Tứ Hải giai huynh đệ
February 06, 2012, 05:01:47 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
News:
Kính gửi  những người bạn Tứ Hải

 Bắt đầu từ ý tưởng về một sân chơi cho những người yêu thích các hoạt động văn hoá truyền thống, trong suốt 8 năm qua, Tứ Hải đã nhận được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ từ các bạn. Chúng tôi luôn biết ơn và tự hào về điều này.

Đã 8 năm nay, Quán Tứ Hải cũng như website Tứ Hải đã trở thành địa chỉ thân thuộc của nhiều nhóm bạn chung sở thích như Vespa, xe cổ, đồ cũ, âm nhạc, mỹ thuật, thư pháp, võ thuật… cũng như những người yêu thích nghiên cứu chuyên sâu về y học cổ truyền, văn hoá và triết học Phương Đông,…

Tuy nhiên, sức người có hạn.

Để có thể tập trung hơn nữa vào một số hoạt động, Tứ Hải đã quyết định sẽ chính thức chuyển đổi mô hình từ một quán ăn thành một địa chỉ văn hoá, phục vụ các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu về Y học truyền thống và tìm hiểu văn hoá Phương Đông.

Thực hiện việc này, Tứ Hải xin trân trọng thông báo:  Bắt đầu từ dịp nghỉ tết Nguyên đán năm 2011 sang năm 2012 chúng tôi sẽ chính thức ngừng cung cấp các dịch vụ ăn uống tại địa chỉ ngõ 124 Âu Cơ. Mặc dù vậy, các hoạt động khác của Tứ Hải vẫn tiếp tục được duy trì.

Một lần nữa, Tứ Hải xin vô cùng cảm ơn các anh, chị và các bạn đã ủng hộ trong suốt khoảng thời gian qua, đồng thời rất mong tất cả mọi người  thông cảm cho quyết định này của chúng tôi.

Trân trọng.
 
 Trang chủ Tứ Hải  Home   Help Search Calendar Members Login Register  
Pages: [1] 2 3 ... 7   Go Down
  Print  
Author Topic: ĐÊM LỀU CHÕNG  (Read 7541 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 1947


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« on: January 09, 2008, 10:54:32 AM »


Lều chõng, từ chỉ việc đi thi của sĩ tử ngày xưa đã dần trở nên xa lạ với chúng ta.

Để gợi nhớ lại những ký ức xa xôi, Nhóm Tứ Hải dựng lại Đêm Lều Chõng muốn cho các bạn thấy lại một phần nhỏ quang cảnh, không khí của  trường thi xưa.

Bối cảnh được chọn là một khoa thi thời phong kiến diễn ra ngay trong khuôn viên Tứ Hải . Gồm bốn lều thi nhỏ đủ để một người ngồi . Văn Cổ Đình, nơi đặt chiếc trống cái ở trung tâm các lều thi. Một bàn thờ tế Cha Trời Mẹ Đất với Bánh Chưng Bánh Dày tượng trưng cho Âm Dương.

Đêm Lều Chõng được chia ra làm hai phần, phần một là nghi lễ tế Trời Đất, đọc văn tế trường thi, phần hai là nghi thức thi cử, gọi tên thí sinh nhập trường. Cuộc thi gồm hai đợt, mỗi đợt gồm bốn sĩ tử. Như vậy qua hai vòng, sẽ có tám thí sinh dự thi để chọn lấy ba thí sinh xuất sắc nhất được dự vào chức Tam Khôi. Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, còn những người còn lại sẽ được trao danh hiệu Tiến Sĩ. Những câu hỏi đều có chủ đề rất vui ví dụ như : “Rượu Tắc Kè có làm cho người đàn ông trở nên chất lượng cao hay không  ?”…

Trong quá trình thi, có những người trong vai quan coi trường thi, gồm hai quan văn và hai quan võ đi lại giám sát thí sinh. Kết thúc hai vòng thi, ba thí sinh đạt danh hiệu Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, mỗi người được phần thưởng là một bức thư pháp theo thứ tự Phúc, Lộc, Thọ và một bị Rượu, những Tiến sĩ còn lại cũng được phần thưởng là một bị rượu.

Ẩm thực Đêm Lều Chõng được mở đầu bằng một mâm cỗ quê với món Củ Chuối nấu xương, thịt lợn luộc, thịt gà và xôi đỗ, rượu. Đêm Lều Chõng diễn ra trong không khí tưng bừng với các làn điệu quan họ Bắc Ninh làm cho thực khách như được hoà nhập vào không khí thi cử xưa.
« Last Edit: May 21, 2008, 10:52:31 AM by tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 1947


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Reply #1 on: January 12, 2008, 11:41:30 AM »

Đánh trống trường thi



Khách hàng vào vai sĩ tử



Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa của kỳ thi 15/4/2008 tại Tứ Hải






« Last Edit: May 23, 2008, 12:03:35 PM by tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
THITHO
Newbie
*
Offline Offline

Posts: 8


Email
« Reply #2 on: April 24, 2008, 03:43:47 PM »

Lúc chưa mở ra cứ tưởng là đêm này bày thật nhiều chõng và lều để uống rượu chứ! Hoá ra các cụ xưa đi thi khổ thế ư! Ngồi xụp xụp thế thì thành Lưu Gò mất!
Logged
bagiabiquenlang
Newbie
*
Offline Offline

Gender: Female
Posts: 21



Email
« Reply #3 on: April 25, 2008, 01:27:01 PM »

Người An Nam quen ngồi xổm mà! Trò này dành cho cánh có học. Mình chỉ thích yêu thôi. Có cuộc thi nào ông chủ quán đặt câu hỏi về Tình Yêu để già này thi với nhớ! Máy móc rệu rạo quá rồi!
Logged

Quân tử có thương thì đóng cọc...
luquetvungcao
Newbie
*
Offline Offline

Posts: 3


Email
« Reply #4 on: April 25, 2008, 01:30:30 PM »

Thế thì cho bà PM với nick này nhé: Mugiacodon trong phần Giới Tính (Tản Mạn) ấy, tha hồ mà đấu hót họa mi, hihi
Logged
doclaptudo
Newbie
*
Offline Offline

Posts: 12


Email
« Reply #5 on: April 25, 2008, 01:36:55 PM »

Toàn bà già mất nết, lên đây làm gì?
Logged
luquetvungcao
Newbie
*
Offline Offline

Posts: 3


Email
« Reply #6 on: April 25, 2008, 01:39:29 PM »

Này ông đọc láp tú dò ơi, đừng giáo điều làm dề, phải thương người già không nơi nương tựa chứ, sao ông dám PM cho tôi vào Inbox message là kẻ chăn dắt hả
Logged
GÀ CHỌI
Newbie
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 32



Email
« Reply #7 on: April 29, 2008, 03:04:48 PM »

Thực sự trang này làm cho em ngạc nhiên. Những cái có ở đây hoàn toàn xa lạ với em, không ngờ ở Hà nội còn có chỗ cổ thế này.
Logged
Ma xó
Newbie
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 3



Email
« Reply #8 on: May 01, 2008, 04:57:11 PM »












Nhìn thấy ĐÊM LỀU CHÕNG, tìm được mấy ảnh các bạn xem chơi.
« Last Edit: May 01, 2008, 04:59:29 PM by Ma xó » Logged
bayvienngocrong
Newbie
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 1



Email
« Reply #9 on: May 01, 2008, 09:40:24 PM »



Thế nào mà lại có cả anh Long cá vàng ở đây
Logged
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 1947


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Reply #10 on: May 01, 2008, 09:43:33 PM »

Hôm đó anh Long thi đỗ Bảng nhãn ở Tứ Hải đấy.
Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
Quạt giấy
Newbie
*
Offline Offline

Gender: Female
Posts: 1



Email
« Reply #11 on: May 07, 2008, 11:57:13 AM »




Em này cũng là nhân viên hả?
« Last Edit: August 19, 2010, 04:23:30 PM by tuhaibajai » Logged
Đom đóm
Administrator
Sr. Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 259



Email
« Reply #12 on: May 21, 2008, 10:59:47 AM »




Làm gì mà đã rệu rạo
Logged

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Hiepkhachgia
Newbie
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 5



Email
« Reply #13 on: May 22, 2008, 11:53:28 AM »

Cho xem tí đằng trước đi chị cả!
Logged
HỔ TƯỚNG
Newbie
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 18


Điện tiền chỉ huy sứ

007 Tamsu@VnExpress.net
WWW Email
« Reply #14 on: May 23, 2008, 07:47:34 AM »

Đêm lều chõng là một đêm rất hay mà tôi đã từng dự ở Tứ Hải quán. Qua những hoạt động vui, cái hay là Tứ Hải đã cho chúng ta thấy truyền thống thi cử, học tập của cha ông ta như thế nào. Đó là một điều đáng suy ngẫm cho chúng ta ngày nay. Cái mà ông chủ Trịnh Vân Hải lưu tâm lại là những gì số đông chúng ta bị dòng đời cuốn trôi đi mà quên mất hoặc có một số người biết thừa mà cố tình không hiểu. Điều đó rất dễ dẫn đến sự suy đồi về đạo đức ngày nay. Chúc Tứ Hải ngày càng phát triển và có những ngày hội vui cho các anh em.

Hổ Tướng
Logged

Có những điều có thể sẽ thành có thể
Pages: [1] 2 3 ... 7   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC Developed by Joomquery.com Valid XHTML 1.0! Valid CSS!