Tứ Hải giai huynh đệ

Văn hóa => Tản mạn - Anecdotes => Tác giả chủ đề:: tuhaibajai trong Tháng Năm 18, 2017, 09:27:17 AM



Tiêu đề: Đạo chích
Gửi bởi: tuhaibajai trong Tháng Năm 18, 2017, 09:27:17 AM
(http://i428.photobucket.com/albums/qq7/tuhaiquan/Anhdep/dao-chic_zpsytczcbyp.jpg)

Môn đệ của Đạo Chích hỏi Đạo Chích:

Làm nghề ăn cướp cũng có đạo chăng?

Chích đáp:

Ở đâu mà chẳng có đạo? Đoán được trong nhà chỗ nào giấu của, đó là tài thánh đấy; vào trước cả bọn là dũng đấy, ra sau là nghĩa đấy; biết được việc có làm được hay không là trí đấy; chia nhau cho đều là nhân đấy. Không đủ năm đức ấy mà thành ăn cướp giỏi, là điều chưa hề có.