|
uyennd72
|
 |
« on: December 11, 2008, 01:35:11 PM » |
|
Đây lần thứ 3 Uyênvespas Cà Mau ra Hà Nội.Sau một hành trình bay 2 giờ Hồ Chí Minh - Hà nội ,Uyennd72 rời phi cơ lúc 12:45PM 21/11/2008, sân bay Nội bài đẹp và khang trang hơn( tiếc là máy ảnh đã cất trong hành lý ký gửi, nên chẳng chộp được tấm ảnh nào). Trời hơi lạnh, nhưng cái rét ngọt đầu đông không làm cho cô gái miền nam lạnh cóng,chỉ đủ cho lòng người lữ khách chùn lại ,nhớ nhung về một điều gì đó xa xôi, và làm duyên với cái lạnh miền bắc bằng một chiếc áo lông và chiếc khăn quàng mỏng. Vượt thêm 40 cây số đường về trung tâm Hà nội, rất nhiều biệt thự dọc hai bên đường, nhưng không được sơn mới và rêu phủ nhiều, nên làm giảm đi phần nào nét đẹp thủ đô. Nhưng kinh Thành Thăng Long xưa vẫn đẹp một cách trầm buồn. Xe dừng lại tại trạm đổ trên đường Trần Quang Khải, một dáng đàn ông cao gầy da nâu sẫm đón cô bạn miền nam bé tí với nụ cười hiền hậu trên môi, đó là vuonggia79 - vespa Hà Nội. Vương cho biết tối sẽ có hát quan họ tại Tứ Hải quán của anh Hải vespa hà Nội. khoảng 6:30PM Vương tới đón Uyennd72 tới Tứ Hải Quán , ấn tượng đầu tiên là Bốn chữ "tứ hải quy tâm" đủ để nói lên tất cả về quán và chủ nhân nơi đây.
|
|
|
|
« Last Edit: January 10, 2009, 09:02:43 PM by uyennd72 »
|
Logged
|
|
|
|
|
|
|
uyennd72
|
 |
« Reply #2 on: December 12, 2008, 12:36:19 PM » |
|
Người Tứ Hải quánTất cả nhân viên của Tứ Hải có lẽ khó mà lẩn với những nhân viên ở các quán khác. Nếu ờ miền nam, đặc trưng của nhân viên "đất phương nam" là chiếc áo bà ba tím hoa cà, quần ba ba đen và chiếc khăn rằn quấn cổ, thì nhân viên Tứ Hải là chiếc áo nâu (nâu non hoặc nâu sẫm), váy đen (mà được gọi là gì đó uyennd72 quên mất rồi), đầu quấn khăn bỏ đuôi gà và nam với bộ đồ nâu truyền thống đặc trưng của vùng đồng bằng bắc bộ nét duyên và ông chủ Tứ Hải (giữa) trông giống như người miền núi Không khí của quán cũng rất khác (những quán ăn ở miền nam rất náo nhiệt, ồn ào), lặng lẽ, trầm lắng, nhưng thân thiện,làm cho khách tới đây có cảm giác thật bình yên và gần gủi. Thực khách cảm thấy mình như đã quen thân nơi đây từ thuở nào.
|
|
|
|
« Last Edit: December 12, 2008, 05:22:26 PM by uyennd72 »
|
Logged
|
|
|
|
|
tuhaibajai
|
 |
« Reply #3 on: December 12, 2008, 05:15:13 PM » |
|
Cái váy đấy gọi là váy đụp (vợ của Chí Phèo thường ăn diện váy này khi ở bên Chí).
|
|
|
|
|
Logged
|
Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
|
|
|
Gái quê
Newbie
Offline
Gender: 
Posts: 4
|
 |
« Reply #4 on: December 12, 2008, 05:15:34 PM » |
|
Ái chà! Các bác chủ ở đây viết đẹp và bay bướm quá nhỉ! Sắp Tết rồi cho xin cái địa chỉ còn nhờ vả chút!
|
|
|
|
« Last Edit: December 12, 2008, 05:17:13 PM by Gái quê »
|
Logged
|
|
|
|
|
uyennd72
|
 |
« Reply #5 on: December 12, 2008, 05:20:49 PM » |
|
Đêm quan họ- Tứ Hải QuánMón đặc sản Hà Nội đầu tiên Uyennd72 dược thưởng thức là bánh tẻ. Lần đầu được nghe tên và lần đầu được nếm. Bài hát "mời rượu" thật hay, thật xúc động, mà cũng duyên thật là duyên. "Em cười duyên đến là duyên" Và phút "thăng hoa của khuatlao76" đây 
|
|
|
|
« Last Edit: December 17, 2008, 08:32:00 AM by uyennd72 »
|
Logged
|
|
|
|
|
tuhaibajai
|
 |
« Reply #6 on: December 12, 2008, 05:23:00 PM » |
|
Chữ này là của khuatlao76 viết, gần tết thế nào cũng có một hôm cho chữ tại Tứ Hải quán.
|
|
|
|
|
Logged
|
Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
|
|
|
Nghesi
Newbie
Offline
Gender: 
Posts: 9
|
 |
« Reply #7 on: December 12, 2008, 05:23:50 PM » |
|
 Tứ Hải.....gì Tâm nhỉ, em thấy chữ gì loằng ngoằng quá! (Hihi, vừa học ít tiếng Trung của thằng em bên Bộ Nội Vụ).
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
tuhaibajai
|
 |
« Reply #8 on: December 12, 2008, 05:25:47 PM » |
|
"Tứ Hải quy tâm", đây là chữ phồn thể, các bạn học tiếng Trung thường là học chữ giản thể.
|
|
|
|
|
Logged
|
Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
|
|
|
Xuyên Kiều
Newbie
Offline
Gender: 
Posts: 14
|
 |
« Reply #9 on: December 12, 2008, 05:29:14 PM » |
|
Em tưởng chữ Quy viết thế này chứ ạ? 归, trông lằng nhằng thế không thể nào đọc được!
|
|
|
|
|
Logged
|
Phải mùa hạ dâng hết mình cho nắng Nên mùa thu chớm lạnh đã se lòng
|
|
|
Xin lỗi em chỉ là con đĩ
Newbie
Offline
Gender: 
Posts: 36
|
 |
« Reply #10 on: December 12, 2008, 05:40:10 PM » |
|
Ô! Xin cho hỏi chị có phải là nhà văn nữ Uyên Anh không ạ! Chị ở Thủ Đức đúng không, có một lần vào Nam em đã ngồi uống Cà phê với chị mà!
|
|
|
|
|
Logged
|
Sống mà giả tạo thì chẳng bằng em: Một con đĩ chính hiệu - CON ĐĨ TỬ TẾ!
|
|
|
|
uyennd72
|
 |
« Reply #11 on: December 12, 2008, 05:45:59 PM » |
|
Không bạn ạ. Mình là dân kinh doanh chính thống, vắt kiệt óc cũng không ra được một tí văn chương nào. Hì hì hì.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
Xin lỗi em chỉ là con đĩ
Newbie
Offline
Gender: 
Posts: 36
|
 |
« Reply #12 on: December 12, 2008, 05:49:34 PM » |
|
Ơ thế ạ! Hồi hôm vào trong đó, em nhớ rõ mặt mà! Nhưng dù sao cũng mong được làm quen và kết bạn với bác!
|
|
|
|
|
Logged
|
Sống mà giả tạo thì chẳng bằng em: Một con đĩ chính hiệu - CON ĐĨ TỬ TẾ!
|
|
|
Thanh Hoa Trấn
Newbie
Offline
Gender: 
Posts: 48
|
 |
« Reply #13 on: December 12, 2008, 05:52:20 PM » |
|
 Ái chà! Các bác chủ ở đây viết đẹp và bay bướm quá nhỉ! Sắp Tết rồi cho xin cái địa chỉ còn nhờ vả chút! Quân Y học cổ truyền gớm nhỉ, chữ của Khuất bây giờ đẹp đấy, chú ý bố cục một chút sẽ khả thủ hơn!
|
|
|
|
« Last Edit: December 12, 2008, 05:56:02 PM by aichauquannhan »
|
Logged
|
|
|
|
Thanh Hoa Trấn
Newbie
Offline
Gender: 
Posts: 48
|
 |
« Reply #14 on: December 12, 2008, 05:54:29 PM » |
|
Tứ Hải quy Tâm (Bốn bể một nhà), chữ của anh Phạm Minh Hải, họa sĩ nên viết chữ lấy bố cục vi chủ.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|