Tứ Hải giai huynh đệ
February 06, 2012, 06:08:53 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
News:
Kính gửi  những người bạn Tứ Hải

 Bắt đầu từ ý tưởng về một sân chơi cho những người yêu thích các hoạt động văn hoá truyền thống, trong suốt 8 năm qua, Tứ Hải đã nhận được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ từ các bạn. Chúng tôi luôn biết ơn và tự hào về điều này.

Đã 8 năm nay, Quán Tứ Hải cũng như website Tứ Hải đã trở thành địa chỉ thân thuộc của nhiều nhóm bạn chung sở thích như Vespa, xe cổ, đồ cũ, âm nhạc, mỹ thuật, thư pháp, võ thuật… cũng như những người yêu thích nghiên cứu chuyên sâu về y học cổ truyền, văn hoá và triết học Phương Đông,…

Tuy nhiên, sức người có hạn.

Để có thể tập trung hơn nữa vào một số hoạt động, Tứ Hải đã quyết định sẽ chính thức chuyển đổi mô hình từ một quán ăn thành một địa chỉ văn hoá, phục vụ các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu về Y học truyền thống và tìm hiểu văn hoá Phương Đông.

Thực hiện việc này, Tứ Hải xin trân trọng thông báo:  Bắt đầu từ dịp nghỉ tết Nguyên đán năm 2011 sang năm 2012 chúng tôi sẽ chính thức ngừng cung cấp các dịch vụ ăn uống tại địa chỉ ngõ 124 Âu Cơ. Mặc dù vậy, các hoạt động khác của Tứ Hải vẫn tiếp tục được duy trì.

Một lần nữa, Tứ Hải xin vô cùng cảm ơn các anh, chị và các bạn đã ủng hộ trong suốt khoảng thời gian qua, đồng thời rất mong tất cả mọi người  thông cảm cho quyết định này của chúng tôi.

Trân trọng.
 
 Trang chủ Tứ Hải  Home   Help Search Calendar Members Login Register  
Pages: [1]   Go Down
  Print  
Author Topic: "HỒN VIỆT" TRONG "ĐÊM TỨ HẢI"  (Read 440 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
uyennd72
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Gender: Female
Posts: 939


Email
« on: October 04, 2009, 10:47:50 AM »

Tình cờ, tôi được xem một bộ phim tài liệu "Làng Việt" cách đây độ 2 tuần. Hình ảnh làng quê Bắc bộ được khắc họa rõ nét trong từng thước phim... những con đường làng 2 bên là đồng lúa, những cánh cổng làng, những gốc đa cổ thụ, những giếng làng, những chợ quê với những căn lều lợp tranh dựng tạm, hàng hóa là những loại thực phẩm tự sản xuât, những món ăn quê (mà tôi chưa từng biết bao giờ), những bà mẹ quê với gánh hàng trên vai thong dong bước trên đường quê khi tan chợ, những đứa trẻ quê mặc những chiếc áo màu nâu non hớn hở đón mẹ về để chia quà và quà cũng chẳng "cao lương mỹ vị" gì, chỉ là những chiếc bánh đa, bánh đúc cũng rất quê.

Hôm nay, tôi có chút thời gian thư giản, trở lại diễn đàn thân quen để tìm lại chút tình cảm bạn bè. Tôi có dịp nhấm nháp những bài viết trong "Đêm Tứ Hải", và tôi chợt nhận ra tất cả những gì được gọi là "hồn Việt" đều tập trung ở đây. Một đêm trung thu với những ngọn đèn ông sao truyền thống tự làm hiện tại nó không còn hiện hữu ở tại nơi tôi ở ( người ta tặng cho cháu tôi một chiếc đèn trung thu điện tử trị giá 200,000 đ, những cửa hiệu bán đèn trung thu tuyệt nhiên không có đèn truyền thống). Một "đêm Hà Nội" với những cửa ô, gánh hàng hoa, những dòng chữ, và những hiện vật mà tôi chưa bao giờ chú ý. Rồi đêm rẻo cao, đêm sông hồng, đêm quan họ, đêm lều chỏng... Tất cả đều mới mẻ đối với tôi, tôi chỉ cảm nhận được bằng trái tim của người Việt Nam đó là "tâm hồn Việt Nam, cốt cách Việt Nam" được gói gọn trong những hình ảnh sinh động đó.

Tôi bỗng nhận ra rằng: không có hình ảnh của tôi trong đó.

Tôi sinh ra tại một thành phố được mệnh danh là "Hòn Ngọc Viễn Đông" , nơi mà người ta cho là phồn vinh (giả tạo) & sầm uất nhất nước Việt Nam này. Tôi được thừa hưởng tất cả những tiện nghi được cho là hiện đại nhất. Thậm chì, những ngày tháng mà mọi người cho là khốn khó nhất, tôi vẫn không phải ăn cơm độn khoai hay đại loại là cao lương hay bo bo gì đó, và cũng chưa từng biết mặc áo vá vai. Khi tôi lớn lên, dù dời về Cà Mau ở, nhưng mãi tới năm 2000 tôi mới biết cuộc sống của người miền quê. Tôi mãi miết chạy theo những bộn bề vật chất, không nghĩ ngợi hay quan tâm gì đến cảnh vật quanh tôi. Cho đến khi tôi bắt gặp ở đây những gì mà tôi không hề có.

Và Tôi biết mình đã khuyết rất nhiều thứ. Tâm hồn tôi khuyết đi một tuổi thơ bình yên nơi thôn dã, những trò chơi dân gian mộc mạc, tắm sông, nghịch nước... chăn trâu, cắt cỏ. Trong tôi thiếu những ký ức tuổi thơ với hình ảnh những cánh đồng lúa, những cánh cò, những cánh diều, những đàn trâu, những cây rơm, những đàn gà...

Rất may, dù muộn màng tôi đã có được những người bạn Hà Nội "rất Việt" tại Tứ hải quán này. Nhờ những người bạn, Tôi đã được biết, được trải nghiệm và được sống những ngày "rất Việt" ở Hà Nội & Tứ Hải Quán,Dù chỉ 4 ngày.

tôi muốn cảm ơn  Vương, người đã đã đánh thức trong tôi một tâm hồn việt mà trước đây tôi chưa hề có.
tôi muốn cảm ơn anh Hải, người đã lưu giữ và tái hiện lại những tinh hoa truyền thống của Việt Nam, để tôi còn có dịp được biết.
tôi muốn cảm ơn Hạnh, người bạn uyên bác chân thành đã giải thích cặn kẻ cho tôi những gì tôi chưa biết.
tôi muốn cảm ơn Trung, anh Hoàng Anh, anh Hoàng, anh Lộc... và những người Hà Nội mà tôi có dịp biết qua đã giúp tôi hiều thêm thế nào là "hồn Việt"
« Last Edit: October 04, 2009, 01:24:03 PM by uyennd72 » Logged

          Thích mùa thu Hà Nội!
Bac Ha Nguyen
Newbie
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 5


« Reply #1 on: October 04, 2009, 08:41:59 PM »

Tôi vốn gốc Hà Thành, bố mẹ tôi di cư vào nam. Tôi được sinh trưởng và lớn lên tại Sài Gòn và di cư sanh Pháp vào cuối năm 1974. Tôi vào được diễn đàn này trong 1 dịp rất tình cờ.
Đọc bài của uyennd72 tôi cũng có cảm giác như vậy. và tôi liên tưởng đến 2 câu thơ cuối  bài "Thăng Long Thành hoài cổ" của Bà Huyện Thanh Quan trong cổ văn mà tôi học thuở bé:
"Dấu xưa xe ngựa, hồn thu thảo
Nền cũ, lầu đài, bóng tịch dương"
Logged

Tôi yêu Hà Nội
uyennd72
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Gender: Female
Posts: 939


Email
« Reply #2 on: October 05, 2009, 05:33:43 PM »

Cảm ơn anh Hà đã đồng cảm cùng em
Có lẽ, cái may lớn nhất là em & anh chưa mất gốc.
Em ở miền nam lại là miền tây nên có vẻ "hơi tây" trong lối sống một chút.
Nhưng em vẫn nhớ mình là người Việt Nam, nên trong chừng mực nào đó em vẫn cố gắng giữ 1 chút bản sắc dân tộc cho mình.
« Last Edit: October 05, 2009, 05:40:50 PM by uyennd72 » Logged

          Thích mùa thu Hà Nội!
Pages: [1]   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC Developed by Joomquery.com Valid XHTML 1.0! Valid CSS!