Tứ Hải giai huynh đệ

Đông Y - Traditional Medicine => Dược học - Herbal Pharmaceutics => Tác giả chủ đề:: KHUATLAO trong Tháng Một 06, 2012, 09:13:57 AM



Tiêu đề: TRẦN BÌ
Gửi bởi: KHUATLAO trong Tháng Một 06, 2012, 09:13:57 AM
嘗闻:

男不外陈皮,女不离香附

(http://phatgiaoaluoi.com/uploads/news/2014_04/tran-bi.jpg)

(https://thucvatduoc.com/wp-content/uploads/2015/06/duoc-lieu-huong-phu.jpg)
   

Thường văn:

Nam bất ngoại trần bì,
Nữ bất li hương phụ.

(Thường nghe: Nữ thời cỏ gấu chớ quên, Nam thời vỏ quýt phải nên theo người).

Câu trên thực chất muốn nói nên điều gì ạ, bác nào giải thích cho em với. Vả lại các cụ chúng nó bẩu, trần bì càng lâu năm càng tốt có đúng không ạ? Lại còn cái nào gọi là thanh bì, cái nào gọi là trần bì, các sách thuốc giờ giải thích khác nhau lắm ạ, người bảo ở Xã Đàn, người chỉ về Thường Tín, thật chẳng biết đường nào mà lần.


Tiêu đề: Re: TRẦN BÌ
Gửi bởi: tuhaibajai trong Tháng Một 06, 2012, 09:27:30 AM
Nam bất ngoại trần bì,
Nữ bất li hương phụ.


男不外陈皮,女不离香附

(http://i358.photobucket.com/albums/oo28/tuhaibajai/Hoa/813863.jpg)

Câu này nhiều học viên học xong bị phụ thuộc vào nó, cứ nghĩ rằng đàn ông cắt thuốc thì phải có Trần bì, đàn bà cắt thuốc thì phải có Hương phụ. Thực ra câu này muốn nói nam giới hay có đờm, nữ giới hay uất, nên khi khám chữa bệnh nên chú ý hai điểm này. Trần bì thì để lâu mới tốt (chữ Trần là cũ, Thanh bì là cái vỏ quýt mình ăn tráng miệng ở đám cưới vứt toẹt xuống đất).



Tiêu đề: Re: TRẦN BÌ
Gửi bởi: Hododaitien trong Tháng Một 06, 2012, 09:45:39 AM

Vị trần bì này, có ông tự hào rằng từng học Đông y bên Tàu về nói chuyện về thuốc thì nói khác các bác ạ. Nguyên văn ông ấy chê các cụ lang y xưa toàn đoán mò chứ có biết gì, làm gì có chuyện vị thuốc có tinh dầu như thế lại để càng lâu càng tốt, giờ Tây y soi sáng Đông y thì mới biết là các cụ toàn chém gió lung tung cho con cháu nó sợ đấy.


Tiêu đề: Re: TRẦN BÌ
Gửi bởi: Đom Đóm trong Tháng Một 06, 2012, 10:02:15 AM

Vị trần bì này, có ông học Đông y bên Tàu về nói chuyện về thuốc thì nói khác các bác ạ. Nguyên văn ông ấy chê các cụ lang y xưa toàn đoán mò chứ có biết gì, làm gì có chuyện vị thuốc có tinh dầu như thế lại để càng lâu càng tốt, giờ Tây y soi sáng Đông y thì mới biết là các cụ toàn chém gió lung tung cho con cháu nó sợ đấy.

Tây y có từ khi Pháp thuộc. Từ trước đó chả nhẽ con người sống mà không có nhu cầu chữa bệnh. Ở ta cũng như Trung Quốc, YHCT ra đời khi chưa có điện. Muốn nghiên cứu Đông y thì phải dùng công cụ của Đông y. Cái gì muốn tồn tại thì phải hợp lý, cái gì có hợp lý thì mới tồn tại.


Tiêu đề: Re: TRẦN BÌ
Gửi bởi: tuhaibajai trong Tháng Mười Một 28, 2014, 10:52:57 PM
Vị trần bì này, có ông tự hào rằng từng học Đông y bên Tàu về nói chuyện về thuốc thì nói khác các bác ạ. Nguyên văn ông ấy chê các cụ lang y xưa toàn đoán mò chứ có biết gì, làm gì có chuyện vị thuốc có tinh dầu như thế lại để càng lâu càng tốt, giờ Tây y soi sáng Đông y thì mới biết là các cụ toàn chém gió lung tung cho con cháu nó sợ đấy.

Thằng Tây quăng.