Tứ Hải giai huynh đệ
Tháng Ba 29, 2024, 04:40:16 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức:
 
 Trang chủ Tứ Hải  Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Thành viên Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: LÍNH 84 ĐÂY  (Đọc 17946 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« vào lúc: Tháng Năm 03, 2008, 06:54:39 AM »

Anh chị em nào là lính thì vào đây giao lưu nhé

Tôi xin tự giới thiệu:

Tôi: Trịnh Vân Hải - Nhập ngũ ngày: 17/2/1984 - Đơn vị: E28, F10, QĐ3
Nơi đóng quân: Chợ Mới, Phú Lương, Bắc Thái (nay là Bắc Cạn)

Sau thời gian huấn luyện được điều về trung đội Hoá học của E28, một thời gian chuyển sang trung đội thông tin của D2 E28. Năm 1986 về trường Đảng Văn Hoá QĐ3 (Thành Đỏ), tháng 6/1987 về trường Lục Quân 1, tháng 12/1987 xuất ngũ, một thời gian sau thì chui đầu vào dọ.


Ảnh chụp năm 1986 tại chợ Mới
« Sửa lần cuối: Tháng Mười 29, 2008, 03:51:13 PM gửi bởi Đom đóm » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
Trượng Trọng Nhất
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 1



Email
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Năm 05, 2008, 11:50:03 AM »

QUÂN ĐOÀN 3:

(cg. Binh đoàn Tây Nguyên), quân đoàn chủ lực cơ động của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thành lập ngày 26.3.1975 tại Tây Nguyên. Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1979). Gồm: Sư đoàn 10, Sư đoàn 316, Trung đoàn 675 pháo binh, Trung đoàn 312 phòng không, Trung đoàn 198 đặc công, Trung đoàn 237 xe tăng... Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, tham gia giải phóng Phú Yên, Khánh Hoà, đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và nhiều mục tiêu quan trọng... Sau 1975, chiến đấu ở mặt trận Biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia.
Logged
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Năm 05, 2008, 05:51:11 PM »

LỊCH SỬ THÀNH LẬP QUÂN ĐOÀN 3 - BINH ĐOÀN TÂY NGUYÊN


Quân đoàn 3 - Binh đoàn Tây Nguyên được thành lập ngày 26 - 3 -1975. Nếu tính cả tiền thân của mình là Mặt trận Tây Nguyên, đến nay, lịch sử Binh đoàn đã được hơn một phần ba thế kỷ.Trong suốt hơn 30 năm xây dựng và liên tục chiến đấu, dưới sứ lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mà trực tiếp là Đảng uỷ quân sự Trung ương Bộ Quốc phòng, Binh đoàn đã cùng với quân dân Tây Nguyên và cả nước tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xây nên truyền thống " QUYẾT THẮNG, SÁNG TẠO, ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT, NGHIÊM TÚC, TỰ LỰC "

Ngày 26 - 3 - 1975

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định ( số 54/QP-QĐ ) thành lập Quân đoàn 3.

Đảng uỷ Quân Đoàn 3 gồm các đồng chí:

1- Thiếu tướng Vũ Lăng: Tư lệnh Quân đoàn 3

2- Đại tá Đặng Vũ Hiệp: Chính ủy Quân đoàn 3

Các Phó tư lệnh Quân đoàn: đại tá Nguyễn Năng, đại tá Nguyễn Kim Tuấn.

Phó chính uỷ Quân đoàn: đại tá Phí Triệu Hàm.

Bộ Tham mưu:

Đại tá Hồ Đệ: Tham mưu trưởng

Thượng tá: Nguyễn Quốc Thước: Tham mưu phó

Thượng tá: Lê Minh: Tham mưu phó

Cục Chính trị

Đại tá: Thái Bá Nhiệm: Chủ nhiệm

Trung tá: Nguyễn Đằng: Phó chủ nhiệm

Khi thành lập, ngoài Bộ tư lệnh và ba cơ quan, Quân đoàn còn có các đơn vị sau:

- Sư đoàn bộ binh 10

- Sư đoàn bộ binh 320

- Sư đoàn bộ binh 316

- Trung đoàn đặc công 198

- Trung đoàn pháo binh 40

- Trung đoàn pháo binh 675

- Trung đoàn phòng không 234

- Trung đoàn phòng không 593

- Trung đoàn phòng không 232

- Trung đoàn xe tăng 273

- Trung đoàn công binh 7

- Trung đoàn thông tin 29

Ngoài ra còn có các đoàn sản xuất, bệnh viện, nhà trường trực thuộc Quân đoàn.
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 06, 2008, 08:36:06 AM gửi bởi tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
Xẻng
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 2



Email
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Năm 06, 2008, 03:31:44 PM »

http://tim.vietbao.vn/Qu%C3%A2n_%C4%90o%C3%A0n_3/
Logged
Đom Đóm
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 1159



Email
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Năm 12, 2008, 06:25:29 PM »


Quân đoàn 3 cần tạo việc làm cho bà con dân tộc
 
Thứ tư, 18 Tháng tư 2007, 20:08 GMT+7       
 
Tags: Nguyễn Minh Triết, Gia Lai, Ia Grai, Tây Nguyên, chủ tịch nước, Quân Đoàn 3, tạo việc làm, làm cho, dân tộc, bà con, tại gia, thăm

18-4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp tục chuyến thăm các tỉnh Tây Nguyên, tại Gia Lai.

>> Tạo công ăn việc làm cho gần 20.000 lao động


Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Puih H Hyul (G Lang 3, xã Ia Der, huyện Ia Grai); thăm và làm việc tại xã Ia Grai (huyện Ia Grai) và thăm Binh đoàn 15 (Quân đoàn 3).

Chủ tịch nước chỉ đạo: Binh đoàn 15 cần phải đẩy mạnh đến mức tối đa việc thu hút, tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con dân tộc thiểu số; coi đây là nhiệm vụ quan trọng ngang hàng với sản xuất kinh doanh và huấn luyện chiến đấu.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng tới thăm và làm việc với Quân đoàn 3 đóng quân tại Gia Lai.

(theo VOV)
 
Việt Báo (Theo_VietNamNet)
 
Logged

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Năm 19, 2008, 12:12:40 PM »

Gửi người chiến sĩ học viên

Gương mặt này tôi đã gặp ở đâu
Giữa cao nguyên hay giữa rừng già sẫm ướt
Hay một trận công đồn Ban Mê Thuột
Và cùng tôi lật cánh đến Vị Xuyên
Những trận đánh chưa kịp đặt tên
Cơn sốt rét rừng theo anh về lớp học
Trước tấm bảng đen trước trăm ngày mơ ước
Anh ở giữa những nụ cười, ánh mắt và niềm tin
Bài học dân gian những hàm số cos sin
Lật đời anh sang từng trang mới
Thành Đỏ cùng anh say niềm vui chờ đợi
Gương mặt người xưa nay rạng rỡ nụ cười
Thương lắm ngày xưa đồng đội ta ơi
Đâu biết trước một ngày gặp lại
Mái trường vui tình thầy trò thân ái
Thành Đỏ ơi hẹn trước một ngày mai
Chiến trường xưa dây kẽm gai dày
Chiến trường nay trang sách đang rộng mở
Anh đứng trước những niềm vui bỡ ngỡ
Lại bắt đầu bài học tuổi thơ
Gặp tiếng mẹ ru trong điệu ầu ơ
Câu viết Nguyễn Du cồn cào nỗi nhớ
Bạn gái nào thoáng gặp đã tương tư
Ôi đằm sâu là ký ức thời xưa
Buộc nút ba lô buộc thêm vào nỗi nhớ
Núi rừng Tây Nguyên bước hành quân hiểm trở
Thành Đỏ ơi da diết lắm thời xưa
Thành Đỏ cùng anh vui với ước mơ
Thành Đỏ cùng anh dệt tiếp những mong chờ…

Bài thơ này của anh Hà viết cho kỳ thi văn nghệ khối nhà trường của QĐ3 năm 1986. Giải nhất thuộc về trường Đảng Văn Hoá. Phần thưởng có vài thứ nhưng tôi nhớ nhất là con đài VEC206.

« Sửa lần cuối: Tháng Năm 29, 2008, 07:16:22 PM gửi bởi Đom đóm » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
Đom Đóm
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 1159



Email
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Sáu 19, 2008, 06:50:25 AM »


Anh em lính tráng đâu hết rồi? vào đây giao lưu cái đi.
Logged

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Lão nhà quê miền Tây
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7



Email
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Năm 14, 2010, 09:07:54 AM »



Chủ đề này thấy lâu quá nhỉ.
Logged
Đom Đóm
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 1159



Email
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Tám 24, 2016, 05:25:10 PM »

Tìm thấy mấy ảnh cũ



Logged

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Phát triển bởi tuhai.com.vn