Tứ Hải giai huynh đệ

Văn hóa => Tản mạn - Anecdotes => Tác giả chủ đề:: Quả dưa vẹo vọ trong Tháng Tư 17, 2011, 01:35:01 PM



Tiêu đề: NÍ YỂU HUỔ SÁI MÀ
Gửi bởi: Quả dưa vẹo vọ trong Tháng Tư 17, 2011, 01:35:01 PM
(http://i358.photobucket.com/albums/oo28/tuhaibajai/Linhtinh/aziznesin.jpg)

Chuyện kể xưa có người đánh cá nhặt được cái bình bằng đồng, trong có ông Thần Lửa giàu có. Từ đó văn hóa xin lửa mang ý nghĩa may mắn.

Lại có người hàng ngày nấu cơm, đối xử với thần Bếp chẳng ra gì, khiến thần giận, mang lửa bỏ đi khiến tro tàn nguội lạnh. Từ đó văn hóa xin lửa mang ý nghĩa cầu xin đoàn tụ trở về.

Giờ thì văn hóa xin lửa đã thay đổi nhiều, là sự cầm nhầm, nói cho đúng đôi khi là sự ăn cắp bao diêm bật lửa, đồng hành với việc đút túi gọi là nhầm bao thuốc lá, gói thuốc lào của người khác. Rồi văn hóa xin lửa bây giờ không còn hẳn là động thái của một tình báo mà là cái cớ để kẻ gian trấn lột, cướp đoạt tài sản.

Sáng nay ra chợ, nghe người Hoa Kiều xin lửa bằng cái giọng lơ lớ: “Ní yểu huổ sái ma?” (你有火柴吗?Anh có diêm (lửa) không?), mới đem chép ra vài dòng suy nghĩ như vậy.

Khuất Lão Động Chủ Nguyễn Hạnh.