Tứ Hải giai huynh đệ
February 06, 2012, 06:04:30 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
News:
Kính gửi  những người bạn Tứ Hải

 Bắt đầu từ ý tưởng về một sân chơi cho những người yêu thích các hoạt động văn hoá truyền thống, trong suốt 8 năm qua, Tứ Hải đã nhận được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ từ các bạn. Chúng tôi luôn biết ơn và tự hào về điều này.

Đã 8 năm nay, Quán Tứ Hải cũng như website Tứ Hải đã trở thành địa chỉ thân thuộc của nhiều nhóm bạn chung sở thích như Vespa, xe cổ, đồ cũ, âm nhạc, mỹ thuật, thư pháp, võ thuật… cũng như những người yêu thích nghiên cứu chuyên sâu về y học cổ truyền, văn hoá và triết học Phương Đông,…

Tuy nhiên, sức người có hạn.

Để có thể tập trung hơn nữa vào một số hoạt động, Tứ Hải đã quyết định sẽ chính thức chuyển đổi mô hình từ một quán ăn thành một địa chỉ văn hoá, phục vụ các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu về Y học truyền thống và tìm hiểu văn hoá Phương Đông.

Thực hiện việc này, Tứ Hải xin trân trọng thông báo:  Bắt đầu từ dịp nghỉ tết Nguyên đán năm 2011 sang năm 2012 chúng tôi sẽ chính thức ngừng cung cấp các dịch vụ ăn uống tại địa chỉ ngõ 124 Âu Cơ. Mặc dù vậy, các hoạt động khác của Tứ Hải vẫn tiếp tục được duy trì.

Một lần nữa, Tứ Hải xin vô cùng cảm ơn các anh, chị và các bạn đã ủng hộ trong suốt khoảng thời gian qua, đồng thời rất mong tất cả mọi người  thông cảm cho quyết định này của chúng tôi.

Trân trọng.
 
 Trang chủ Tứ Hải  Home   Help Search Calendar Members Login Register  
Pages: [1] 2 3 4   Go Down
  Print  
Author Topic: ĐÊM ÂM NHẠC TẠI CỎ CÀ PHÊ  (Read 5401 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 1947


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« on: January 21, 2009, 11:29:36 AM »

Gần Tứ Hải có một quán cà phê mới mở, quán khá đẹp, nghe nói chị chủ quán là dân kiến trúc.

Đây là không gian của quán









« Last Edit: July 26, 2010, 04:43:36 PM by tuhaibajai » Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
uyennd72
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Gender: Female
Posts: 939


Email
« Reply #1 on: January 22, 2009, 10:59:38 AM »

Vậy là em có nơi để nhâm nhi cà phê khi ra Hà Nội rồi.
Nhưng chất lượng cà phê thế nào hả  anh Hải?
Logged

          Thích mùa thu Hà Nội!
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 1947


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Reply #2 on: January 22, 2009, 12:40:53 PM »


Anh vào hàng cà phê ko phải để uống cà phê nên ko biết.
Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
ĐÔNG PHƯƠNG HỒNG
Jr. Member
**
Offline Offline

Posts: 53



Email
« Reply #3 on: January 22, 2009, 12:41:10 PM »


Quán này đẹp đấy! Kiến trúc hơi Tây! Được cái có mặt bằng!
Logged
trentungcayso
Newbie
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 21



Email
« Reply #4 on: January 22, 2009, 12:42:48 PM »



Bác này định quảng cáo cho đội bạn rồi! Không biết đội bạn đã cảm ơn bác Tuhaibajai gì chưa?
Logged

Khi gió hết về Đông,
Mùa xuân lên bắc thì không đợi chờ!
uyennd72
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Gender: Female
Posts: 939


Email
« Reply #5 on: January 22, 2009, 12:45:33 PM »


Bác này định quảng cáo cho đội bạn rồi! Không biết đội bạn đã cảm ơn bác Tuhaibajai gì chưa?

Cà phê và rượu là 2 món uống khác nhau. Nên, giúp bạn bè 1 tí cũng đâu có sao đâu.
Vả lại thương hiệu "Tứ Hải quán" nổi tiếng tới Đất Mũi rồi mà. Vàng thật thì đâu có gì sợ lửa.
Logged

          Thích mùa thu Hà Nội!
BÌ NHẬT PHIÊU
Full Member
***
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 173



Email
« Reply #6 on: January 22, 2009, 12:54:43 PM »

Cà phê và rượu là 2 món uống khác nhau. Nên, giúp bạn bè 1 tí cũng đâu có sao đâu.
Vả lại thương hiệu "Tứ Hải quán" nổi tiếng tới Đất Mũi rồi mà. Vàng thật thì đâu có gì sợ lửa.

Thực ra thế này là rất hay!
Logged
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 1947


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Reply #7 on: January 22, 2009, 12:56:18 PM »


Mình cứ thấy cái gì hay là mình phổ biến cho mọi người. Ko cứ cà phê, kể cả một quán rượu mà mình cho là hay thì cũng giới thiệu ngay cho mọi người.

@Uyen: nghe nói chị chủ quán là người Tây Nguyên, cà phê ở quán cũng được chuyển từ đó ra.
Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
ĐÔNG PHƯƠNG HỒNG
Jr. Member
**
Offline Offline

Posts: 53



Email
« Reply #8 on: January 22, 2009, 01:00:25 PM »

Mình cứ thấy cái gì hay là mình phổ biến cho mọi người. Ko cứ cà phê, kể cả một quán rượu mà mình cho là hay thì cũng giới thiệu ngay cho mọi người.

@Uyen: nghe nói chị chủ quán là người Tây Nguyên, cà phê ở quán cũng được chuyển từ đó ra.

Bái phục! Làm kinh doanh như bác chỉ có một người!
Logged
trentungcayso
Newbie
*
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 21



Email
« Reply #9 on: January 22, 2009, 01:02:50 PM »



Thế thì thể nào chả có Buôn Mê và Mê Trang Kiss
Logged

Khi gió hết về Đông,
Mùa xuân lên bắc thì không đợi chờ!
uyennd72
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Gender: Female
Posts: 939


Email
« Reply #10 on: January 22, 2009, 01:03:55 PM »

Mình cứ thấy cái gì hay là mình phổ biến cho mọi người. Ko cứ cà phê, kể cả một quán rượu mà mình cho là hay thì cũng giới thiệu ngay cho mọi người.

@Uyen: nghe nói chị chủ quán là người Tây Nguyên, cà phê ở quán cũng được chuyển từ đó ra.

Cà phê Tây nguyên thì "Chất lượng như vàng trên toàn thế giới", rất hợp với "gu" của quân chuyên trị cà phê như em, nhưng không biết có hợp với người Hà Nội không, vì đô rất nặng.
Logged

          Thích mùa thu Hà Nội!
vuonggia79
Hero Member
*****
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 789


muathuhanoi_2605
Email
« Reply #11 on: January 22, 2009, 01:12:58 PM »


 Không biết Uyên đô cỡ nào nhưng vuonggia đi Miền Trung, miền Nam và cả tây nguyên. Mỗi nơi có một gu uống khác nhau. Ngoài bắc có những người uống đen nóng không đường và có người còn kêu cà phê chồng (3 phin chồng lên nhau rồi chế nước sôi).
Logged

cobengocnghech
Newbie
*
Offline Offline

Gender: Female
Posts: 12



Email
« Reply #12 on: January 22, 2009, 01:19:06 PM »



Nếu các bạn đã từng một lần đến thị xã Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai chắc hẳn các bạn được nghe nhắc đến một quán cafe có tên là Tây Nguyên. Vâng, quán cafe Tây Nguyên là một quán cafe được trang trí và thiết kế khá thoáng mát và lịch sự. Quán có một khoảng sân khá rộng, với sức chứa là 150 khách. Quán được chia ra làm từng khu nhỏ riêng biệt và mỗi khu được thiết kế là một chòi lá với mái được lợp bằng nguyên liệu là lá dừa. Quán có một hồ nước ở giữa sân với các loại cá như điêu hồng, chép v..v...Tại nơi đây bạn có thể vừa thư giãn sau những giờ làm việc mệt nhọc hoặc sau những giờ đi xe mệt mỏi bên hương vị một tách cafe thơm ngon và một không khí yên tĩnh và thoáng mát. Các bạn có thể tìm thấy quán tại địa chỉ sau: cafe Tây Nguyên số 65 Hùng Vương, Long Khánh Đồng Nai. Điện thoại 061.784031
Logged
uyennd72
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Gender: Female
Posts: 939


Email
« Reply #13 on: January 22, 2009, 01:21:30 PM »

Không biết Uyên đô cỡ nào nhưng vuonggia đi Miền Trung, miền Nam và cả tây nguyên. Mỗi nơi có một gu uống khác nhau. Ngoài bắc có những người uống đen nóng không đường và có người còn kêu cà phê chồng (3 phin chồng lên nhau rồi chế nước sôi).

Đô của uyên đủ sức chịu dược 1 ly cà phê đen nóng, pha bằng phin loại cà phê Weasel không đường vào buổi sáng, và không cần ăn sáng. Và có thể uống 3 ly như vậy mỗi ngày. (Cái này chỉ tại gốc uyên là xứ cà phê, nên đã uống  cá phê từ lúc 3 tuổi, nên quen máu, chứ thật ra uống cà phê nặng đô thì chẳng hay ho gì, cũng may là uyên kh6ng biết uống rượu, hì hì hì)

Cà phê phin và không đường đen nóng là của người chuyên uống cà phê. nhưng cà phê chia ra từng cấp độ và có từng tên riêng như cà phê robusta, cà phê arabica, cà phê weasel... riêng cà phê weasel còn  gọi là cà phê chồn, là loại cà phê nặng đô nhất. Nếu không quen với cà phê, uống loại này vào sẽ bị say. Cảm giác say cà phê còn khó chịu hơn cả say rượu.

Còn cà phê mê trang rất nhẹ đô và dược chế biến tại nha trang, chỉ có nguyên liệu (hạt cà phê thô là của Buôn Mê Thuột.
« Last Edit: January 23, 2009, 12:54:25 AM by tuhaibajai » Logged

          Thích mùa thu Hà Nội!
BÌ NHẬT PHIÊU
Full Member
***
Offline Offline

Gender: Male
Posts: 173



Email
« Reply #14 on: January 22, 2009, 01:36:20 PM »

Đô của uyên đủ sức chịu dược 1 ly cà phê đen nóng, pha bằng phin loại cà phê Weasel không đường vào buổi sáng, và không cần ăn sáng. Và có thể uống 3 ly như vậy mỗi ngày. (Cái này chỉ tại gốc uyên là xứ cà phê, nên đã uống  cá phê từ lúc 3 tuổi, nên quen máu, chứ thật ra uống cà phê nặng đô thì chẳng hay ho gì, cũng may là uyên kh6ng biết uống rượu, hì hì hì)
Cà phê phin và không đường đen nóng là của người chuyên uống cà phê. nhưng cà phê chia ra từng cấp độ và có từng tên riêng như cà phê robusta, cà phê arabica, cà phê weasel... riêng cà phê weasel còn còn gọi là cà phê chồn, là loại cà phê nặng đô nhất. Nếu không quen với cà phê, uống loại này vào sẽ bị say. Cảm giác say cà phê còn khó chịu hơn cả say rượu.
Còn cà phê mê trang rất nhẹ đô và dược chế biến tại nha trang, chỉ có nguyên liệu (hạt cà phê thô là của buôn mê thuộc.

Tôi đã từng bị say Cà phê Chồn, rất nôn nao và ngứa chứ không như say rượu!
Logged
Pages: [1] 2 3 4   Go Up
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC Developed by Joomquery.com Valid XHTML 1.0! Valid CSS!