bagiabiquenlang
Newbie
Offline
Gender: 
Posts: 21
|
 |
« Reply #45 on: April 16, 2009, 11:41:11 AM » |
|
 Biết thế này thì mình cũng đến, cả Thị Màu cũng đi thi cơ à? Anh Nô đâu rồi?
|
|
|
|
|
Logged
|
Quân tử có thương thì đóng cọc...
|
|
|
|
tuhaibajai
|
 |
« Reply #46 on: April 16, 2009, 12:45:23 PM » |
|
|
|
|
|
« Last Edit: April 16, 2009, 12:47:08 PM by tuhaibajai »
|
Logged
|
Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
|
|
|
|
tuhaibajai
|
 |
« Reply #47 on: April 16, 2009, 01:01:11 PM » |
|
|
|
|
|
|
Logged
|
Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
|
|
|
|
tuhaibajai
|
 |
« Reply #48 on: April 16, 2009, 01:06:45 PM » |
|
|
|
|
|
|
Logged
|
Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
|
|
|
|
Tinh cầu
|
 |
« Reply #49 on: April 16, 2009, 02:41:22 PM » |
|
Tứ Hải Quán làm ĐÊM LỀU CHÕNG hay quá.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
Em như làn tóc rối
Newbie
Offline
Gender: 
Posts: 8
|
 |
« Reply #50 on: April 16, 2009, 02:48:50 PM » |
|
từ một số ảnh đã post của thành viên Khuatlao76: Không hiểu bác Khuatlao76 (Áo xanh lá cây) này ngoài đời như thế nào nhưng sao chụp trong ảnh trông chán thế ạ? Mấy lần rồi. Mà ảnh chụp không ăn thế này post lên làm gì ạ?
|
|
|
|
« Last Edit: April 16, 2009, 02:51:01 PM by Em như làn tóc rối »
|
Logged
|
|
|
|
|
tuhaibajai
|
 |
« Reply #51 on: April 16, 2009, 03:22:33 PM » |
|
|
|
|
|
« Last Edit: April 16, 2009, 03:30:00 PM by tuhaibajai »
|
Logged
|
Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
|
|
|
|
uyennd72
|
 |
« Reply #52 on: April 16, 2009, 03:43:45 PM » |
|
Em thật sự tiếc đó anh hải.Những đêm như thế này mà em không dự được. Bọn bạn đồng nghiệp làm báo của em mà chộp được những tư liệu như vầy thì chúng nó mê lắm.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
n_nhoang
|
 |
« Reply #53 on: April 17, 2009, 06:29:37 AM » |
|
Em thật sự tiếc đó anh hải.Những đêm như thế này mà em không dự được. Bọn bạn đồng nghiệp làm báo của em mà chộp được những tư liệu như vầy thì chúng nó mê lắm.
Bạn của tuhai hôm đó rất đông, người vắng mặt duy nhất là Uyên..........................hehe....tiếc không.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
uyennd72
|
 |
« Reply #54 on: April 18, 2009, 04:09:41 PM » |
|
Bạn của tuhai hôm đó rất đông, người vắng mặt duy nhất là Uyên..........................hehe....tiếc không.
Hì hì hì, đã biết uyên tiếc ngẩn tiếc ngơ mà còn chọc quê. 
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
Hoan hô chú bộ đội
Newbie
Offline
Gender: 
Posts: 23
|
 |
« Reply #55 on: April 24, 2009, 10:03:06 AM » |
|
Đêm lều chõng là một đêm rất hay mà tôi đã từng dự ở Tứ Hải quán. Qua những hoạt động vui, cái hay là Tứ Hải đã cho chúng ta thấy truyền thống thi cử, học tập của cha ông ta như thế nào. Đó là một điều đáng suy ngẫm cho chúng ta ngày nay. Cái mà ông chủ Trịnh Vân Hải lưu tâm lại là những gì số đông chúng ta bị dòng đời cuốn trôi đi mà quên mất hoặc có một số người biết thừa mà cố tình không hiểu. Điều đó rất dễ dẫn đến sự suy đồi về đạo đức ngày nay. Chúc Tứ Hải ngày càng phát triển và có những ngày hội vui cho các anh em.
Hổ Tướng
Ông này lọ mọ phết!
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
Ru_noong
|
 |
« Reply #56 on: April 07, 2010, 10:27:50 AM » |
|
Ngày nay nghe đến hai từ "Lều Chõng", có lẽ nhiều người sẽ lấy làm lạ vì những từ ấy từ biệt chúng ta mà đi tới chỗ mất tích đã gần ba chục năm nay. Nhưng mà trước hơn hai chục năm đi ngược trở lên, cho đến hơn một nghìn năm, "Lều" "Chõng" đã làm chủ vận mệnh của giang sơn cũ kỹ mà người ta tán khoe là "bốn nghìn năm văn hiến". Những ông ngồi trong miếu đường làm rường cột cho nhà nước, những ông ở nơi tuyền thạch, làm khuôn mẫu cho đạo đức phong hóa, đều ở trong đám "lều chõng" mà ra. Lều chõng với nước Việt Nam chẳng khác một đôi tạo vật đã chế tạo đủ các hạng người hữu dụng hay vô dụng. Chính nó đã làm cho nước Việt Nam trở nên một nước có văn hóa. Rồi lại chính nó đã đưa nước Việt Nam đến chỗ diệt vong. Với chúng, nước Việt Nam trong một thời kỳ rất dài kinh qua nhiều cảnh tượng kỳ quái, khiến cho người ta phải cười, phải khóc, phải rụng rời hồn vía.
NGÔ TẤT TỐ. Thời vụ số 109 ra ngày 10-3-1939.
Qủa thật vậy hai từ lều chõng có lẽ chỉ còn xuất hiện trong văn học phổ thông còn trong đời sống hàng ngày ít ai còn sử dụng đến hai từ này.
|
|
|
|
« Last Edit: April 08, 2010, 07:47:52 AM by tuhaibajai »
|
Logged
|
Chiều về nắng đỏ pha trên tóc Khoác mây xuống núi tắm khe rừng Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc Gà thấy chủ về cất gáy vang.
|
|
|
|
tuhaibajai
|
 |
« Reply #57 on: April 13, 2010, 10:37:53 AM » |
|
|
|
|
|
« Last Edit: April 15, 2010, 03:03:14 PM by tuhaibajai »
|
Logged
|
Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
|
|
|
|
uyennd72
|
 |
« Reply #58 on: April 14, 2010, 04:18:40 PM » |
|
mấy bức thư pháp này đẹp quá, chẳng biết "trạng nguyên" năm trước có "về" dự thi không? Hay đã thành "quân sư quạt mo" rồi? 
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
vuonggia79
|
 |
« Reply #59 on: April 14, 2010, 08:45:53 PM » |
|
Trạng nguyên năm rồi giờ đã làm Quan thị sát rồi. Chắc chắn năm nay có mặt mà!
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|