|
tuhaibajai
|
 |
« Reply #15 on: December 13, 2008, 11:48:46 AM » |
|
Em tưởng chữ Quy viết thế này chứ ạ? 归, trông lằng nhằng thế không thể nào đọc được!
Chữ quy đấy là chữ giản thể.
|
|
|
|
|
Logged
|
Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
|
|
|
|
uyennd72
|
 |
« Reply #16 on: December 14, 2008, 03:20:33 PM » |
|
"Hồ tây tím mờ"Ra Hà Nội vào dịp đầu đông đúng như nhà thơ Trương Quí Hải viết:"...Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh....Hà Nội mùa này chiều không buông nắng...Hồ tây tím mờ..." Sáng thứ bảy, do tối hôm trước thức khuya và qua một hành trình dài nên mãi gần 9h sáng uyennd72 mới thức. trể quá, vậy là cứ ở tiền sảnh khách sạn online liên hệ về Tổng công ty và giao dịch với khách hàng qua mạng và điện thoại. Lu bù với công việc, mãi đến lúc Vương tới đón đi ăn trưa thì đã hơn 12h. Món đặc sản thứ hai uyennd72 được thưởng thức là "bánh tôm Hồ Tây" Một dĩa bánh chiên vàng điểm màu đỏ của những con tôm be bé trông thật ngon mắt, một dĩa rau tươi hấp dẫn vô cùng và chén nước chấm nhiều màu sắc. Nhìn những con tôm bé tí uyên thắc mắc:" sao tôm nhỏ xíu vậy?" Vương cười chọc quê:"Tôm Hồ Tây thì phải bé chứ sao, chứ đâu có to như tôm đất mũi." Bẻ đôi cái bánh, kèm một ít rau sống,chấm một chút nước chấm, cắn và nhai chầm chậm. mùi vị bánh tôm giống món bánh cóng miền nam nhưng chỉ có tôm ( bánh cóng thì nhân có đủ cà tôm, thịt heo xắt hột lựu, đậu xanh, nấm mèo..), giòn hơn, không có quá nhiều dầu mở như bánh cóng nên không bị ngán. Và thật không hổ danh với lời truyền tụng, vì rất ngon. Ngồi nhấp nháp bánh tôm bên bờ hồ, ngắm cảnh Hồ Tây và gió hiu hiu lạnh tử hồ thổi vào, thật thích. Vương ngồi im chửng chạc nhìn cô bạn miền nam bé hạt tiêu cười độ lượng, giống người lớn nhìn một đứa trẻ con dể thương. Hồ Tây tím mờ Lúc này đã hơn 2h chiều nhưng Hà Nội không buông nắng, nên Hồ tây đẹp huyền ảo trong sương mù. Ăn xong, hai đứa đến một quán cà phê bên bờ hồ để uyennd72 uống một tách cà phê nóng ( vì cà phê là món ruột của Uyên, mỗi ngày phải có). Cà phê không ngon, và loảng, nhưng có điều vị trí quán khá lý tưởng, có thể ngắm phong cảnh và người qua lại "đường cổ ngư" "Đường cổ ngư" từ gác 4 nhìn xuống Quán cà phê bên bở Hồ Tây mà uyennd72 và vuonggia79 tới "trầm'''''''''''''''' vài tấm hình ghi lại kỷ niệm hồ tây, dù uyennd72 xấu hoắc 
|
|
|
|
« Last Edit: December 14, 2008, 04:11:55 PM by uyennd72 »
|
Logged
|
|
|
|
|
uyennd72
|
 |
« Reply #17 on: December 14, 2008, 04:44:54 PM » |
|
Cà phê Hapro & Hồ GươmSáng chủ nhật, vương bận việc (nhưng thật nhiệt tình) vẫn đưa uyennd72 tới quán cà phê có wifi để uyên liên hệ công việc về tổng công ty ( vương không kịp uống cả 1 tách cà phê). Ngồi một mình trong quán, vừa làm việc, thỉnh thoảng thả lỏng người, ngắm Hồ gươm mờ trong sương thật thú. nhưng tiếc là không có thời gian để bước sang bờ hồ. Chỉ ngồi trong quán chộp ra Cà phê Hapro bày trí khá đẹp và sang trọng, nhưng giá thì mềm so với cà phê cùng loại với Sài Gòn, và tương đương với nhà hàng Ánh Nguyệt và Best Cà Mau. Không có xe, cũng không biết đường Hà nội nên đành phải chờ Vương tới đón, và hẹn với khuatlao đi ăn. 11h trưa Vương xong việc, chạy tới quán và chờ khuatlao tới. gần 12h khuat lao tới. chờ khuatlao post một số ảnh lên mạng Đáng ghét nhất là Vương, Vương nói rằng mình xấu nên chẳng chịu chụp tấm nào, nên giờ không có ảnh để post Và món phở cuốn Xong việc Vương và khuat lao đưa uyennd72 đi ăn phở cuốn Hà Nội. Món này khá ngon nên cả 3 ăn hết 3 dĩa . chỉ có uyên ăn thì nhiều, còn vương và khuatlao ngồi đối ẩm, và cả 3 ngồi nói đủ thứ chuyện đông tây kim cổ. Và khuatlao và vương đưa uyên đi xem gốm ở đê sông Hồng
|
|
|
|
« Last Edit: December 14, 2008, 05:19:10 PM by uyennd72 »
|
Logged
|
|
|
|
|
uyennd72
|
 |
« Reply #18 on: December 16, 2008, 10:40:58 AM » |
|
GỐM SỨ Uyennd72 không biết rành về gốm (chỉ biết miền nam có gốm Minh Long - Bình Dương) , nhưng nhìn những tác phẩm nghệ thuật gốm tại bờ sông hồng này, mới hình dung hết sức sáng tạo tuyệt vời của các nghệ nhân gốm phía Bắc.Những bức ảnh uyennd72 mang về, ai cũng trầm trồ. Tiếc là Uyennd72 đi máy bay nên không thể mang theo những loại hành lý dể vỡ. Những chiếc độc bình này đẹp không thua gì vớ gốm sứ Giang Tây- TQ (tại Cà Mau, hàng năm gốm sứ Giang Tây vẫn được mang sang bán, các tay Đại Gia Cà mau mua rất nhiều) , nhưng gốm sứ TQ mắc hơn mỗi loại gốm mang một nét sáng tạo và ấn tượng riêng. Hôm ấy, trời mưa suốt buổi sáng nên bờ sông ướt, bùn nhiều. Đi hết một vòng khu trưng bày gốm, giày cả ba dính một lớp bùn dày. khuatlao lấy cỏ lau bớt , còn Vương thì để luôn bùn trên giày & lau bớt bùn trên giày của uyennd72 (ga lăng kinh khủng  ). Sau đó cùng nhau chạy về nhà anh Hải, khuatlao dẫn đường bị lạc vào ngõ cụt, vậy là phải quay trở ra. Về đến nhà anh Hải, cả ba đúa chạy ào tới vòi nước để rửa...chân.
|
|
|
|
« Last Edit: December 17, 2008, 08:15:18 AM by uyennd72 »
|
Logged
|
|
|
|
|
uyennd72
|
 |
« Reply #19 on: December 17, 2008, 08:25:04 AM » |
|
Họp mặt vespa tại tứ hải quán và đêm quan họ ngoài dự kiến.Về tới nhà anh Hải khoảng hơn 4h chiều. Anh Hải đi Vĩnh Phúc vừa về tới, anh dẫn cả ba vào một gian phòng chứa đầy thuốc bắc và treo đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, có cả một số nhạc cụ của các dân tộc miền núi. Chị Chung- bà xã anh Hải đải Uyên thêm một món đặc sản mới, ''''''''bánh tro". Mùi vị và màu sắc giống hệt vỏ bánh ú lá tre (vì gói bằng lá tre mạnh tông) miền nam- chỉ có điều bánh ú có nhân là đậu xanh tán nhuyển,dừa và đậu phộng rang. Còn bánh tro thì chan với mật đường. Cúng rất ngon. Cảm kích vì Vương đã lau giày giúp nên uyên chia bớt bánh cho Vương, nhưng vương chỉ ăn một chút. Vậy là uyennd72 ăn hết. Vừa lúc ấy có một nhóm khách tới quán Tứ Hải, trong đó có một vị khách người nga, họ yêu cầu phục vụ hát quan họ. Anh hải cho mời nhóm quan họ hôm thứ sáu tới, vậy là uyennd72 lại được thêm một dịp nữa thưởng thức "đêm quan họ ngoài dự kiến". Anh Hải bày một bàn nhậu ở một góc quán, gọi anh Hoàng Anh và anh Hoàng tới. và nhắn Trung Ru_noong tới gấp. nhưng chỉ có Anh hoàng anh tới trước tiên. móm khô cá bổi uyên mang ra biếu tới giờ mới đem ra xử. Uyên tự tay làm món khô trộn xoài chua làm món nhấm ( vương cũng chạy vào bếp phụ bằm xoài, nhưng làm xoài văng ra đất tùm lum). Bây giờ thì khuatlao mới được thưởng thức món ăn mà mình đã post lên.không biết thế nào mà anh Hải khen ngon. Anh than: " Anh thì thích ăn xương xẩu, nhưng mấy hôm nay anh mọc răng khôn, rất đau nên chẳng ăn được gì". Anh Hoàng Anh thuộc dạng dể nuôi nên ăn gì cũng ngon ( vì vậy mà người khá phì nhiêu), anh nói" khô đã ngon, chắc cá tươi càng ngon hơn, nhưng anh thích vào tận đất mũi để nhìn con cá nó bơi cơ(!)''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''. Hơn 7h tôi Ru_noong tới, lúc đó uyennd72 đã di vào bếp. lúc đi ngang qua chổ bếp , thấy lính anh Hải kẹp 3 con khô bổi vào vỉ nướng để trên bếp, trông thật buồn cười. uyên chạy tới và nướng lại ( không thì tiêu mất ba con khô). Khi uyên bưng khô ra, Ru_noong đã ngồi đó, chẳng biết "khớp" hay nghĩ gì,chỉ ngồi im lặng nhì người đất mũi cười (không còn véo von như trên diển đàn nữa). Một lúc sau khách tới khá đông. Thành một "đêm quan họ thực sự". khách tan , anh em gom lại một bàn bắt đầu một chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn rôm rả. Theo yêu cầu bài "ba quan được" xướng lên,đến đoạn "em còn son và anh cũng còn son", tự nhiên tất cả đều đồng thanh hát lên và biến tấu thành "em còn ngon và anh cũng còn ngon" ,cả nhà cười ầm lên. khuatlao luc ấy đã say nên mắt hơi "mơ huyền" Anh Hải thì "đong đưa"
|
|
|
|
« Last Edit: October 05, 2009, 09:17:39 AM by tuhaibajai »
|
Logged
|
|
|
|
|
vuonggia79
|
 |
« Reply #20 on: December 17, 2008, 08:48:15 AM » |
|
Rất tiếc là khi bạn uyen72 ra HN có ít ngày và vuonggia lại bận nhiều công việc nên không dẫn đi chơi nhiều được. Cũng may được dự hai đêm văn hoá tại quán Tứ Hải là đêm Quan Họ và Đêm Rẻo Cao. Chúc uyen72 sức khoẻ, công việc thuận lợi và nhớ nhiều những người bạn Tứ Hải, nhớ cái rét đầu đông HN.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
Lỗ Trí Thâm
Newbie
Offline
Gender: 
Posts: 12
|
 |
« Reply #21 on: December 17, 2008, 03:06:05 PM » |
|
Nhìn vào ảnh này lại nhớ trò chơi Cá ngựa, chả biết bây giờ còn nhiều ngư nhớ những bàn Cá ngựa gỗ không?
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
uyennd72
|
 |
« Reply #22 on: December 18, 2008, 04:15:57 PM » |
|
THỨ HAI, MỘT MÌNH TA VỚI TA.Sáng thứ hai, Vương tới sớm (vì uyên nhờ) chở tới cà phê Hapro, rồi chạy đi lo việc riêng( để chiều tranh thủ đưa Uyennd72 đi khảo sát thị trường). Còn lại một mình , uyên tiếp tục công việc muôn thuở của nghiệp kinh doanh. Chiều, vương chở uyennd72 một vòng các siêu thị để xem chất lượng và giá cả các mặt hàng thủy sản đông lạnh. Nhưng qui định không được chụp ảnh trong siêu thị ,nên đành phải viết báo cáo không có ảng đính kèm gửi về tổng công ty. Do tốn khá nhiều thời gian cho uyên, nên công việc của vương phải chậm đến tối. Vì vậy mà vương tới đón Uyên đi dự "đêm rẻo cao" khá muộn.
|
|
|
|
« Last Edit: June 06, 2009, 01:46:58 PM by uyennd72 »
|
Logged
|
|
|
|
|
uyennd72
|
 |
« Reply #23 on: December 18, 2008, 05:41:35 PM » |
|
ĐÊM RẺO CAOVương và uyên tới Tứ Hải quán đã hơn 7 giờ tối, anh Hoàng lúc đó sợ Uyên không tới nên đã gọi điện. Vừa tới quán, anh hải đã đón Uyên và Vương tự bao giờ, anh đưa cho uyên một xâu tiền để đi chợ. Điều này thật sự lạ lẫm đối với uyennd72 (dù rằng uyên cũng đã đi khá nhiều nơi, kể cả nước ngoài) Lúng túng với xâu tiền, không biết mua món gì. Cuối cùng Vương giành lấy xâu tiền và mua cho Uyên một chén thắng cố Quan sát toàn cản đêm rẻo cao, thật hay và thật lạ. Đối với các dân tộc thiểu số vùng Tây nguyên thì uyennd72 không lạ gì, nhưng ở đây, thật là khó tả về cảm giác của mình, chỉ biết là thú vị. Hôm ấy khách đến khá đông, có những vị khách thật đặc biệt. Chị Dung ôm đàn ghi ta hát nhạc trịnh rất ấn tượng.Ở đây uyên lại được nghe chị hát bài " Tình khúc 24" của nhạc sĩ Phú Quang mà gần 10 năm rồi mới nghe lại : Hai tư phím cầm chiều, 24 nhành sương miến, 24 tiếng ve sầu, đại lộ tháng tư. Gửi lại em, tờ thư 24 ướt mưa, mùa hoa sữa 24 miền hoài niệm. Cơn mơ chợt hiện chợt tan. Gửi lại em 24 ngõ ấy công viên, 24 vầng trăng hóa. Anh gửi lại em, tất cả giến nếp em xoa. 24 cuồng bỏng xuống đời, anh giữ lại cho anh." Vương có vẻ ngưỡng mộ chị Dung lắm Anh gì (uyên không biết tên) vừa đàn vừa thổi hamonica Tưởng lần này ra không gặp được westlake (ongxabeo), tin giờ chót Vương cho hay vợ chồng "ông xã béo" tới. lúc ấy cũng gần 11h đêm, nán lại một tí với vợ chồng Huy.Lúc này, máy ảnh đã hết pin, nên không thể chụp ảnh lưu niệm cho vợ chồng Huy. Trời lạnh nên không thưởng thức được món nước mơ như Huy đã hứa, đành khất lại lần sau ( nhưng không biết đến bao giờ). Trên đường về trời rất lạnh, uyên rung lập cập phía sau lưng Vương. Tới khách sạn, uyên chạy ào vào phòng để nguyên quần áo đi chơi, quấn mền ngủ luôn tới sáng.
|
|
|
|
« Last Edit: December 21, 2008, 05:44:16 PM by uyennd72 »
|
Logged
|
|
|
|
|
uyennd72
|
 |
« Reply #24 on: December 19, 2008, 01:17:02 PM » |
|
BỮA CƠM THÂN MẬT CUỐI CÙNG TẠI TỨ HẢI QUÁN Sáng thứ 3, uyên còn một phần báo cáo nhanh về công việc cho sếp vào sáng sớm, nên ở lại làm việc tại khách sạn. Hôm nay là ngày cuối cùng, uyên phải lên máy bay lúc 4:10PM. Vương vội vàng thu xếp công việc, chạy tới chổ Uyên cho biết anh Hải mời hai đứa đến ăn cơm trưa. 9:30 AM, Uyên tranh thủ tới Hồ Tây uống một tách cà phê nóng, rồi cùng Vương chạy tới quán Anh hải. Hôm nay, chỉ có một mình anh Lộc tới. Còn khuatlao say từ đêm trước nên ngủ lại quán đến ngày hôm sau. bữa cơm tạm biệt chì còn lại Uyên Vương,a.Hải, Khuatlao và A.Lộc. Lúc chờ thức ăn dọn ra, mấy anh em dọn trà ra uống, uyên sợ nắng lấy cái nón lá đội lên đầu. Mọi người bật cười ,mãi tói một lúc sau uyên mới biết trên nón có 2 chữ "kiếp nghèo". Bữa cơm dù ít người nhưng rất vui, mấy anh em ngồi nói đủ thú chuyện vui diễn ra trên diễn đàn tứ hải. Thời gian trôi thật nhanh 1h30, uyên phải từ giã ra về để kịp giờ ra sân bay. Vương đưa uyên về khách sạn.
|
|
|
|
« Last Edit: December 21, 2008, 05:46:38 PM by uyennd72 »
|
Logged
|
|
|
|
|
uyennd72
|
 |
« Reply #25 on: December 20, 2008, 08:16:43 PM » |
|
TẠM BIỆT TỨ HẢI QUÁN, TẠM BIỆT VESPA HÀ NỘI về tới khách sạn, vương lôi ra lỉnh kỉnh quà nào sấu, nào bánh cốm, nào cốm vòng, xếp đầy vali hành lý rồi xách tất cả ra taxi. Vương hối uyên lên xe vì sợ trể chuyến bay. taxi lao vút đi, lời tạm biệt của Vương tan trong gió. uyên ngoái nhìn lại, còn thấy tay vương vẩy chào tạm biệt. Chuyến bay bị hoãn đúng 1 giờ, trời khá lạnh, sân bay nội bài mờ trong sương. Máy bay cất cánh lúc 5h10 PM. uyên đang ở độ cao 10 ngàn mét, những giọt nắng cuối ngày còn sót lại như muốn báo rằng Hà Nội đã xa. uyên nhìn đồng hồ 5h25 PM Tạm biệt Vương, tạm biệt Khuatlao, tạm biệt anh Hải, tạm biệt Tứ hải quán, tạm biệt vespa Hà Nội. Hẹn ngày gặp lại.
|
|
|
|
« Last Edit: December 21, 2008, 09:41:21 AM by uyennd72 »
|
Logged
|
|
|
|
|
uyennd72
|
 |
« Reply #26 on: March 14, 2009, 04:29:12 PM » |
|
Làm sao về lại mùa đông !, Để được thăm lại ""đường cổ ngư xưa""
|
|
|
|
« Last Edit: March 14, 2009, 04:45:27 PM by uyennd72 »
|
Logged
|
|
|
|
Bac Ha Nguyen
Newbie
Offline
Gender: 
Posts: 5
|
 |
« Reply #27 on: October 04, 2009, 09:02:02 PM » |
|
À, thì ra cô bé này đã có những ngày thật thú vị ở Hà Nội. Mang tiếng gốc Hà Nội, nhưng tôi chưa một lần về Hà Nội. Mỗi lần về Việt Nam tôi bị cuốn theo dòng xoáy họ hàng bạn bè, công việc Tiếc quá, còn 3 ngày nữa tôi đã về Pháp rồi. Hy vọng, lần sau trở lại Việt Nam, tôi sẽ ra Hà Nội và tới gặp Bác chủ Tứ Hải
|
|
|
|
|
Logged
|
Tôi yêu Hà Nội
|
|
|
|
tuhaibajai
|
 |
« Reply #28 on: October 05, 2009, 09:11:41 AM » |
|
Rất mong được tiếp bác tại Tứ Hải.
|
|
|
|
|
Logged
|
Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
|
|
|
|
uyennd72
|
 |
« Reply #29 on: October 05, 2009, 05:28:46 PM » |
|
À, thì ra cô bé này đã có những ngày thật thú vị ở Hà Nội. Mang tiếng gốc Hà Nội, nhưng tôi chưa một lần về Hà Nội. Mỗi lần về Việt Nam tôi bị cuốn theo dòng xoáy họ hàng bạn bè, công việc Tiếc quá, còn 3 ngày nữa tôi đã về Pháp rồi. Hy vọng, lần sau trở lại Việt Nam, tôi sẽ ra Hà Nội và tới gặp Bác chủ Tứ Hải
bao giở anh Hà về Việt Nam, muốn thăm lại cố hương nhắn cho uyennd72 1 tiếng, có thể em sẽ cùng anh bay ra Hà Nội đó 
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|