Rất nhiều tình cảm... Ô chin nhiều. Xin bác tý bơ!
Cuộc rượu vui buồn lẫn lộn này vẫn gần như mọi khi. Những tiết mục ngẫu hứng của anh chị em vẫn trình diễn như chưa hề có cuộc chia ly.

Khuất Lão Động Chủ Nguyễn Tiến Hạnh vẫn khuấy động bằng 2 ca khúc trong Tây du ký và Thủy Hử. Khi hát hết một đoạn, hắn lại làm giả giọng Đường Tăng kêu gọi: Nhậu Khônggggggggg?

Cả quán lại hô: Si Phuuuuuu... hú hú hú

Hạnh là dân ngoại ngữ, hắn hát, đọc thơ tiếng Tàu như người Bắc Kinh. Giọng trung vang vọng. Xen giữa các đoạn hát, Khuất Lão Động Chủ còn thổi harmonica như than khóc hoặc khèn bầu réo rắt. Anh em gọi hắn là Khuất Lão Động Mạch Chủ. Chỉ có hát thôi mà bài nào, hắn cũng phải đứng trảo mã tấn. Khi nào cao hứng thì vươn đinh tấn. Khi kết bài thì hay xoay sang Xà Tấn để chào cho nó lả lướt, làm tửu khách hú hét phê lòi.

Hôm ấy, liền chị liền anh trên Kinh Bắc về chơi, cũng hát mãi bài giã bạn. Giã liên tục đến chục phát. Ca khúc chia ly đầy bịn rịn. Nhưng chia ly vẫn như kiểu rồi sẽ hẹn gặp lại ở quán mới. Thế mới đau.

Việc này làm hòa thượng Thích Thì Chiến suy nghĩ. Vì sao? Vì ông chính là thủ lĩnh của tổ chức "Việt Nam Thanh Niên Uống Rượu Đồng Chí Hội". Quán này giải tán thì ông và những đồng chí của ông cũng mất chỗ chơi. Phong trào bị đe dọa sẽ suy thoái. Hòa thượng Thích Thì Chiến cẩn thận dùng cái Ipad gí vào mặt mọi người để ghi hình lại giây phút thiêng liêng đó.

Tiết mục cuối bao giờ cũng là hát văn cho nó máu.

Hoàng Cua thì bao giờ cũng đắm đuối với mấy liền chị khi hát hầu thánh. Cung văn hát rằng:
 
Ngàn xanh lắm quả nhiều hoa
Cô Đôi dạo gót vào ra sớm chiều
Chiếc gùi mây nặng trĩu lưng đeo

á a a á à à a
á a a á à à a
á a a á à à a
á a a á à à a  
 
Hắn uốn lượn quanh các liền chị, mồm họa theo "trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa... á a a a á ả à a... "
Có cảm giác đây không phải chốn Bồng Lai mà chính là Hoa Quả Sơn.

1 h sáng thì mình và Tăng về trước. Trước khi về, mình ngắm cái quán tiếc rẻ. Nhưng nói gì thì nói. Tứ Hải lắm bạn, thôi quán này thì lúc nào đó cũng phải phải mở quán khác để bạn còn có chỗ chơi chứ.  

Kiểu này chắc cũng chỉ là "Ly Thân" chứ không phải "Ly hôn"

NLT 2 tết Nhâm Thìn (24 - 1 - 2012)
« Sửa lần cuối: Tháng Tám 28, 2019, 06:01:17 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #14 vào lúc: Tháng Hai 28, 2017, 08:46:46 AM »

« Sửa lần cuối: Tháng Ba 26, 2017, 12:10:16 AM gửi bởi Đom đóm » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Phát triển bởi tuhai.com.vn