thanhson
Newbie
Offline
Gender: 
Posts: 10
|
 |
« on: November 16, 2009, 11:39:25 AM » |
|
Em không biết bao lâu gọi là cổ nhưng cái này khá hay, đêm rẻo cao mà có nó thì tuyệt. Em có 01 cái đang hoạt động bình thường, bác Hải thấy thế nào? 
|
|
|
|
|
Logged
|
Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
|
|
|
|
tuhaibajai
|
 |
« Reply #1 on: November 16, 2009, 05:26:16 PM » |
|
Hay quá, chuyển về Tứ Hải luôn đi cho kịp Đêm Rẻo Cao.
|
|
|
|
|
Logged
|
Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
|
|
|
thanhson
Newbie
Offline
Gender: 
Posts: 10
|
 |
« Reply #2 on: November 17, 2009, 11:05:04 AM » |
|
Chuyển kiểu gì đây?
|
|
|
|
|
Logged
|
Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
|
|
|
|
tuhaibajai
|
 |
« Reply #3 on: November 17, 2009, 12:06:19 PM » |
|
Lại gửi xe cơ quan, hoặc ông về dự Đêm Rẻo Cao thì tha luôn xuống.
|
|
|
|
|
Logged
|
Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
|
|
|
thanhson
Newbie
Offline
Gender: 
Posts: 10
|
 |
« Reply #4 on: November 17, 2009, 01:39:22 PM » |
|
Ok! Dự Đêm rẻo cao thì em không chắc lắm vì vào thứ hai đầu tuần nhưng em sẽ gửi cái máy khâu xuống chỗ anh cho nó được hưởng không khí rẻo cao quê nó cho nó đỡ nhớ nhà.
|
|
|
|
|
Logged
|
Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
|
|
|
|
tuhaibajai
|
 |
« Reply #5 on: November 18, 2009, 07:56:54 AM » |
|
Sơn giới thiệu một chút về cái máy khâu này nhỉ.
|
|
|
|
|
Logged
|
Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
|
|
|
thanhson
Newbie
Offline
Gender: 
Posts: 10
|
 |
« Reply #6 on: November 18, 2009, 08:49:15 AM » |
|
Máy khâu này em nhờ một cậu bạn ở Hà Giang tìm mua giúp trên Đồng Văn (hình như mỗi đây có), chủ yếu do người Mông sử dụng. Khi đi họp chợ họ mang theo làm dịch vụ như khâu mũ, giày, đai...(đây là một nét văn hoá của đồng bào Mông đấy nhá). Máy này do ai sản xuất thì em không biết nhưng em đoán có thể do bên Trung Quốc sản xuất vì có chữ Tàu nhưng các chi tiết rất thô không được nuột nà cho lắm vì vậy có thể một cơ sở địa phương nào đó sản xuất cho dân vùng biên giới. Máy không chạy điện mà cũng không phải đạp chân như máy khâu "con bướm" mà quay tay bằng một cái vô-lăng bằng đồng. Máy không có bệ mà được đặt trên ba cái chân bằng gỗ tự làm, hiện nay em làm gẵy một chân nhưng không sao vì bộ chân gỗ này lấy mấy cành củi lắp vào cũng được. Chiếc máy của em không biết sản xuất năm nào nhưng trông cũ lắm rồi (cái này anh nhờ Hạnh hịch đọc giúp) và hình như bây giờ họ cũng không sản xuất nữa vì em nhờ mấy thằng thổ tả... à nhầm mấy thằng thổ địa tìm mua cách đây 2 năm mà không ai bán cuối cùng mấy thằng vào tận bản cho thằng cha có máy này uống rượu nó say xỉn mới đồng ý bán. Em sẽ gửi xuống cho bác để tham gia Đêm vùng cao góp phần cho mọi người biết thêm nét sinh hoạt hàng ngày của đồng bào Mông.
|
|
|
|
|
Logged
|
Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
|
|
|
|
hoanganh9x
|
 |
« Reply #7 on: November 18, 2009, 04:38:49 PM » |
|
Trời Ạ ! Nhìn con máy...khâu phê vãi, quả đêm rẻo cao ACE nào múa hăng quá rách quần, em búp bê quả máy này ra cầy chắc thừa siền mua rượu uốn, cứ gọi là tóm đuôi ngựa mà về.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|
tuhaibajai
|
 |
« Reply #8 on: November 28, 2009, 06:36:43 PM » |
|
Con máy khâu đã về tới Tứ Hải rồi  
|
|
|
|
|
Logged
|
Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
|
|
|
|
Khuatlao76
Guest
|
 |
« Reply #9 on: December 24, 2009, 10:46:15 AM » |
|
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|