Tiêu đề: Chuyện cười của lớp Y4H Gửi bởi: trungnv38 trong Tháng Mười Một 07, 2011, 10:52:02 PM Trong 1 tiết học về bệnh học Y học cổ truyền: bàn luận và học tập về căn bệnh RLKN " rối loạn kinh nguyệt"
Cô giáo ra câu hỏi: về phần các bạn nữ thì có lẽ đã hiểu về căn bệnh này, còn các bạn nam, bạn nào cho cô biết thế nào là KN? :P không ông nào dám đưa tay lên phát biểu " chắc hôm đó thiếu bác râu dài nên lớp trầm lắng hẳn, có một số đối tượng nghi ngờ bác râu dài 1 tháng nghỉ 3 ngày, trùng với bài học hôm nay" cô giáo đành chỉ điểm: "Nguyễn Hữu bình" sau 1 hồi vòng vo tam quốc, Hữu Bình bị cô giáo hỏi: thế KN xảy ra ở giới nào? Hữu Bình (trả lời rất hùng hồn): em thưa cô! KN xảy ra ở cả 2 giới, cả nam và nữ ạh (Cả lớp được 1 trận cười vỡ bụng) cô giáo liền hỏi tiếp: thế ai bảo em thế? Hữu Bình: dạ, anh Hải (Bác râu dài) bảo thế ah! cả lớp ;D ;D ;D Thế có chết anh em không chứ, bác râu dài toàn bày dại cho anh em thôi! Tiêu đề: Re: Chuyện cười của lớp Y4H Gửi bởi: trungnv38 trong Tháng Mười Một 07, 2011, 10:57:50 PM Trong 1 tiết ra chơi, bạn Đài trang có hỏi mấy anh chị em ngồi cùng: đố bạn biết, tại sao khi lấy nhau về, đàn ông thường béo hơn đàn bà? (hóc búa phết)
Kim khánh, Lâm anh...và 1 số đối tượng khác ngơ ngác, chỉ có thấy bác râu dài ngồi cười mỉm 1 mình, không biết là có ý gì đây, chắc cũng bít được 1 vài câu trả lời oái ăm đây ;D ;D cuối cùng chẳng ai trả lời được, Đài trang sư cụ phải xuất chiêu:( hì hì, không dám post lên đây, sợ bác râu dài mắng...) Tiêu đề: Re: Chuyện cười của lớp Y4H Gửi bởi: trungnv38 trong Tháng Mười Một 07, 2011, 11:06:37 PM không biết từ thủa nào nào, cũng không biết có phải từ khi bác râu dài biết uống riệu hay không mà bác cũng có nhiều câu thơ khá tâm đắc dành cho dân sành riệu, có hôm đi ăn cùng các anh chị trong lớp, hôm đó có gọi ra 1 chai, bác liền ngâm nga vài câu thơ, trong đó có 1 câu khá tâm đắc, xin được post lại tại đây, sai sót gì mong bác sửa dùm:
"Xưa kia ta ở trên trời Vì không uống rượu trời đày xuống đây Xuống đây ta phải uống cho say Xơ gan cổ trướng ta bay lên trời! " ;D ;D ;D Còn có ai được thưởng thức mấy câu thơ nổi loạn của Bác râu dài nữa thì Post lên cho mọi người thưởng thức luôn nhé. Thanh niên choai bọn cháu thì cũng có vài câu " có khả năng hơi thiếu văn hóa tý, mọi người thông cảm, hihi" "Không rượu không thuốc đời vô vị không cờ không bạc, gái không theo" " Con bò có 1 cái U trai không uống rượu trai... hơn bò" .... nói chung cũng nhiều nhiều nữa, nhưng mà không nhớ hết, hihi Tiêu đề: Re: Chuyện cười của lớp Y4H Gửi bởi: tuhaibajai trong Tháng Mười Một 08, 2011, 04:28:05 AM (http://i358.photobucket.com/albums/oo28/tuhaibajai/Duoc/Bo.jpg) Con bò có một cái u Những thằng một vợ còn ngu hơn bò. Tiêu đề: Re: Chuyện cười của lớp Y4H Gửi bởi: trungnv38 trong Tháng Mười Một 08, 2011, 07:22:57 AM Bác râu dài có mấy vợ đấy??????????? ::) ::) :P
Tiêu đề: Re: Chuyện cười của lớp Y4H Gửi bởi: tuhaibajai trong Tháng Mười Một 08, 2011, 12:10:39 PM Đang cố gắng học tập chăm chỉ để bớt ngu.
Tiêu đề: Re: Chuyện cười của lớp Y4H Gửi bởi: tuhaibajai trong Tháng Mười Một 10, 2011, 05:58:16 PM Suốt đời chỉ yêu một người Bệnh ấy còn nặng gấp mười ung thư Tiêu đề: Re: Chuyện cười của lớp Y4H Gửi bởi: tuhaibajai trong Tháng Mười Một 10, 2011, 06:16:36 PM Phi công trẻ lái bà già Vất va vất vưởng như ma lạc mồ Gái tơ cặp với bồ già Như mai cổ thụ nở hoa bốn mùa Tiêu đề: Re: Chuyện cười của lớp Y4H Gửi bởi: KHUATLAO trong Tháng Mười Hai 01, 2011, 08:04:22 PM Phi công trẻ lái bà già Vất va vất vưởng như ma lạc mồ Gái tơ cặp với bồ già Như mai cổ thụ nở hoa bốn mùa Hay!!! Tiêu đề: Re: Chuyện cười của lớp Y4H Gửi bởi: Tiêu-diêu trong Tháng Mười Hai 01, 2011, 10:05:46 PM Hay!!! Bà già lại gặp lái già Ví như lá cọ lợp nhà khung tre Gái tơ lái trẻ một phe Sức trâu chẳng quản đam mê tối ngày Tiêu đề: Re: Chuyện cười của lớp Y4H Gửi bởi: uyennd72 trong Tháng Mười Hai 02, 2011, 10:16:13 AM Gái tơ lái trẻ một phe Sức trâu chẳng quản đam mê tối ngày Theo 2 câu thơ cuối của anh tiêu diêu@ Em chếnh choáng trong vòng tay cuồng loạn Anh đam mê trong hơi thở dập dồn Em & anh ngập chìm trong mộng mị Trong cõi tình chỉ riêng của hai ta Anh, buông trôi mặc thế sự lướt qua Em, vứt bỏ những thường tình đạo lý Yêu là thế, không có gì đáng kể Đêm hạ hồng, ta về thuở hồng hoang Tiêu đề: Re: Chuyện cười của lớp Y4H Gửi bởi: Đom Đóm trong Tháng Mười Hai 03, 2011, 10:37:47 AM Đại ka râu của các bạn nè! mê ô tô thế. (http://img577.imageshack.us/img577/6362/069cg.jpg) Tiêu đề: Re: Chuyện cười của lớp Y4H Gửi bởi: tuhaibajai trong Tháng Mười Hai 10, 2011, 10:32:06 AM (http://i358.photobucket.com/albums/oo28/tuhaibajai/img5719e.jpg) Tiêu đề: Re: Chuyện cười của lớp Y4H Gửi bởi: bongbongtinhyeu trong Tháng Mười Hai 10, 2011, 11:41:59 AM Chào mọi ngươi, tui là lem anh
Tiêu đề: Re: Chuyện cười của lớp Y4H Gửi bởi: tuhaibajai trong Tháng Một 05, 2012, 05:40:50 PM (http://i358.photobucket.com/albums/oo28/tuhaibajai/Vo/Lop%20TCQ%20091.jpg) Tiêu đề: Re: Chuyện cười của lớp Y4H Gửi bởi: tuhaibajai trong Tháng Một 05, 2012, 06:05:19 PM (http://img576.imageshack.us/img576/6762/074bq.jpg) Tiêu đề: Re: Chuyện cười của lớp Y4H Gửi bởi: Đom Đóm trong Tháng Một 06, 2012, 09:39:16 AM (http://i358.photobucket.com/albums/oo28/tuhaibajai/Hai/Mikadomedia20.jpg) Tiêu đề: Re: Chuyện cười của lớp Y4H Gửi bởi: tuhaibajai trong Tháng Một 06, 2012, 07:03:51 PM (http://i358.photobucket.com/albums/oo28/tuhaibajai/dsc0048gj.jpg) Tiêu đề: Re: Chuyện cười của lớp Y4H Gửi bởi: trungnv38 trong Tháng Một 07, 2012, 03:28:38 PM Bác râu dài ơi, khoe hàng khiếp quá.
Tiêu đề: Re: Chuyện cười của lớp Y4H Gửi bởi: tuhaibajai trong Tháng Một 13, 2012, 10:33:32 AM Lại túc tiệp khoe hàng ngủ (http://i358.photobucket.com/albums/oo28/tuhaibajai/Hai/16362419448967390072210.jpg) Tiêu đề: Re: Chuyện cười của lớp Y4H Gửi bởi: tuhaibajai trong Tháng Một 16, 2012, 07:35:06 AM (http://i358.photobucket.com/albums/oo28/tuhaibajai/img0430fe.jpg) |